1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày trong cuộc sống

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi viviani, 29/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. li2000

    li2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Có thể thế và có thể không thế
  2. xautraikinhkhung

    xautraikinhkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi ta nhớ một thoáng heo may
    Đôi khi ta nhớ một sớm sương vây
    Con đường mùa đông hàng cây lá đổ
    Đôi khi ta thèm lang thang như gió
    Đôi chân vô định về miền hư vô
    Đôi khi em bỗng về giữa cơn mơ
    Đôi khi ta hát lời hát nghêu ngao
    Thương một vì sao giờ xa quá rồi
    Đôi khi ta thèm nghe lời em nói
    Dẫu biết bây giờ chỉ là xa xôi
    Đôi khi mưa về ta thương em rừng xưa rũ lá
    Đôi khi mưa về ta thương ta ngu ngơ bài ca
    Đôi khi đêm dài ta thương con đường xưa xa vắng
    Khiến em đi về đôi chân bơ vơ trong chiều phai
    Đôi khi cuộc tình ngỡ đã nhạt nhòa
    Bỗng chợt về với sóng xa
    Được xautraikinhkhung sửa chữa / chuyển vào 10:02 ngày 26/06/2004
  3. xautraikinhkhung

    xautraikinhkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi ta nhớ một thoáng heo may
    Đôi khi ta nhớ một sớm sương vây
    Con đường mùa đông hàng cây lá đổ
    Đôi khi ta thèm lang thang như gió
    Đôi chân vô định về miền hư vô
    Đôi khi em bỗng về giữa cơn mơ
    Đôi khi ta hát lời hát nghêu ngao
    Thương một vì sao giờ xa quá rồi
    Đôi khi ta thèm nghe lời em nói
    Dẫu biết bây giờ chỉ là xa xôi
    Đôi khi mưa về ta thương em rừng xưa rũ lá
    Đôi khi mưa về ta thương ta ngu ngơ bài ca
    Đôi khi đêm dài ta thương con đường xưa xa vắng
    Khiến em đi về đôi chân bơ vơ trong chiều phai
    Đôi khi cuộc tình ngỡ đã nhạt nhòa
    Bỗng chợt về với sóng xa
    Được xautraikinhkhung sửa chữa / chuyển vào 10:02 ngày 26/06/2004
  4. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Một cái tin nhắn có cả tiếng sóng rì rào, có cả mùi gió biển nồng nàn... có cả ánh sáng yếu ớt từ vầng trăng khuyết... có thể nào được không nhỉ? Mình mênh mang thả lòng bay bổng theo những dòng tin nhắn của xấu trai kinh khủng. Tự nhiên lại thấy nhớ biển đến lạ kì....
    Biển ơi, chào biển! Mình nhắm mắt như thể đằng trước mình là biển. Vào Đà Nẵng công tác được có hai ngày, chẳng kịp ra biển chơi.... đến lúc lên máy bay mà lòng vẫn còn có gì đó nuối tiếc... Máy bay vẫn bay trên biển... phía dưới mình, mặt biển sóng sánh nhẹ và ánh lên những gam màu vui vẻ dưới ánh mặt trời vàng... chẳng kịp dừng lại với biển... có một nỗi nhớ cứ chuyếnh choáng giữa lòng.
    Hẳn đêm qua biển bình yên lắm. Tự nhiên đọc cái tin nhắn của Xấu trai kinh khủng lại ước ao mình được ở bên biển lúc này. Chỉ cần một xíu thời gian thôi, chỉ cần một mình thôi.... ngồi lặng yên nghe biển hát. Thế nào biển cũng nhắc mình về 3 cái ngày đau khổ ở biển Quỳnh Lưu, ba cái ngày mà mình chỉ muốn vĩnh viễn xoá đi khỏi đầu... nhưng thế nào biển cũng sẽ xoa dịu mình bằng những kỷ niệm ngọt ngào lãng mạn ở non nước, ở Mỹ khê... và ở bài biển nhỏ Xuân thiều... Cứ nhắc đến Non Nước là mình lại nhớ thiết tha cái màu xanh dịu dàng ấy.... có lẽ chưa ở nơi nào mình gặp được màu xanh ngọt ngào và xinh đẹp ấy... vào giữa một ngày mùa đông... nhớ biển quá... nhớ biển quá biển ơi....
