1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi familypearl, 11/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mtbc

    mtbc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
  2. mtbc

    mtbc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết đây là bạn thân của pearl, cả hai đều là những người hay nghĩ, và đều biết viết ra những suy nghĩ của mình bằng ngòi bút của nhà văn. Tuy chưa thật sự tròn trịa trong cách thức diễn đạt, có buồn, có vui nhưng quan trọng là hết sức hướng thiện Thế nên thật là phí khi ta không xem thử:
    http://www26.brinkster.com/xuandai/
    Xin phép tác giả nhé
    Mặt trời bé con http://www.vietnamsmile.com
    Được mtbc sửa chữa / chuyển vào 09:10 ngày 13/03/2003
  3. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    "......Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui....."
    Thế là đã hơn hai năm cái ngày mình nhủ "mỗi ngày .......niềm vui - niềm vui .....mỗi ngày" rồi
    Giờ thì .........mỗi ngày quen dần với việc ...làm điều gì đó để lướt nhẹ cùng thời gian. Và vui vì cái điều cỏn con ấy có thể góp tí phần vào ...beautiful life .
    Hôm nay tôi vui nghe trái tim mình còn run lên vì tiếng chuông điện thoại >>> vẫn còn xúc cảm giữa đời :-)
  4. lovemycountry

    lovemycountry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    cô bé pearl này có vẻ là fan TCS nhỉ.. Tôi thích nhạc TCS k chỉ vì những bài hát đó mà còn vì những triết lý của ông nữa. Theo suy nghĩ hạn hẹp của tôi thì niềm vui luôn có ở xung quanh, ở đâu đó mọi nơi mà chúng ta chỉ việc chọn chúng thôi. Vậy thì cớ gì mà k sống thật vui vẻ nhỉ, kẻo lại uổng phí cả cuộc đời này.. hihii!
    Thử vào xem http://www33.brinkster.com/ngocttm/AboutMe.htm
    Lời văn đọc lên cũng bình thường, nhưng chỉ vài ý thôi cũng có thể diễn tả được 1 phần cuộc đời rồi. Nếu ai cũng biết "tôi cần thấy tôi yêu đời" thì cuộc sống k còn gì phải lo nghĩ nữa nhỉ, nhưng có được mấy ai..! À mà với những lời như thế k biết gọi là bé pearl có đúng k, hay là 1 bậc tiền bối đã trải qua nhiều trăn trở.
  5. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Hì, Pearl giới thiệu tác phẩm "Hành trình về phương Đông" trên trang index.htm nè - mọi người ghé đọc hen. Hay lên trực tiếp trang http://www.thuvienhoasen.org/ đọc luôn hen
    Đó cũng là "mỗi ngày một niềm vui" vậy

Chia sẻ trang này