1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày tôi trọn 1 niềm vui ^^

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tottochan81, 21/08/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Chị Tot chụp đẹp quá mà đan cũng đẹp, em có thắc mắc là con bup bê của chị to lắm ạh
  2. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15

    Chụp gần nên trông to thế chứ con búp bê của chị bé lắm.
  3. ngungu05

    ngungu05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2009
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    giống bác cò hương ...
  4. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Sản phẩm mới:

    [​IMG]

    Cuối cùng thì đã làm được cái áo váy này, dự định phải làm được đã lâu mà cứ việc nọ cuốn việc kia, chả có thời gian. Đoạn đầu phải tháo ra đúng 3 lần, sau 2 buổi tối thì đã thành công :)

    Chưa làm xong đã được cô chủ nhà đặt lấy luôn rồi, chưa cả kịp chụp lại bằng máy ảnh xịn để lấy mẫu. Chả là đang làm đến đoạn hạ nách thì cô ấy bế cháu cô ấy đi chơi nên nhờ nó ướm thử xem hạ nách có chật không. Cô ấy thấy hay thế là nhân tiện hôm nay nhà cô có đám cưới có đứa cháu gái 1 tuổi ở xa cũng về nên mua để làm quà cho cháu. Gấp thế nên mình phải thức khuya để hoàn thành nốt cho kịp sáng nay xong. Cô ấy còn bảo cứ làm đi để cô giới thiệu cho nhiều người rồi thì là mày lấy tiền công cao cao vào nhé ^^

    Nói chung là thấy vui vui. Vui vì mình biết thêm một cái mới, vì còn được xiền nữa chứ, vui vì mình vừa lao động tạo ra sản phẩm và được hưởng thành quả lao động ấy. Người ta đi học mất học phí nhưng mình học lại được xiền [:D]

    Mà đừng có ai khinh mấy trò này là mấy trò thủ công và người kém cỏi mới phải lao động chân tay nhé. Nghệ thuật cả đấy ạ. Công việc gì cũng là nghệ thuật và người thợ nào cũng là 1 nghệ sỹ đấy ạ.

    Cô chủ nhà vui vì cô ấy có quà tặng cháu cô ấy.

    Cháu cô ấy vui vì có áo mới đẹp, bà mẹ cô bé cũng vui, chắc là như vậy...

    Niềm vui nhân đôi, nhân ba, hehe....
  5. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Hey, được ngày thứ 7 mệt bã người, mà cũng vui.
    Dọn dẹp nhà cửa. Đường làng ngõ xóm. Hic, đúng là cha chung không ai khóc. Sân cổng chả đứa nào chịu quét gì. Chỉ có mình thấy bẩn thì quét sạch sẽ thôi. Sống như trên bãi rác mà mọi người cũng chịu được thì cũng lạ. Thay được cái vòi nước hỏng, sửa được cái bảng điện hỏng. Lần đầu tiên làm thợ điện. Loay hoay lọ mọ mãi rồi cũng làm được. Đi mua hết ổ điện rồi đến băng dính đen và bút thử điện. Nhưng lắp xong thì bị: 2 cái công tắc đèn cạnh nhau thì muốn bật được bóng thứ hai phải bật bóng thứ nhất. Nghĩ một lúc thì mới nghĩ ra là do mình mắc 2 bóng đèn nối tiếp (đáng lẽ phải mắc song song). Cũng là thành công rồi, biết nối cầu chì, ổ cắm và công tắc đèn. Sống 1 mình và ko có đàn ông là khổ thế đấy, việc gì cũng đến tay. Từ tự quét vôi, sơn cửa, sửa điện, nước...Nhưng không sao, nhờ thế mà mình sẽ biết làm nhiều việc hơn. Sửa xong được cái ổ điện thì làm hỏng mất cái đồng hồ. Can tội thắp nến lên để lấy ánh sáng, ai dè hơi nóng nó bốc lên đến tận trên đó. Thật là chủ quan, may mà không cháy nhà. Nguy hiểm thật. Nhưng để cái ổ điện mỗi lần cắm cứ toé lửa với xè xè điện thì cũng nguy hiểm nốt. Sợ nhất là nó bắt vào bình ga.

    Mẫu váy mới học thế là vẫn đang dở dang chưa hoàn thành. Ngày nghỉ lúc nào cũng thấy thiếu và lúc nào cũng thấy không đủ thời gian để làm những điều mình thích.
  6. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Sản phẩm mới:

    [​IMG]


    Làm dập khuôn theo hướng dẫn, họ nói là váy dành cho bé từ 1 -> 1,5 tuổi. Cuối cùng thì búp bê mặc vừa. Cái này sẽ để búp bê mặc chụp làm mẫu, chắc phải làm lại 1 cái khác mất.
  7. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15

    Móc lại chiếc váy kia, cuối cùng vừa với bé 3 -> 4 tháng.

    Cuối cùng thì đã tháo tung ra rồi ;))

    [​IMG]
  8. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Mới làm được chiếc áo váy. Vừa làm vừa dò dẫm, mầy mò nên mất khá nhiều time. Rất vui là khi đem khoe thì mọi người tranh nhau lấy. Vui... mình sẽ tiếp tục mày mò những mẫu mới nữa. Và cũng muốn nhanh chóng làm thử những sản phẩm cho bé trai rồi tiến tới làm các sản phẩm khác như túi, thú bông....

    Bán rẻ cho mọi người 150K thoai. \:D/

    [​IMG]
  9. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Lâu lắm không vào đây show hàng. Tiếp tục nào:

    Đã làm thêm được một số mẫu mới.

    Váy cho bé gái:

    [​IMG]

    Áo choàng cộc tay cho bé 1 - 2 tuổi



    [​IMG]

    Áo choàng khoác ngoài:

    [​IMG]

    Sản phẩm mới: Mũ xanh dương. Khoe cả mũ mới lẫn model mới ^^. Kiểu này là vừa học cách đan cánh ****, vừa học cách đan mũ. Công nhận cái màu xanh này càng nhìn càng yêu. Mà sao màu nó lên thế, mặc dù chụp bằng điện thoại 2Mp

    [​IMG]

    Sản phẩm thú nhồi bông đầu tay: Mèo ngao. Cuối cùng đã hoàn thành.

    [​IMG]

    Và còn muốn khoe thêm một niềm vui nữa là việc:

    Mới đi Nam cực về, bắt được 1 con chim cánh cụt:

    Chim cánh cụt ở Nam cực nhìn thích quá nên bắt 1 em đẹp nhất đem về nuôi:

    [​IMG]

    Show hàng cho em nó ^^:

    [​IMG]

    Đem em cánh cụt về nhà. Thế là từ nay em mèo ngao đã có bầu có bạn ^^:

    [​IMG]
  10. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Hí hí.... Mấy bé Phú Quốc nhà anh mà có được em chim cánh cụt này thì phải biết. Chả có đồ chơi nên toàn cắp mấy miếng giẻ rách chạy lông nhông. Thế mà cũng đuổi nhau giành giật nhau ra trò. Giành không được lại gầm ghè nhau.

Chia sẻ trang này