1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày trong cuộc sống

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi viviani, 29/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Những ngày bận rộn tiếp nối sau những ngày mệt mỏi... cuộc sống giống như những chuỗi ngày nỗ lực để tìm kiếm những điều chưa thấy, để biến ước mơ thành sự thật. Mỗi ngày về nhà là một ngày rã rời mệt mỏi, chỉ muốn lao lên giường nằm ngủ một giấc thật sâu cho đến ngày mai. Nhưng rồi lại cố lên giây cót cho mình, tiểu luận, bài dịch, công việc, chồng chất dồn đống lại... Thì phải cố gắng, cố gắng chứ! Vì ngày mai tươi đẹp mà!
    Chiều nay đi làm về, nhìn thấy nắng mùa thu rất nhẹ, tự nhiên thèm đi đạp vịt... Những ngày này là những ngày nhẹ mênh mang. Đôi khi mình không hiểu vì sao lại thế... nhưng giở cuốn album nhìn thấy tấm ảnh mình chụp cho hai người, lòng lại se lại. Lẽ nào mãi mãi mình không đi qua được? Lẽ nào mãi mãi mình vẫn sợ hãi con người đó?
    thôi thì lại cố gắng... cố gắng có nghĩa là lỗi hẹn với hồ Trúc bạch, lỗi hẹn với những con đường rực rỡ Mỹ đình... và cả đêm pháo hoa rực rỡ trùm lên đầu.. Cố gắng lên, GB nhỉ? Cố gắng! Cố gắng!
  2. nachika

    nachika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Ráng lên bà BU,tui ủng hộ sau lưng.Khi mô cần thì tui giật "đuôi tôm "chạy cho khoẻ.
  3. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    chòi chòi
    hoá ra tối qua ông định giật đuôi tôm tui hả ông? hihihi giật cẩn thânk ko tui lao như rocket đó.
    Tui khoẻ lắm, yên tâm đi. Hẹn đến ngày sinh nhật ông tui may tặng cái quần đùi hihihi
  4. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Ending something means beginning something.
    Vậy là một giai đoạn đã qua. Và ngài mai sẽ lại là một giai đoạn mới. Cần phải cố gắng, cố gắng hơn nữa, nhé, GB!
    Ừ thì thôi, buông xuôi như ta đã từng buông. Ừ thì thôi, hững hờ như đã từng ơ thờ với hạnh phúc. Lúc này hạnh phúc đã xa như một nụ cười, hạnh phúc đã khô như một giọt nước mắt, ta lại quay trở về với ta, thênh thang đi qua một kiếp ngưòi. Rồi sẽ khác... rồi sẽ khác... ta vẫn nhủ mình như thế. Nhưng bất cứ sự thay đổi nào cũng cần quyết tâm và nghị lực, phải không? Can đảm lên và hãy bước từng bước chắc chắn. Bởi vì sống là phải đấu tranh...
    Và đôi khi ta chùng lòng để trở lại làm em, chùng lòng khi đọc lại những dòng nhật ký của quá khứ. Vết thương lại nhói đau, nước ở đâu dâng lên tràn đôi mắt. Những lúc yếu mềm và chúng lòng như thế em lại cảm thấy mình đã mất hết lòng tin. Đừng đụng vào vết thương của em, bởi vì nó vẫn chưa lành hẳn. Đừng gợi lại cho em những điều em không muốn nó xảy ra lần thứ hai.
    Thôi nào yếu đuối ơi, còn vô vàn công việc đang chờ em phía trước. Ở lại nhé, vết thương. Em phải bắt đầu một ngày mới của mình, phải vươn tới một vì sao nào dó. Bởi em tin rằng có một ngôi sao sẽ chữa lành được vết thương ấy, cho em.
  5. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0

