1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày trong cuộc sống

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi viviani, 29/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0

    Được IceBlood sửa chữa / chuyển vào 13:18 ngày 16/05/2004
  2. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Ice Blood kia, dịnh spam topic của Bu đấy hả
  3. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Ice Blood kia, dịnh spam topic của Bu đấy hả
  4. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Vừa rùi cứ nghĩ mắt mình bị quáng gà, nhìn mãi một lúc vẫn chẳng thấy gì ngoài mấy dòng trên, hì, hình như mình đang câu bài thì phải ??? Cảnh cáo IceBlood câu bài nhá nhá, làm chị nhầm tưởng mình có vấn đề về mắt nhá nhá
  5. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Vừa rùi cứ nghĩ mắt mình bị quáng gà, nhìn mãi một lúc vẫn chẳng thấy gì ngoài mấy dòng trên, hì, hình như mình đang câu bài thì phải ??? Cảnh cáo IceBlood câu bài nhá nhá, làm chị nhầm tưởng mình có vấn đề về mắt nhá nhá
  6. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    * Hít hít, nhà mấy bác này làm gì mà nóng tính thế ! Em dở người thì mặc em dở người, em biết lỗi em dở người rồi thì em sửa. Thế mà cũng... . Hít hít. Em xin!
    * Phần đền bù thiệt hại (để không mang tiếng là thằng đi câu):
    Gã sướng điên người khi em nói muốn gặp gã. Sau bao nhiêu tháng ngày, cuối cùng thì em cũng nhớ đến gã. Và gã cũng nhớ đến em, mặc dù hôm sinh nhật em, gã đã choáng kinh khủng vì cái sự béo ú lên một cách rùng rợn của em. Gã cười sung sướng.
    Từ hôm đó, em và gã thường xuyên gặp nhau. Mỗi lần gặp em, gã lại tháo ngay cái băng dính trên miệng ra, tha lôi đủ mọi thứ từ trên trời xuống và từ dưới biển lên để kể cho em nghe, nhất là cái chiến tích oai hùng về thời kì cấp III hoành tráng với lần tham dự "Bảy sắc cầu vồng" của trường và câu nói bất hủ của lão thầy hướng dẫn đồ án: "Cậu mà không giảm xuống 65 cân thì tôi nhất quyết sẽ không bảo vệ luận án cho cậu đâu!". Mỗi lần gã mang câu chuyện đó ra kể, em lại cười khanh khách, buông thõng hai chân xuống, và vung vẩy gật gù tán thưởng. Và mỗi lần như thế, gã lại thấy thật khoan khoái trong lòng. Gã kéo rụp cái gương xe xuống, và ngắm nhìn khuôn mặt nhí nhố của em trong gương, khe khẽ mỉm cười...
    Được IceBlood sửa chữa / chuyển vào 12:52 ngày 17/05/2004
  7. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    * Hít hít, nhà mấy bác này làm gì mà nóng tính thế ! Em dở người thì mặc em dở người, em biết lỗi em dở người rồi thì em sửa. Thế mà cũng... . Hít hít. Em xin!
    * Phần đền bù thiệt hại (để không mang tiếng là thằng đi câu):
    Gã sướng điên người khi em nói muốn gặp gã. Sau bao nhiêu tháng ngày, cuối cùng thì em cũng nhớ đến gã. Và gã cũng nhớ đến em, mặc dù hôm sinh nhật em, gã đã choáng kinh khủng vì cái sự béo ú lên một cách rùng rợn của em. Gã cười sung sướng.
    Từ hôm đó, em và gã thường xuyên gặp nhau. Mỗi lần gặp em, gã lại tháo ngay cái băng dính trên miệng ra, tha lôi đủ mọi thứ từ trên trời xuống và từ dưới biển lên để kể cho em nghe, nhất là cái chiến tích oai hùng về thời kì cấp III hoành tráng với lần tham dự "Bảy sắc cầu vồng" của trường và câu nói bất hủ của lão thầy hướng dẫn đồ án: "Cậu mà không giảm xuống 65 cân thì tôi nhất quyết sẽ không bảo vệ luận án cho cậu đâu!". Mỗi lần gã mang câu chuyện đó ra kể, em lại cười khanh khách, buông thõng hai chân xuống, và vung vẩy gật gù tán thưởng. Và mỗi lần như thế, gã lại thấy thật khoan khoái trong lòng. Gã kéo rụp cái gương xe xuống, và ngắm nhìn khuôn mặt nhí nhố của em trong gương, khe khẽ mỉm cười...
    Được IceBlood sửa chữa / chuyển vào 12:52 ngày 17/05/2004
  8. xautraikinhkhung

    xautraikinhkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Em đang làm gì gã thế ?
    Định lấy tình cảm của người ta ra để....à
  9. xautraikinhkhung

    xautraikinhkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Em đang làm gì gã thế ?
    Định lấy tình cảm của người ta ra để....à
  10. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Oạch! Lại gì đây nữa thế ?! Well, I know what I do. That''s all.
    * P.S: Sorry vì spam bài. Cú! . Về chuồng đây!

Chia sẻ trang này