1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hura13, 16/05/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hura13

    hura13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2010
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Sáng dậy, mở mắt nhìn ra phí cửa sổ. Cười.
    Cầu chúc mọi điều tốt lành sẽ đến với những ng mình yêu. Và những nỗi buồn sẽ bay theo gió, đưa ánh nắng mặt trời trở lại.
    Hãy giữ trái tim luôn ấm nóng và dũng cảm lên nhé em....
    Fighting the world because your heart is made from steel.
  2. hura13

    hura13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2010
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    1 tuần đi cắt tóc 2 lần khi mà tóc chưa tới vai. Giờ đúng là sư tiểu thiệt,:)) tròn như trái dưa gang.Cả xóm bảo ngố tàu:(
    Bị xì trét rất trầm trọng. Đi làm chỉ thích vô nhà vệ sinh ngồi vắt vẻo trên tầng 10, mặc kệ đấy.
    Có lẽ mình phải đi tập 1 môn thể thao nào đó. Đổi topic thành nhật kí mỗi ngày vậy ta:))
    Nghe rock và ngủ. Quảng hết lo, sáng mai dậy sớm lên hồ lang thang thoai..................................................................................................................................................................................................................................................
  3. daydienxanh

    daydienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2010
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    D:
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    :D
  4. hura13

    hura13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2010
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    hehe người ta cưới nhau ầm ầm đấy thui. Thui đi mình có dịp đc đi ăn cỗ các tỉnh. Hehe mãi chả nhớn cứ ăn cứ ngủ biết học hành là ngoan. Mãi là búp sao ku:) Tuần sau 1 mình chống đỡ với phòng marketing haizzzzzz cố nhên
  5. hura13

    hura13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2010
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Ngày bình yên trên phố huyện
    Coffe 1 mềnh
    Nuốt từng câu Rock... Cười cái , vì đời..
    Ô la la, những ngày cuối tháng 11..
  6. hura13

    hura13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2010
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    24 tuổi, 24 năm đã từng sống đã từng hi vọng rồi tuyệt vọng, đã từng hạnh phúc đến tột cùng và đau khổ đến cùng cực, đã từng là kẻ giàu có, hoang phí nhưng cũng là 1 kẻ chết đói, vô gia cư.
    24 tuổi tài sản chẳng có gì, cũng chả có 1 tài khoản ATm kếch sù, chả có 1 ng yêu, chả có 1 căn phòng riêng. Nhưng 24 tuổi, ta vẫn thật giàu có. 1 bầu trời yêu thương, 1 nỗi nhớ và 1 hi vọng. Ta vẫn mê mải theo đuổi những giấc mơ đó, vẫn lặng lẽ yêu thương:)
    Viết cho những ngày đẹp trời..ngày ta 24 tuổi
  7. thichtuthien

    thichtuthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày hãy chọn 1 niềm vui nho nhỏ thôi! Chúc cả nhà đều vui!
  8. hura13

    hura13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2010
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Haiz ôi cái cuộc đời này buồn.. cười. Đang chờ ngày đi Điện biên, xốc lại tinh thần cái nhỉ.Nhớ tôi 20 quá, đầy máu lửa và nhiệt huyết, nhiều đam mê và nhiệt tình. Nay cũng vơi chút, hỏng thiệt:(
    Bla bla cười cái nhỉ. Xốc lên nào .aaa
  9. hura13

    hura13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2010
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Đôi dòng tâm sự cho mình.
    Ngày 7/12 sếp mắng cho té tát. Phát hiện ra mình bị đâm sau lưng, người mà nhiệt tình với mình nhất, hay giúp mình nhất lại là người làm điều đó. Nghĩ thực chả biết tin ai, ai tốt ai sai. Buồn quá. Chả lẽ người ta đến với nhau phải vì cái này hay cái khác. Người ta yêu nhau phải tính lợi cái này vì cái khác.Quá trí tuệ!!!
    Anh họ cười cái sự không thức thời của mình. Nhiều người cười cái gu ăn mặc nam tính, dở hơi của mình. Với họ mình nhà quê và lố bịch. Bạn mình là chị H không nói rõ lời, khuầy tay chân đấy, là anh bảo vệ, là bà bán trà, là cô bánh mì đấy. Chả sao . Kệ xác mình.
    Ngồi nghe Courage, khoái. Mình thích Courage vì vậy. Hãy ngẩng cao đầu mà sống. Hãy làm điều mày thấy là đúng. Sao phải xoắn, phải cúi ai.
    Dọn phòng xong, Đêm nay sẽ đọc Người lữ hành kì dị . Sách đúng là người bạn tốt nhất, trung thành nhất vì có bao giờ nói 2 nhời đâu:P
    Hehee Vì ngày mai tươi sáng
    Bla bla lời khuyên số 1 cho ngày 7/12: Dù ai đó làm bạn đau, thất vọng, thì vẫn hãy mỉm cười. Không thì già mất:)))))))))))))))))))
  10. hura13

    hura13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2010
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Đêm mất ngủ, lâu lắm rùi mình lại có cảm giác hồi hộp trước mỗi chuyến đi tới mức mất ngủ. Với mình được đi, ngoài niềm vui được đến một vùng đất mới lạ, gặp những người bạn mới thì cái cảm giác được làm gì đó có ích thật hạnh phúc.
    Nếu như khi Haruko nói với Hanamichi 2 tiếng Slamdunk thì cuộc sống của cậu đã thay đổi. Một tóc đỏ bất cần đời, bụi bặm, ham chơi trở nên mạnh mẽ , gan lì trước khó khăn, vượt qua cái nhìn của tất cả mọi ng với 1 anh lính mới bước vào nghề thì mình Lào cai mà hơn cả Trung Lèng Hồ và những học sinh nhỏ đã thay đổi mình. Mình còn nhớ như in cái ngày đầu tiên đặt chân lên Trung Lèng Hồ, lần đầu tiên mình cảm thấy thực sự mình cần thay đổi.Mình nhớ nụ cười của những đứa trẻ ở vùng cao, nhớ cái tếu táo lạc quan trong mắt của những người thầy cô nơi đây.
    Đó là những ngày tháng đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ, và mình đc sống trong sự yêu thương của những ng bạn xa lạ mà đến nay có những ng đã trở thành bạn thân, là anh là chị là ng luôn giúp đỡ mình.
    Ôi cuộc sống thật là buồn cười. Mới đây thôi tất cả mọi thứ đều quay lưng với mình, 1 sự thất vọng kinh khủng, niềm tin đổ vỡ và lạc lối thì giờ lạị nhen nhóm trong mình 1 niềm tin cùng những ng bạn. Và mình vẫn tin rằng cuộc sống này thật tươi đẹp. Hãy làm những điều có ích và có thể. Hãy đi dù rằng trái tim bạn còn đau đớn, tâm hồn còn trói chặt trong những lo toan của cs.
    Ngủ thui:). Cái cảm giác thức đêm và nghe Rock cứ làm mình lê phê làm sao ta:))))))))))))

Chia sẻ trang này