1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hura13, 16/05/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Vanloi

    Vanloi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2011
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày càng thấy yêu dat nước VN mình hơn
  2. hura13

    hura13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2010
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} [FONT=&quot]Giở lạnh rồi đây! Sắp nhớ nhung!
    Sương the lãng đãng bạc cây tùng
    Từng nhà mở cửa tương tư nắng
    Sắp sửa lòng ta để lạnh lùng!
    Chút vẩn vơ. Ngày lênh đênh. Đời cũng chênh vênh. Chỉ còn mỗi nụ cười nhạt. Mai sẽ khác. Rồi sẽ vượt qua được, sẽ làm được.
    Bỏ qua đi!


    [/FONT]
  3. hura13

    hura13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2010
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Dạo này bị khó ngủ, đêm nào cũng chong chong nhìn trần nhà, nghĩ ngợi. Có lẽ đến lúc làm người trưởng thành rồi ư:?
    Ôi những suy nghĩ kia giá như mi là quả cam, cái áo thì ta sẽ bóp nát , xé nát ngươi ra!!! Dù cho chạy bộ hàng cây số, lang thang trên những con đường miết mải vẫn ko sao thoát ra được. Hic. Sẽ vượt qua được mà!!! Cần Believe của Savatage cần courage của manowar ...
    sẽ vượt qua được, sẽ làm được. Bà ơi hãy bên cho cháu sức mạnh nhé.. Cháu nhớ bà quá..
  4. hura13

    hura13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2010
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Hehe ngày hôm nay lại tuyệt như bao ngày hehe:)) Mọi thứ đều sẽ có cách giải quyết thoai. Cố nhên nào. Hôm nay mình sẽ hát 1 bản rock quay cuồng tatataa:))
    Yêu ngày thứ 6 thế ko biết
  5. changhamvui

    changhamvui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2011
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống thực ngắn ngủi và vô thường, vì vậy mỗi ngày nên tự tìm ra 1 niềm vui có ý nghĩa nhất
  6. hura13

    hura13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2010
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều sự thật , rất thật mà đến giờ mình vẫn không thể tin là thật. Thật là buồn cười.


    Một là trên đời này vẫn tồn tại những kẻ gọi là xấu. Sẵn sàng vì lợi mình mà đạp đổ kẻ khác. Cái điều mà Mạnh tử bảo nhân chi sơ tính bản thiện không hẳn đúng, thế mà vẫn tin.


    Hai là Có những đứa có vẻ tốt đấy, quan tâm đấy thế mà lại làm mi đau, thất vọng nặng nề. Dẫu biết là chẳng phải bận tâm với họ nhưng sao thấy mờ mịt về cái cuộc đời mà ng ta cứ phải tính toán, đến với nhau vì A, B, C, thật giả lẫn lộn.


    Ba là không có câu chuyện cổ tích đâu. Đây chính là hậu quả của suốt hồi bé đọc cổ tích. Không thật tí nào cả.



    Việc ép mình phải tin vào những điều trên thật khó chịu .Bực mình quá lên bờ hồ đá bóng, đá cầu với lũ trẻ con, hề hà mua được 1 đống niềm vui. Đâu lại vào đấy.Hehe ngoài kia vẫn đầy tiếng cười, vẫn rất yêu đời . Kệ đi thui
  7. hura13

    hura13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2010
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    4.12.2012
    Nhận tin bạn bệnh buồn, lo đến nao lòng. Cuộc đời sao bất công với bạn thế? Tại sao 1 cô gái tuyệt vời như cậu lại chịu đựng những điều bất hạnh mãi thế. Giá như tớ có thể làm gì, có thể chịu bớt cho cậu những nỗi đau khổ đó!
    Cố gắng lên bạn của tôi, tớ sẽ bên câu, chống chọi căn bệnh cùng cậu. Tớ tin tớ tin tớ tin... tớ tin
    TỚ Tin là cậu sẽ vượt qua nó.
    Ngày hôm nay tôi ko còn sợ bạn mình sẽ gục ngã, ko tin mọi thứ như trước nữa rồi sẽ buông xuôi, cả ko tin vào tình yêu nữa vì tôi biết cậu đang rất lạc quan, tin và yêu cs này
  8. hura13

    hura13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2010
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bạn có gì ?
    Còn tôi, sau 1 tuần làm việc tự thưởng cho mình 1 giấc ngủ muộn. Rồi tự tay vào bếp nấu cho chị dâu 1 bữa cơm.
    Lang thang HN buổi chiều đông, nghe nhạc và nói chuyện với ng nướng ngô.
    Tôi nhớ bếp lửa của 2 ng đàn ông thu gom phế liệu trên Lý Nam Đế.
    Tự nhiên thấy lòng ấm áp quá.
    Mùa đông sẽ bớt lạnh khi người ta san sẻ tình yêu thương cho nhau, Thật ấm áp.
    Mai là chủ nhật, done nốt nhiệm vụ nào:-)))
    Hu ra
  9. hura13

    hura13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2010
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Mình thích ngày thứ 6
    Mình thích những chiếc quần hầm hồ, nhiều túi.
    Mình thích nhuộm tóc đỏ au, dù nó thật chóe
    Mình thích tốc độ, thích vác ba lô nặng dù toàn bị mọi người vẫn mắng.
    Mình thích những lúc mình tung tăng, hớn hở trên phố, cười thật nhiều hay khẽ hát bài yêu thích ..
    Mình thích cái giọng mình, nó khàn khàn dù nhiều người chê nó chẳng hay ho tẹo nào.
    Mình thích tra tấn hàng xóm bằng thứ nhạc inh ỏi, để gào rú, lôi mâm ra khua,
    Mình thích cái lúc mình gan lì chịu đau trên giường bệnh như đã từng.
    Mình thích cái lúc mình hào hứng kể cho bạn về những nơi đã qua.
    Mình thích cafe
    Mình thích nhìn các bạn mình cười.
    Mình thích chơi boxing hay trồng cây chuối

    Mình yêu bà
    Mình yêu mẹ
    Mình yêu cháu
    Mình yêu nụ cười của bọn trẻ con.
    Mình yêu bầu trời xanh ngắt
    Mình yêu cuộc sống này.


    Mình ko thích mình của ngày hôm nay.
    Mình ko thích cái cách mình bị họ bắt nạt.

    Mình ghét cái cách người ta khinh người.
    Mình ghét cái cách người ta nói xấu nhau, làm câu chuyện phiếm.
    Mình ghét cái việc lạm dụng lòng tốt của người khác.
    Mình ghét rượu.
    Mình ghét tiếng cãi nhau, tiếng đổ vỡ, tiếng khóc của người khác.
    Mình ghét cách mình hèn nhát, bi quan về cuộc sống..


    Ôi cuộc đời chỉ mong làm cơn mưa xóa trôi hết thôi...

    Muốn hát lên thật nhiều...

    Ngày mai mình sẽ tìm việc làm thêm. 1 con số để người ta run sợ nhưng nhà mình hãy vững bước bên nhau nhé...
    Thanks Rock, my best friend
    :-"
  10. namptht

    namptht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Niềm vui của mình là đã thực hiện được nhiều việc tưởng chừng khó có thể làm được. Việc nào cũng đòi hỏi sự thẳng thắn và can đảm, dù thành công hay thất bại thì mình cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

    Giá như chốt xong được việc vào cuối tháng này thì xách ba lô đi du lịch một chuyến trước khi vào thời kỳ mới !!

    Cuộc sống cần biết lãng quên và tha thứ. Trong bụng một người thành công có thể chứa được một biển nước chứa chan

Chia sẻ trang này