1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi familypearl, 11/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui

    Hi, tớ là người mới đây, quên, chỉ hơi mới mới thôi.
    Ale, bạn tớ nói "mỗi ngày tôi chọn một niềm vui " ,... , còn mọi người thì niềm vui mỗi ngày là như thế nào, cho tớ biết với với, hen

    pearl
  2. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    ?oMỗi ngày tôi chọn một niềm vui. Chọn những bông hoa và những nụ cười. Tôi nhặt gió trời mời em giữ lấy. Ðể mắt em cười tựa lá bay"
    Chào familypearl .
    Chúc bạn vui khi vô đây chơi
    Tic Tac Chec
  3. meothuy

    meothuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày 1 niềm vui hẳn rất khó để mà nó thành hiện thực. Nhưng vẫn mong.............. mong rằng mỗi ngày đều được cười và phải chăng là có người thân yêu bên cạnh?
    Ngày hôm qua vui là thế, mà ngày hôm nay sao ta lại buồn?
  4. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0

    Niềm vui của Fool là mỗi ngày được lên box Bk, được cảm nhận cái không khí ấm áp, vui tươi của mọi người ở đây! Được tâm sự, trò chuyện cùng mọi người. Và vui nhất là khi thấy box đón chào thành viên mới, nhứt là thành viên nữ

    . Fool bước đi âm thầm .
  5. bong_cuc_trang_new

    bong_cuc_trang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    chec lãng mạn quá ha .
    Niềm vui mỗi ngày - chủ đề hay thật . Nhưng mờ nhường thổ dân mở hàng trước đấy ko thì dân BKHN lanh chanh xí phần hết
    Một người lên net cả nhà kẹt phôn
  6. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    em lại thích mỗi ngày có thêm "nỗi buồn" ...
    tình yêu đi nhanh hơn đường kiếm của TP
    cuộc sống khắc nghiệt hơn số phận LTH ...

  7. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Ừ, đúng là vào đây vui thiệt, mới một ngày không lên Net mà có đến 5 thư trả lời pearl rồi, hihi (không có mail quảng cáo nào). Ừ, pearl thấy cần phải tự làm cho mình vui mới đúng và công bằng cho bản thân nữa hen . Bye bye
    pearl
  8. whisper

    whisper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày mà những người xung quanh tôi vui thì tôi cũng sẽ vui!
    whisper@
  9. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày vô đây mà thấy Pearl thì tui sẽ dzui hơn, iu đời hơn!

    Saladin

  10. mtbc

    mtbc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua vui, vì mưa đầu mùa...
    Hôm nay vui, vì cúp điện khỏi đi làm. Đúng ra là sẽ phải làm bù thôi, nhưng đó là chuyện ngày khác, hổng sao hít
    Cảm ơn bé pearl vì cái topic ý nghĩa này. Bé còn chưa gởi anh cái future plan đấy nhé, xù là không được đâu, grr
    Mặt trời bé con http://www.vietnamsmile.com

Chia sẻ trang này