    Rồi sẽ có một ngày nào đó chứ, biển nhỉ. Mọi kỉ niệm trong đời sẽ lại lặp lại cho mỗi con người. Rồi sẽ có một ngày nào đó, phải không biển? Ta sẽ trở lại bên mi, sẽ nuôi lại mái tóc dài, và sẽ lại viết những bài thơ trên cát.... mi sẽ lại đón chờ ta vào một mùa đông vắng lặng, biển nhé... với một dải cát trắng dịu dàng và một lòng đấy ắp những yêu thương màu xanh vĩnh cửu... nhớ biển lắm, biển ơi.
    "ừ, tớ cũng biết là ấy yêu biển... tớ không ngủ được nên đi loăng quăng"... xấu trai kinh khủng ơi... cho Viv gửi lời chào đến biển... nói với biển là Viv sẽ luôn vững vàng và mạnh mẽ, XTKK nhé... Rồi một nagỳ nào đó chúng ta sẽ cùng đến với biển Non nước của viv nhé, cả IB yêu quý và XTKK thân iu.!
  5. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Một cái tin nhắn có cả tiếng sóng rì rào, có cả mùi gió biển nồng nàn... có cả ánh sáng yếu ớt từ vầng trăng khuyết... có thể nào được không nhỉ? Mình mênh mang thả lòng bay bổng theo những dòng tin nhắn của xấu trai kinh khủng. Tự nhiên lại thấy nhớ biển đến lạ kì....
    Biển ơi, chào biển! Mình nhắm mắt như thể đằng trước mình là biển. Vào Đà Nẵng công tác được có hai ngày, chẳng kịp ra biển chơi.... đến lúc lên máy bay mà lòng vẫn còn có gì đó nuối tiếc... Máy bay vẫn bay trên biển... phía dưới mình, mặt biển sóng sánh nhẹ và ánh lên những gam màu vui vẻ dưới ánh mặt trời vàng... chẳng kịp dừng lại với biển... có một nỗi nhớ cứ chuyếnh choáng giữa lòng.
    Hẳn đêm qua biển bình yên lắm. Tự nhiên đọc cái tin nhắn của Xấu trai kinh khủng lại ước ao mình được ở bên biển lúc này. Chỉ cần một xíu thời gian thôi, chỉ cần một mình thôi.... ngồi lặng yên nghe biển hát. Thế nào biển cũng nhắc mình về 3 cái ngày đau khổ ở biển Quỳnh Lưu, ba cái ngày mà mình chỉ muốn vĩnh viễn xoá đi khỏi đầu... nhưng thế nào biển cũng sẽ xoa dịu mình bằng những kỷ niệm ngọt ngào lãng mạn ở non nước, ở Mỹ khê... và ở bài biển nhỏ Xuân thiều... Cứ nhắc đến Non Nước là mình lại nhớ thiết tha cái màu xanh dịu dàng ấy.... có lẽ chưa ở nơi nào mình gặp được màu xanh ngọt ngào và xinh đẹp ấy... vào giữa một ngày mùa đông... nhớ biển quá... nhớ biển quá biển ơi....
    Rồi sẽ có một ngày nào đó chứ, biển nhỉ. Mọi kỉ niệm trong đời sẽ lại lặp lại cho mỗi con người. Rồi sẽ có một ngày nào đó, phải không biển? Ta sẽ trở lại bên mi, sẽ nuôi lại mái tóc dài, và sẽ lại viết những bài thơ trên cát.... mi sẽ lại đón chờ ta vào một mùa đông vắng lặng, biển nhé... với một dải cát trắng dịu dàng và một lòng đấy ắp những yêu thương màu xanh vĩnh cửu... nhớ biển lắm, biển ơi.
    "ừ, tớ cũng biết là ấy yêu biển... tớ không ngủ được nên đi loăng quăng"... xấu trai kinh khủng ơi... cho Viv gửi lời chào đến biển... nói với biển là Viv sẽ luôn vững vàng và mạnh mẽ, XTKK nhé... Rồi một nagỳ nào đó chúng ta sẽ cùng đến với biển Non nước của viv nhé, cả IB yêu quý và XTKK thân iu.!
  6. roaming

    roaming Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    [spam]
    Được roaming sửa chữa / chuyển vào 08:25 ngày 05/07/2004
  7. roaming

