1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày trong cuộc sống

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi viviani, 29/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xautraikinhkhung

    xautraikinhkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    In my lifetime
    I hope to develope
    Arm that are strong
    Hands that are gentle
    Ears that will listen
    Eyes that are kind
    A tongue that will speak softly
    A mind full of wisdom
    A heart that understands.
  2. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    thêm một ngày đi qua... trong đầu có bao nhiêu là suy nghĩ...
    Mai là đáp máy bay đi vào Đà Nẵng rồi... lòng có gì đó cảm thấy là lạ... chẳng như mấy lần trước... mấy lần trước là đi gặp người yêu.... còn lần này... gánh trên vai một đống trách nhiệm, không biết có hoàn thành tốt hay không.... nhưng mà cũng đúng là một món quà trời cho đấy chứ... được gặp Xu Ku Du và anh Lu, rất nhiều bạn cũ và bạn mới... mình ơi phải cố gắng lên nhé... làm việc tốt vào, có thế thì mới có tâm trạng mà hết lòng vui cùng bạn bè chứ... giờ thì mình vừa thấy lo lo lại vừa thấy mong đợi... lần đầu tiên mang một trách nhiệm nặng nề như thế... phải thực sự cố gắng lên nhé, GB! Nhất định không thể làm cho xếp thất vọng đâu đấy!
    Mình vẫn đang cố gắng khống chế tình yêu dành cho anh... có những lcú như thế này nó cựa quậy rất mạnh mẽ trong lòng mình... nhưng mình không thể thừa nhận nó... vì chỉ cần thừa nhận nó thì mình sẽ trở nên yếu đuối ngay lập tức... để anh đi qua... cố gắng đi nào GB ơi...
  3. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    thêm một ngày đi qua... trong đầu có bao nhiêu là suy nghĩ...
    Mai là đáp máy bay đi vào Đà Nẵng rồi... lòng có gì đó cảm thấy là lạ... chẳng như mấy lần trước... mấy lần trước là đi gặp người yêu.... còn lần này... gánh trên vai một đống trách nhiệm, không biết có hoàn thành tốt hay không.... nhưng mà cũng đúng là một món quà trời cho đấy chứ... được gặp Xu Ku Du và anh Lu, rất nhiều bạn cũ và bạn mới... mình ơi phải cố gắng lên nhé... làm việc tốt vào, có thế thì mới có tâm trạng mà hết lòng vui cùng bạn bè chứ... giờ thì mình vừa thấy lo lo lại vừa thấy mong đợi... lần đầu tiên mang một trách nhiệm nặng nề như thế... phải thực sự cố gắng lên nhé, GB! Nhất định không thể làm cho xếp thất vọng đâu đấy!
    Mình vẫn đang cố gắng khống chế tình yêu dành cho anh... có những lcú như thế này nó cựa quậy rất mạnh mẽ trong lòng mình... nhưng mình không thể thừa nhận nó... vì chỉ cần thừa nhận nó thì mình sẽ trở nên yếu đuối ngay lập tức... để anh đi qua... cố gắng đi nào GB ơi...
  4. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Chán quá! Chẳng biết làm gì! Nóng nực! Siêu nóng! Người lúc nào cũng nóng bừng bừng, muốn phát điên lên được... gắt gỏng om sòm... Cái thời tiết này làm đầu mình cứ muốn nổ tung ra mất! Sắp đến 26 rồi. Nghĩ đến lế Tốt nghiệp mà mình buồn quá, muốn khóc hay làm bất cứ cái gì đó để xả stress ở trong lòng mà không được... Lễ Tốt nghiệp, trao bằng, nhận điểm, bọn nó sẽ sung sướng, sẽ xúng xính trong bộ lễ phục Cử nhân màu xanh pha vàng truyền thống của trường. Đẹp thật! Mình đã ước ao mong đến ngày được mặc bộ quần áo đó ngay từ năm thứ nhất, khi vừa bước chân vào giảng đường. Bộ Cử nhân trường mình trông thật xinh và sang trọng... mình đã ước... Thế mà!... Lúc này, nước mắt mình lại bắt đầu âng ấng! Chẳng có gì cả. Không được khóc! Không được khóc đâu mày hiểu không? Lỗi là tại mày cả thôi. Biết làm sao được...
    G. lại sắp đi rồi, vui thật! Mình cũng muốn được đi đâu đó, đi Đà Nẵng lúc này... Biển xanh và cát trắng... Nắng đấy! Nhưng mình muốn được vùi đầu vào biển mà khóc... Nước biển mặn mà sẽ hoà với nước mắt của mình, để không ai có thể nhận ra là mình khóc! "Tớ muốn nếm những giọt nước mắt của cậu!"... Cậu à, giờ này cậu đang làm gì nhỉ? Nắng nóng lắm! Cố lên nhé! Càng ngày tớ càng nhận thấy tình cảm của tớ dành cho cậu nhiều hơn... Nó đang lớn dần... Tớ hi vọng... Tớ mong chờ... và... tớ ước nguyện... Tuần sau nhé, tớ sẽ cùng cậu về vùng biển quê cậu... Nắng vàng pha cát... thuỷ tinh... Mắt hiền, tớ nhớ cậu!...
  5. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Chán quá! Chẳng biết làm gì! Nóng nực! Siêu nóng! Người lúc nào cũng nóng bừng bừng, muốn phát điên lên được... gắt gỏng om sòm... Cái thời tiết này làm đầu mình cứ muốn nổ tung ra mất! Sắp đến 26 rồi. Nghĩ đến lế Tốt nghiệp mà mình buồn quá, muốn khóc hay làm bất cứ cái gì đó để xả stress ở trong lòng mà không được... Lễ Tốt nghiệp, trao bằng, nhận điểm, bọn nó sẽ sung sướng, sẽ xúng xính trong bộ lễ phục Cử nhân màu xanh pha vàng truyền thống của trường. Đẹp thật! Mình đã ước ao mong đến ngày được mặc bộ quần áo đó ngay từ năm thứ nhất, khi vừa bước chân vào giảng đường. Bộ Cử nhân trường mình trông thật xinh và sang trọng... mình đã ước... Thế mà!... Lúc này, nước mắt mình lại bắt đầu âng ấng! Chẳng có gì cả. Không được khóc! Không được khóc đâu mày hiểu không? Lỗi là tại mày cả thôi. Biết làm sao được...
    G. lại sắp đi rồi, vui thật! Mình cũng muốn được đi đâu đó, đi Đà Nẵng lúc này... Biển xanh và cát trắng... Nắng đấy! Nhưng mình muốn được vùi đầu vào biển mà khóc... Nước biển mặn mà sẽ hoà với nước mắt của mình, để không ai có thể nhận ra là mình khóc! "Tớ muốn nếm những giọt nước mắt của cậu!"... Cậu à, giờ này cậu đang làm gì nhỉ? Nắng nóng lắm! Cố lên nhé! Càng ngày tớ càng nhận thấy tình cảm của tớ dành cho cậu nhiều hơn... Nó đang lớn dần... Tớ hi vọng... Tớ mong chờ... và... tớ ước nguyện... Tuần sau nhé, tớ sẽ cùng cậu về vùng biển quê cậu... Nắng vàng pha cát... thuỷ tinh... Mắt hiền, tớ nhớ cậu!...
  6. danangman

