1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hura13, 16/05/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hura13

    hura13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2010
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Thi thoảng 1 tin nhắn hỏi thăm hay 1 nụ cuời ,1 lời hỏi chào của 1 ng xa lạ lại khiến ng ta vui đến vậy. Thanks all for everything.
  2. hura13

    hura13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2010
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Dạo này vui buồn lẫn lộn, toàn ở vùng ngoài phủ sóng để viết tiếp những câu chuyện nhỏ. Câu chuyện đi gom hạnh phúc

    Sáng sớm cháu phóng xe lên gầm cầu, tìm bà mà ko thấy. Cháu lạc vào những khu chợ chật ních người, mua bán tấp nập. Cháu thấy thương họ ,thương cả mẹ của cháu, cả bà, những người cả cuộc đời vì chồng vì con.
    Đi trên đường cao tốc mà đầu óc cháu cứ như trên mây. Những ngày tháng tù túng cột chặt cháu bắt cháu phải thế này thế nọ. Cháu không làm được, bà ạ. Nhớ những câu chuyện của mẹ của bà ko cho cháu làm những điều giả dối đó. Dù có vất vả có chông chênh thì cháu vẫn muốn được là mình, được vất vả được lang thang . Và giờ thì cháu đang theo đuổi nó. Nhất định 1 ngày nào cháu sẽ mời bà đến chơi với cháu.

    Giờ cháu nhớ bà, nghĩ đến cháu lại vui. Cuộc sống thật tròn bà nhỉ và biết đâu ngày mai cháu lại gặp bà hì.
    Hôm nay cháu rất vui. 1 tuần mới mẻ và nhiều phấn khởi đang chờ cháu đó bà ạ.
  3. vinhhd67

    vinhhd67 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    1
    Lâu lâu quay lại box cuộc sống cũng thấy vui; nhiều bạn trẻ, nghĩ lại thấy mình già rồi. Ôi cuộc sống!
  4. hura13

    hura13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2010
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Để hôm qua sau lưng
    Cất bước quay trở về
    Để bửa tối ấm áp bên mẹ hiền
    Để đêm đông lùi xa
    Khi bước chân bên hiên nhà

    Tháng 7 mưa ngâu đi đâu cũng ướt. Hà Nội mưa , chỗ nào cũng mưa. Hôm nay mẹ thắp hương lễ Vu lan. Thu xếp gọn ghẽ mọi việc con lên đường về nhà. dọc theo đường đê mưa như trút người người hối há. Cùng chiều với con là các cô bán hàng rong đang đạp xe. Bỗng con nghe trong mưa có tiếng hát của 1 người phụ nữ , mà con cũng không rõ mặt. Cái cảm giác lúc đấy thế nào nhỉ:D . Không thể thành lời đc mẹ ạ. :D
    Con trở về nhà với mẹ. Lại được ngắm nhìn mẹ . Không biết bao lần muốn viết cái gì về me nhưng chắc thể vì tình yêu của mẹ, các bà mẹ quá bao la vĩ đại, không gì có thể sánh nổi.
    Vu lan đang về . hạnh phúc vì có mẹ. xin cầu chúc mẹ con và tất cả các bậc sinh thành làm Cha, làm mẹ nhiều sức khỏe để mãi là bóng mây che mát cuộc đời của chúng con.
  5. hura13

    hura13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2010
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    AAAAAAAAAAAAAAA tâm trạng phởn vì những ngày qua đc làm bánh, đươc làm cái mà mình thích bấy lâu nay. ! môi trường với những ng làm bánh tuyệt vời^^ ... OA dù có vất vả cực như con trâu lì thì cũng rất vui. Ngăn ngủi thui học đi, làm bánh đi.. Ôi những cái bánh, tình yêu của mình...
  6. hura13

    hura13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2010
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Sáng dậy làm cốc trà nóng nhâm nhi nghe.
    ''Có phải em mùa thu Hà nội'' Biết ai sẽ ngân nga với mình vậy ta, haha
    Hì thu về rồi kìa, bao nhiêu kỉ niệm ùa về.
    Ngày mới thêm vui nhá ku:D
  7. hura13

    hura13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2010
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Gia đình có thể thiếu nhiều thứ nhưng xin đừng thiếu nụ cười.
    Đời người lắm gian truân xin đừng thiếu hi vọng.
    Tình yêu đôi lúc không thành xin đừng mất bi quan
    Công việc nhiều khi chán chường xin đừng dễ nản..

    ....Nghĩ khỏe sống khỏe, cười cái nào:DD
  8. cocotuyen

    cocotuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2010
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chợt nhận ra mùa thu đã về. Hoa sữa đã miên man khắp các lối về nhà. Chợt nhớ mấy thứ mà vui vui
  9. mieeeeeo

    mieeeeeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chẳng chọn đc niềm vui nào cả :(
    Trời lành lạnh thế này tự nhiên lại muốn đc ngồi lê la trà đá cafe vỉa hè ngắm ng như hồi còn trẻ thì thik nhỉ :P ^^
  10. hura13

    hura13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2010
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Chẹp trông avatar trẻ trung mà đã già . Haizz Lê la luôn, Kiếm mấy đứa bạn lâu ngày ko gặp tán đôi chuyện vài cốc trà nóng :-bd.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hehe nhà em cũng vậy đi qua đường Nguyễn Du Trần khắt Chân , hoa sữa cứ gọi là.. Sáng nay dậy sớm đèo em gái ra Long Biên , Phởn tới giờ \:D/

Chia sẻ trang này