    roaming Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    [spam]
    Được roaming sửa chữa / chuyển vào 08:25 ngày 05/07/2004
  8. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay em lại ngồi viết cho anh, cho mối tình đầu đã xa lắc của em... Trời Hà Nội những ngày này nóng lắm, không biết ở phương anh thế nào? Em vẫn nghĩ về anh, có thể là không thường xuyên trong những ngày đâu tranh để thay đổi chính mình, nhưng dù thế nào thì anh cũng đã từng là một phần cuộc sống rất đẹp của em, anh nhớ chứ?
    Giờ mọi chuyện của anh dường như đã ổn.... ở phương xa đó anh đã có một người con gái khác bên cạnh để chăm sóc cho anh. Em thực lòng mừng lắm.... mừng cho anh không còn cô đơn ở thành phố ấy, mừng cho anh không phải lủi thủi một mình sau mỗi ngày vất vả, em mừng vì cuối cùng anh cũng có một hạnh phúc đích thực, chứ không chỉ là sự bình yên hư ảo em gửi qua 900 cây số cho anh... HƠn một ai khác em thấy mình vui khi anh nói GB à, anh đang hạnh phúc em ạ... Em biết, em hiểu, và em thực lòng thấy vui cho anh, anh biết không? Em tin là anh luôn hiểu tấm lòng của em. Em tin! Anh ạ, anh biết không, em cảm ơn người con gái ấy, cảm ơn cô ấy đã mang lại cho anh những gì mà em không thể làm, cho dù cô ấy là ai... em chẳng cần biết người con gái ấy là ai, chỉ cần cô ấy làm cho anh hạnh phúc, thế là em cũng đã biết ơn cô ấy nhiều lắm... đôi khi cũng có một chút ghen tị và giận hờn khẽ xao động trong lòng em khi nghĩ về người ấy. Nhưng em giờ cũng biết tự an ủi mình và tự dẹp bỏ những cảm xúc ngốc nghếch ấy. Quá khứ không nên ghen với hiện tại phải không anh? Hiện tại là đáng trân trọng hơn, đáng tận hưởng hơn, còn quá khứ thì sẽ vui vẻ làm quá khứ, không ai xóa được quá khứ khỏi cuộc sống của con người. Và cho đến giờ chúng mình cũng vui vẻ làm quá khứ của nhau đấy thôi, anh nhỉ? Có những người nghĩ rằng em vẫn mãi cố níu kéo hình bóng anh. Phải, sâu trong lòng em anh vẫn ở đó, nhưng có điều quá khứ vẫn mãi là quá khứ phải không anh? Em cũng phải bước về phía trước và không vì thế mà dừng bước lại. Cuộc sống luôn có sự tái sinh và nảy nở, khi anh ra đi thì một người khác sẽ tới. Anh là quá khứ rất đẹp của em, một quá khứ về biển xanh, trăng vàng và những đoàn tàu... em sẽ vẫn bước đi và vẫn mang theo bên mình những kỉ niệm ấy. Nó là một cái gì đó rất quý giá với em. Đó là những gì còn lại... mà cũng không hẳn chỉ có thế, chúng ta còn có một thứ khác đáng trân trọng hơn anh nhỉ, đó là tình bạn của chúng mình. NHiều khi đi một mình em vẫn nghĩ, tật tuyệt vì chúng minh đã làm được điều đó chứ không như bao nhiêu người, chia tay có nghĩa là căm hận và có nghĩa là sẽ không bao giờ còn gặp lại nhau. Đối với em như thế sẽ là những cuộc chia tay cạn tàu ráo máng và vô nghĩa, nó không để lại gì ngoài sự cay đắng và chua chát. Trong suốt một năm trời, em cứ nghĩ rằng mình không làm được... nhưng giờ thì em biết mình đã làm được rồi! KHi em đọc cái tin nhắn của anh, em thấy lòng mình vui một niềm vui nhỏ bé... bởi vì em biết, anh trân trọng em và trân trọng quá khứ của chúng ta.
    Em sẽ cầu cho anh hạnh phúc, bởi vì thực lòng em mong muốn điều đó. Cho dù chúng mình từng yêu nhau và giờ đã chia tay, em vẫn muốn anh tin rằng, em, vẫn luôn mong anh hạnh phúc. Chúng mình mỗi người đều có một cuộc đời để sống, em cũng sẽ hạnh phúc và anh cũng vậy, anh nghe!
  9. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay em lại ngồi viết cho anh, cho mối tình đầu đã xa lắc của em... Trời Hà Nội những ngày này nóng lắm, không biết ở phương anh thế nào? Em vẫn nghĩ về anh, có thể là không thường xuyên trong những ngày đâu tranh để thay đổi chính mình, nhưng dù thế nào thì anh cũng đã từng là một phần cuộc sống rất đẹp của em, anh nhớ chứ?
