1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày trong cuộc sống

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi viviani, 29/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vamcodong

    vamcodong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Vậy là lại có chuyện để làm rồi. Lần này chắc sẽ vất vả lắm đây ... chuyện công việc sắp tới sẽ căng như sợi dây đàn, lành ít dữ nhiều
    Kế hoạch về thăm Đà Nẵng trong ngày nghỉ phép vậy là cũng tiêu tùng. Buồn thật, chẳng muốn làm gì nữa
    Đà Nẵng, nơi đó có cả tuổi thơ của mình, bạn bè, gia đình và cả người con gái mình yêu . Đà Nẵng là tất cả trái tim ...
    Bước chân lang thang bao nhiêu năm, mỗi lúc buồn lại nhớ đên quê hương, như tìm về một chốn bình yên, như đứa con mong tìm về vòng tay yêu thương chở che của mẹ
  2. xautraikinhkhung

    xautraikinhkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0

    Được xautraikinhkhung sửa chữa / chuyển vào 12:43 ngày 17/06/2004
  3. xautraikinhkhung

    xautraikinhkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0

    Được xautraikinhkhung sửa chữa / chuyển vào 12:43 ngày 17/06/2004
  4. xautraikinhkhung

    xautraikinhkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Vẫn thấy bên đời còn có em
    Tấm lòng em như lá kia còn xanh
    Rừng ơi hãy giữ cho bền nhé
    Những cành hoa phai quá không đành
    Vẫn thấy em cười đùa đó đây
    Mái nhà năm xua tóc em còn bay
    Gặp nhau giây phút trong đời ấy
    Nỗi gì bâng khuâng níu chân hoài
    Em đã đến nơi này tựa như cánh én
    Dịu dàng trao chút hương hoa mùa xuân
    Nhớ gì mà cánh nắng cánh rừng
    Thương ai mà sương kia vội vàng buông
    Chiều nay bên trời sao xuyến
    Còn em trong từng nhớ thương
    Mỗi vết thương lành 1 nỗi vui
    Măt cười mênh mông giữa đôi bàn tay
    Dù em khẽ bước không thành tiếng
    Cõi đời bao la vẫn ngân dài.......
    ÔI...........!!!!!!!!!!!

  5. xautraikinhkhung

    xautraikinhkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Vẫn thấy bên đời còn có em
    Tấm lòng em như lá kia còn xanh
    Rừng ơi hãy giữ cho bền nhé
    Những cành hoa phai quá không đành
    Vẫn thấy em cười đùa đó đây
    Mái nhà năm xua tóc em còn bay
    Gặp nhau giây phút trong đời ấy
    Nỗi gì bâng khuâng níu chân hoài
    Em đã đến nơi này tựa như cánh én
    Dịu dàng trao chút hương hoa mùa xuân
    Nhớ gì mà cánh nắng cánh rừng
    Thương ai mà sương kia vội vàng buông
    Chiều nay bên trời sao xuyến
    Còn em trong từng nhớ thương
    Mỗi vết thương lành 1 nỗi vui
    Măt cười mênh mông giữa đôi bàn tay
    Dù em khẽ bước không thành tiếng
    Cõi đời bao la vẫn ngân dài.......
    ÔI...........!!!!!!!!!!!

  6. xautraikinhkhung

    xautraikinhkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0

    Được xautraikinhkhung sửa chữa / chuyển vào 12:42 ngày 17/06/2004
  7. xautraikinhkhung

    xautraikinhkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0

    Được xautraikinhkhung sửa chữa / chuyển vào 12:42 ngày 17/06/2004
  8. xautraikinhkhung

    xautraikinhkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Toi dang chan day nay`
  9. xautraikinhkhung

    xautraikinhkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Toi dang chan day nay`
  10. xautraikinhkhung

    xautraikinhkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Ta đi bằng nhịp điệu 12345
    Em đi bằng nhịp điệu 678910
    Ta đi bằng nhịp điệu nhịp điệu ko giống nhau...

Chia sẻ trang này