1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày trong cuộc sống

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi viviani, 29/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xautraikinhkhung

    xautraikinhkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Ta đi bằng nhịp điệu 12345
    Em đi bằng nhịp điệu 678910
    Ta đi bằng nhịp điệu nhịp điệu ko giống nhau...
  2. li2000

    li2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Sao dạo này nhiều người mắc bệnh " dư tâm trạng " thế ?
  3. li2000

    li2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Sao dạo này nhiều người mắc bệnh " dư tâm trạng " thế ?
  4. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Chuyện gì xảy ra thế này? Mình đã xác định trước rồi cơ mà... có một linh tính đã báo... nhưng sao khi điều ấy trở thành hiện thực, thì mới thấy nó khủng khiếp làm sao!... Nhục quá! Biết làm gì bây giờ? Mất tất cả rồi!!!!!!!!!!!!!! 4 năm đại học đấy ư? à không, 16 năm đèn sách chứ! Tất cả, được cái gì? Được cái gì đây hả Trời?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Đau quá! Nhục quá! Đau......
    Anh ơi, sao em không thể gọi cho anh được? Sao lúc em cần anh nhất thì anh không có ở đây? Anh không ở bên em??????????? G. ơi, đâu cả rồi! Mọi người đâu cả rồi?Em ...................
  5. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Chuyện gì xảy ra thế này? Mình đã xác định trước rồi cơ mà... có một linh tính đã báo... nhưng sao khi điều ấy trở thành hiện thực, thì mới thấy nó khủng khiếp làm sao!... Nhục quá! Biết làm gì bây giờ? Mất tất cả rồi!!!!!!!!!!!!!! 4 năm đại học đấy ư? à không, 16 năm đèn sách chứ! Tất cả, được cái gì? Được cái gì đây hả Trời?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Đau quá! Nhục quá! Đau......
    Anh ơi, sao em không thể gọi cho anh được? Sao lúc em cần anh nhất thì anh không có ở đây? Anh không ở bên em??????????? G. ơi, đâu cả rồi! Mọi người đâu cả rồi?Em ...................
  6. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Haha... cuối cùng thì ta cũng đã vượt qua được cái cảm giác kinh khủng ấy. Việc gì phải buồn cơ chứ! Xác định được rồi thì chẳng có vấn đề gì cả. Hãy cứ coi như đấy là một thử thách cho mình, và là cơ hội lần thứ hai cho mình. Cơ hội thứ hai! Bao giờ mình cũng có cơ hội lần thứ hai, đúng không nào? Nhớ lại xem nào, cái gì xảy đến với mình cũng thế... Để bước chân vào cổng trường Đại học mình cũng đã phải trải qua thử thách, trải qua nỗi buồn tưởng như không chịu nổi, tưởng như mất tất cả... thế mà, sau đấy, lại là một cảm giác rất Yomost... Và đến bây giờ đây, để đi ra khỏi cổng trường đó, mình lại một lần nữa phải trải qua cảm giác đó... Có gì đâu chứ! Chỉ là thử thách lòng mình, thử thách sự cố gắng của mình, thế thôi! Nỗ lực hơn nữa! Cơ hội lần thứ hai... mình còn có cơ hội lần thứ hai cơ mà!!! Chiều nay, mình đã một mình đứng trước mặt hồ NK phẳng lặng... không buồn, không hề có một chút buồn nữa, chỉ thấy mình phải cố gắng nhiều, cho lần cuối này!... Mặt nước hồ phẳng lặng, một chiếc lá rơi, và mặt hồ chợt xao động... N à, mày thấy không? Chỉ cần một chiếc lá chạm thôi, cũng đủ làm cả mặt hồ chuyển động. Chỉ cần mày cố gắng vận động hơn, thì cả cuộc đời mày sẽ thay đổi... Nghĩ thế, mình đã dũng cảm hơn, bình tĩnh hơn, và đi dạy. Cô học trò thật dễ chịu, dù hơn mình cả mấy chục tuổi... Nghe đến mức lương, và lại được cô ấy khen, mình lại cảm thấy tràn trề niềm tin vào bản thân, vào nỗ lực của mình. Cố gắng lên mình nhé! Rồi tất cả sẽ qua đi thôi... Mình sẽ làm được! Chưa đâu! Mình chưa mất gì cả, nó vẫn còn đó, phía trước mình, cái sự nghiệp của mình. Chỉ là nó nằm nhích xa mình một ít, và mình phải cố gắng hết sức, nhoài tay ra với lấy... Chỉ cần mình cố gắng, chỉ cần mình cố gắng hơn thôi, hiểu không? Có thất bại nào mà mình chưa vượt qua được chứ? Có thử thách nào mà mình chưa vượt qua được chứ, phải không nào???!!!
    Cố gắng lên mình nhé! Yêu mình nhiều nhiều!!!
  7. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Haha... cuối cùng thì ta cũng đã vượt qua được cái cảm giác kinh khủng ấy. Việc gì phải buồn cơ chứ! Xác định được rồi thì chẳng có vấn đề gì cả. Hãy cứ coi như đấy là một thử thách cho mình, và là cơ hội lần thứ hai cho mình. Cơ hội thứ hai! Bao giờ mình cũng có cơ hội lần thứ hai, đúng không nào? Nhớ lại xem nào, cái gì xảy đến với mình cũng thế... Để bước chân vào cổng trường Đại học mình cũng đã phải trải qua thử thách, trải qua nỗi buồn tưởng như không chịu nổi, tưởng như mất tất cả... thế mà, sau đấy, lại là một cảm giác rất Yomost... Và đến bây giờ đây, để đi ra khỏi cổng trường đó, mình lại một lần nữa phải trải qua cảm giác đó... Có gì đâu chứ! Chỉ là thử thách lòng mình, thử thách sự cố gắng của mình, thế thôi! Nỗ lực hơn nữa! Cơ hội lần thứ hai... mình còn có cơ hội lần thứ hai cơ mà!!! Chiều nay, mình đã một mình đứng trước mặt hồ NK phẳng lặng... không buồn, không hề có một chút buồn nữa, chỉ thấy mình phải cố gắng nhiều, cho lần cuối này!... Mặt nước hồ phẳng lặng, một chiếc lá rơi, và mặt hồ chợt xao động... N à, mày thấy không? Chỉ cần một chiếc lá chạm thôi, cũng đủ làm cả mặt hồ chuyển động. Chỉ cần mày cố gắng vận động hơn, thì cả cuộc đời mày sẽ thay đổi... Nghĩ thế, mình đã dũng cảm hơn, bình tĩnh hơn, và đi dạy. Cô học trò thật dễ chịu, dù hơn mình cả mấy chục tuổi... Nghe đến mức lương, và lại được cô ấy khen, mình lại cảm thấy tràn trề niềm tin vào bản thân, vào nỗ lực của mình. Cố gắng lên mình nhé! Rồi tất cả sẽ qua đi thôi... Mình sẽ làm được! Chưa đâu! Mình chưa mất gì cả, nó vẫn còn đó, phía trước mình, cái sự nghiệp của mình. Chỉ là nó nằm nhích xa mình một ít, và mình phải cố gắng hết sức, nhoài tay ra với lấy... Chỉ cần mình cố gắng, chỉ cần mình cố gắng hơn thôi, hiểu không? Có thất bại nào mà mình chưa vượt qua được chứ? Có thử thách nào mà mình chưa vượt qua được chứ, phải không nào???!!!
    Cố gắng lên mình nhé! Yêu mình nhiều nhiều!!!
  8. vitbup

