1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hura13, 16/05/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hura13

    hura13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2010
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Ấy chơi Hotel à. Thích ghê. Thi thoảng ngồi ngân nga bài nay haha[r2)] ko thuộc lời 2lắm. Tớ có duyên nghe bài này đánh guitar lắm. [r2)]

    Hôm qua đi trốn đi xem rock, bị hấp dẫn về cứ phê phê là sao. Người hừng hừng sức sống, bao nhiêu dây thần kinh cứ nhún nhảy tưng bừng, bảo làm tới đi, làm luôn đi, tới lun. Khí thế ngút trời. Ôi rock em yêu chàng
    Tự nhiên ngồi nghe mà cười, hà hà.
    Là lá la. Tớ ngồi viết luôn 1 bài câu truyện trên nền love song tuyệt cú mèo.
    Vui 1: Hi vọng mai em đc đi dẫn la lá la. Là lá la la.
    Vui 2: Em bị bạn hát thôi miên 1 lúc :));))
    Vui 2+:Hôm nay em lên cơ quan C, ngồi uống nước chè với bác bảo vệ D, chú E nọ đến khen thằng này sao xinh gái thía:)) Em làm cả nhà cười lăn lộn, rồi kể chuyện cười, lãi mấy đồng đi ăn kẹo lạc;))
    Cả ngày mưa, tuần mưa, em vẫn vui.@};-
  2. phong_dq

    phong_dq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    nở một nụ cười tươi để đón ngày mới lên nào :D
  3. hura13

    hura13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2010
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Cười to cái nào=D>
  4. hura13

    hura13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2010
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chính thức lên chức chef ở ngôi nhà có mỗi 2 anh em. Anh nấu ăn ngon thiệt nhưng ai bẩu lười. Mình nấu, cứ chê nhưng cũng oánh 3 bát tùm lum.
    Anh trai dạo này dễ xương, gọi dạ bẩu vâng, hê hê lên chức bố có khác.
    Nguyễn Thùy Dương, nhớ thùy mị đừng boy zone như cô cháu nhá.
    Iu cháu và mọi người :x

    Điều chưa đc là: Tự bản thân thấy hôm nay mình tra tấn hàng xóm dữ quá. Hát bé thôi nhá nhá:)) Cứ ông ổng ý:(
    Là lá la
    Cafe đen đường hệt như 1 thanh chocola, càng ăn càng nghiện, càng dùng càng phê. thế nên lần sau cấm uông cf đen, nâu đá cho lành, đỡ nghiện và phê



    ^:)^ ^:)^\:D/\:D/
  5. hura13

    hura13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2010
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Tắm mưa xong, dù mắt cận tít mù ra vẫn vượt sông khâm thiên về nhà nghe nhạc rock.

    Tối nay xõa Holy land luôn Hê hê
    Tèn tén ten ten


    vui vui:))
    :-"

    :))
  6. hura13

    hura13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2010
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    .. Chỉ tại con gián xấu xí vô phòng, làm mềnh tỉnh dậy giữa đêm sau mấy hôm xem banh.
    .. Chỉ tại con gián mà mình dậy sớm, dọn dẹp nhà cửa, đi bộ và làm nốt công việc apply vào đôi chỗ.
    thế nên tui là tui đang ngủ bực lắm nhưng chả lỡ giết người làm chi, cho ra đường tập tạ nha:)>-

    Mà lạ : Có những khi thấy giàu có (dù xèng rỗng tếch) nhưng cứ ngõ như mình giàu ơi là giàu, đi xe rách mà ngỡ chạy triton hay vespa:-ss
    Ăn mì tôm mà ngỡ như ăn đồ Pháp mới sợ. Đúng là "hội chứng" của anh chàng Guido (trich life is beautiful)

    Đứa bạn gửi tin: Hi chào người hạnh phúc thứ 2 thế giới, haha nghĩ vui vui.

    Tí gọi điện cho má, cho chị dâu.
    Chuẩn bị 1 tuần mới nhiều gió và nắng nào, bubu[r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  7. hura13

    hura13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2010
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị lên bàn mổ nên tâm lí hơi hồi hộp.
    Nốt những ngày cuối cùng ta tắm mưa nào:-) Những cơn mưa và mình vẫn băng qua nó dù 1 mình
    Chúc mình lên bàn mổ may mắn nha dù mình cũng lên đó 1 mình:)
    Cố nhên [r2)]
    Chờ ngày em trở lại Bu nha :)>-
  8. haphuongnguyen20

    haphuongnguyen20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2010
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Vui, nhiều khi chỉ là bận rộn, đầu tắt mặt tối suốt cả ngày, lúc đó thì chả có thời gian để mà buồn nữa. Lúc phải đối diện với chính mình thì cơn buồn ngủ ập tới rồi.

    Buồn mà làm chi......... :)
  9. khucmuathu178

    khucmuathu178 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/05/2012
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Cười nụ một cái và kết thúc một ngày.
    Cảm ơn ngày hôm nay và cả những ngày khác nữa nhé :-*
  10. hura13

    hura13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2010
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Con cảm ơn mẹ.
    Nhìn mẹ vất vả ở cái tuổi đáng lẽ đã có thể bớt lo lắng về con cái gia đình mà con cứ khóc.

    Nửa đêm thương mẹ mà mắt cứ trực trào ra, không thành tiếng. Rồi mẹ ôm con và nói mẹ sẽ mãi mãi bên con, sẽ không bao giờ xa con cả. Điều đó ấm áp hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này.
    Mẹ dạy con biết yêu thương người khác, biết thương yêu những người khó khăn hơn mình, biết trao niềm tin và lạc quan vào cuộc sống này

    Mẹ à, nhất định mẹ con mình sẽ làm được, mẹ đừng lo quá nhé.
    Con sẽ cố gắng, cố gắng hơn nữa, mẹ thương yêu của con ạ. Cảm ơn đời vì con đã được là con gái của mẹ, được bên mẹ sẻ chia những niềm vui , nỗi buồn trong cuộc sống này

Chia sẻ trang này