    Giờ mọi chuyện của anh dường như đã ổn.... ở phương xa đó anh đã có một người con gái khác bên cạnh để chăm sóc cho anh. Em thực lòng mừng lắm.... mừng cho anh không còn cô đơn ở thành phố ấy, mừng cho anh không phải lủi thủi một mình sau mỗi ngày vất vả, em mừng vì cuối cùng anh cũng có một hạnh phúc đích thực, chứ không chỉ là sự bình yên hư ảo em gửi qua 900 cây số cho anh... HƠn một ai khác em thấy mình vui khi anh nói GB à, anh đang hạnh phúc em ạ... Em biết, em hiểu, và em thực lòng thấy vui cho anh, anh biết không? Em tin là anh luôn hiểu tấm lòng của em. Em tin! Anh ạ, anh biết không, em cảm ơn người con gái ấy, cảm ơn cô ấy đã mang lại cho anh những gì mà em không thể làm, cho dù cô ấy là ai... em chẳng cần biết người con gái ấy là ai, chỉ cần cô ấy làm cho anh hạnh phúc, thế là em cũng đã biết ơn cô ấy nhiều lắm... đôi khi cũng có một chút ghen tị và giận hờn khẽ xao động trong lòng em khi nghĩ về người ấy. Nhưng em giờ cũng biết tự an ủi mình và tự dẹp bỏ những cảm xúc ngốc nghếch ấy. Quá khứ không nên ghen với hiện tại phải không anh? Hiện tại là đáng trân trọng hơn, đáng tận hưởng hơn, còn quá khứ thì sẽ vui vẻ làm quá khứ, không ai xóa được quá khứ khỏi cuộc sống của con người. Và cho đến giờ chúng mình cũng vui vẻ làm quá khứ của nhau đấy thôi, anh nhỉ? Có những người nghĩ rằng em vẫn mãi cố níu kéo hình bóng anh. Phải, sâu trong lòng em anh vẫn ở đó, nhưng có điều quá khứ vẫn mãi là quá khứ phải không anh? Em cũng phải bước về phía trước và không vì thế mà dừng bước lại. Cuộc sống luôn có sự tái sinh và nảy nở, khi anh ra đi thì một người khác sẽ tới. Anh là quá khứ rất đẹp của em, một quá khứ về biển xanh, trăng vàng và những đoàn tàu... em sẽ vẫn bước đi và vẫn mang theo bên mình những kỉ niệm ấy. Nó là một cái gì đó rất quý giá với em. Đó là những gì còn lại... mà cũng không hẳn chỉ có thế, chúng ta còn có một thứ khác đáng trân trọng hơn anh nhỉ, đó là tình bạn của chúng mình. NHiều khi đi một mình em vẫn nghĩ, tật tuyệt vì chúng minh đã làm được điều đó chứ không như bao nhiêu người, chia tay có nghĩa là căm hận và có nghĩa là sẽ không bao giờ còn gặp lại nhau. Đối với em như thế sẽ là những cuộc chia tay cạn tàu ráo máng và vô nghĩa, nó không để lại gì ngoài sự cay đắng và chua chát. Trong suốt một năm trời, em cứ nghĩ rằng mình không làm được... nhưng giờ thì em biết mình đã làm được rồi! KHi em đọc cái tin nhắn của anh, em thấy lòng mình vui một niềm vui nhỏ bé... bởi vì em biết, anh trân trọng em và trân trọng quá khứ của chúng ta.
    Em sẽ cầu cho anh hạnh phúc, bởi vì thực lòng em mong muốn điều đó. Cho dù chúng mình từng yêu nhau và giờ đã chia tay, em vẫn muốn anh tin rằng, em, vẫn luôn mong anh hạnh phúc. Chúng mình mỗi người đều có một cuộc đời để sống, em cũng sẽ hạnh phúc và anh cũng vậy, anh nghe!
  10. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu một ngày mới bằng một cái tin chẳng có gì thú vị. "Chị xin lỗi, chị không thể xác nhận cho em"... Chán! Không lẽ mình phải đợi đến sang năm? Trời ơi... Có lẽ đến nước này phải tính đến chuyện nghỉ việc mất. Phải lo cho mình thôi, chứ đến giờ còn ai tính cho mình nữa? Người ta nhanh chậm theo từng bước đi và từng quyết định một.... Mình đi chậm quá... bạn bè mình đều đã thành công cả, còn mình mãi mãi vẫn chưa làm được gì... kỳ thi đã sắp tới nơi rồi mà còn vất vả cái khoản giấy xác nhận quá... huhuhu... trời ơi tôi buồn quá đi mất thôi...........

Chia sẻ trang này