    vitbup Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Em có thể quên cơn mưa nhè nhẹ
    Đứng giữa đời ta giữ chặt đôi tay
    Trong hoàng hôn nghe như một người say
    Nụ hôn đầu trên biển khơi xa lạ
    Em có thể quên cuộc tình mùa hạ
    Gió cuốn đi rồi chỉ còn lá thu
    Những kỷ niệm trong giấc mơ phiêu du
    Nghe thời gian trôi qua ta chầm chậm
    Em có thể quên bầu trời đen sậm
    Rất tuyệt vời với những ánh sao xa
    Em...có thể quên cuộc tình đôi ta
    Quên nỗi nhớ và quên anh mãi mãi ???
  9. vitbup

    vitbup Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Em có thể quên cơn mưa nhè nhẹ
    Đứng giữa đời ta giữ chặt đôi tay
    Trong hoàng hôn nghe như một người say
    Nụ hôn đầu trên biển khơi xa lạ
    Em có thể quên cuộc tình mùa hạ
    Gió cuốn đi rồi chỉ còn lá thu
    Những kỷ niệm trong giấc mơ phiêu du
    Nghe thời gian trôi qua ta chầm chậm
    Em có thể quên bầu trời đen sậm
    Rất tuyệt vời với những ánh sao xa
    Em...có thể quên cuộc tình đôi ta
    Quên nỗi nhớ và quên anh mãi mãi ???
  10. xautraikinhkhung

    xautraikinhkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    In my lifetime
    I hope to develope
    Arm that are strong
    Hands that are gentle
    Ears that will listen
    Eyes that are kind
    A tongue that will speak softly
    A mind full of wisdom
    A heart that understands.

Chia sẻ trang này