    ổ^'ốđồắ-ổo?ọá?ọáêọổáốoỗ.Tồoăổ^'ồfọáư
    ổ^'ỗ^ọẵỗ^ỗ?ọẵồồfố?ộẳỗ^ồÔĐỗ

    ................
  6. daygoneby

    daygoneby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0

    Những ước mơ mộng thời đại học giờ đành gác lại, hàng loạt nỗi lo phía trước cơm áo gạo tiền, sức ép từ gia đình , stress triền miên khiến cuộc sống không phải lúc nào cũng cân bằng được tự dưng thèm được trở về những ngày đi học quá.
    Sau một đêm nhiều suy tư trăn trở, sáng nay bổng trở mình thức dậy thật sớm, mở máy tình mà cũng chã biết mình bật máy lên để làm gì, bâng quơ nhấp chuột vào bài hát Bông Hồng Thuỷ Tinh của The Wall. Lâu nay nghe The Wall chỉ toàn nghe giai điệu là chủ yếu, hôm nay lại nghe đi nghe lại ca từ của bài hát... cuộc sống, tình yêu thật mỏng manh...
    Rảo những bước đi trên con đường Bạch Đằng vào sáng sớm, người đi bộ cứ đông như là Trung Quốc, tự ngẫm nghĩ đã lâu rồi mình không ra ngoài vào sáng sớm tinh mơ như thế này. Ngắm nhìn bình minh, những rỗ tôm cá còn tươi roi rói, chú chó xù chạy đứt quãng lại đưa chân lên tè một phát , tự nhiên mĩm cười một mình. Gặp những người quen lớn tuổi lâu ngày không gặp, cũng muốn đến hỏi thăm một câu, nhưng mà cuộc sống khắt nghiệt quá làm những người đang trưởng thành và những người có độ tuổi về già khó tiếp cận với nhau chăng dù chỉ là một câu chào hỏi...
    Một cảm giác buồn bâng quơ trống rỗng...Hi vọng ngày mai sẽ khác...
  7. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    BooooHooooooooooooooo! Be brave! Be cool!
    Đã đến lúc mình cần phải học cách sắp xếp thời gian cho tốt. KHông thể để công việc dồn lại và chồng chất lên nhau được. Lâu rồi trước những đống công việc không tên, mình quên mất cách lên kế hoạch và time assuming mà ngày trước mình vẫn làm. Nhưng không sao, từ bây giờ sẽ cố gắng hơn làm việc có tổ chức hơn.
    Mình sẽ phải vật lộn với cuộc sống như thế này cho tới ít nhất 5 tháng nữa. Mình cần phải cố gắng lên mới được đó, bởi vì làm cái gì cũng cần phải tới tơi tới chốn. Cra học hành cũng vậy. Dần dần với những nố lực của mình, cái CV trở nên attractive hơn ngày xưa rất nhiều. Học thêm được một thứ là thêm được một dòng Skill và ability quý giá. Mình thích cuộc sống của mình giống như cuộc sống của một con chim đại bàng, Mình vẫn thích bay bổng. Xét cho cùng thì tuổi trẻ là tuổi của ước mơ mà! Cố gắng lên, GB nhỉ?
    Chưa bao giờ mình cảm thấy mình được làm những điều mình thích một cách tự do như thế này. Tự do theo đuổi ước mơ và hoài bão. Tự do lựa chọn con đường để thênh thang bước. NHưng cái gì cũng có giá của nó cả. chỉ cần mình không nản lòng không chùn bước. Cố lên nào!
  8. daygoneby

    daygoneby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Cool!
    Learn from you
  9. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Thanz Daygoneby... you encouraged me too :-)
  10. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Phù, hôm nay là một ngày thật mệt mỏi. Vừa ngối làm bài vừa ngủ gà ngủ gật. Nhưng cuối cùng thì cũng đã xong. Nhìn cái tác phẩm đầu tay mà sao lòng khoái trá thế không biết.
    Vẫn là câu khẩu hiệu cũ, mình cần cố gắng, cố gắng. Mình đang có thời gian, đang có đủ tự do và tạm đủ tài chính để thực hiện kế hoạch này. Nó là một phần trong những giấc mơ của mình... Và mình thích vô cùng khi bắt tay vào học. Cần kiên nhẫn, cần tập trung. Mình sẽ cố gắng, sẽ thật cố gắng.
    Giống như ngày trước mò mẫm tập cắm hoa, những lọ hoa hổ lốn ngày nào bây giờ mình cũng đã biết cách sắp xếp đẹp hơn, gọn mắt hơn. Và lần này cũng vậy, mình hi vọng mình sẽ tiến bộ nhanh. Mọi chuyện sẽ tốt, phải không mình?
    ĐI khò thôi. Mai lại là một tuần mới. Chúc mọi người vui vẻ và làm việc đầy nhiệt huyết. Ta cũng thế, phải không GB?

Chia sẻ trang này