    danangman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày, quái, vẫn thế !
    Quái , vẫn cái xui xẻo đeo bám ...hôm qua mùng 5 mới cúng , chắc cái xui nó thương tình , cho mình làm ăn chút đỉnh.
    Không biết có cái ngày cúng ông tổ cái cha máy tính không ? Dạo này nó hành mình quá , mất bao nhiêu công sức cho cái thằng *** biết suy nghĩ này.
    Thôi thì lực bất tòng tâm , đúng là lực bất tòng tâm cho cái thằng không thể quản lý nổi ...
    ...hy vọng mọi chuyện khác không bất lực...
    ....suy nghĩ lại : sống tốt .... hay không tốt ?
  7. danangman

    danangman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày, quái, vẫn thế !
    Quái , vẫn cái xui xẻo đeo bám ...hôm qua mùng 5 mới cúng , chắc cái xui nó thương tình , cho mình làm ăn chút đỉnh.
    Không biết có cái ngày cúng ông tổ cái cha máy tính không ? Dạo này nó hành mình quá , mất bao nhiêu công sức cho cái thằng *** biết suy nghĩ này.
    Thôi thì lực bất tòng tâm , đúng là lực bất tòng tâm cho cái thằng không thể quản lý nổi ...
    ...hy vọng mọi chuyện khác không bất lực...
    ....suy nghĩ lại : sống tốt .... hay không tốt ?
  8. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng hi vọng thế!
  9. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng hi vọng thế!
  10. li2000

    li2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Có thể thế và có thể không thế

Chia sẻ trang này