1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày viết cho một người......của tôi.........của bạn........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi athena_83, 22/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. athena_83

    athena_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày viết cho một người......của tôi.........của bạn........

    Người đầu tiên là viết cho mày Ngọc ạ!!!!!!Mấy ngày hôm nay cứ nghĩ lung tung, tao nhớ lại chẳng biết tao với mày quen nhau như thế nào mà lại thành thân.......

    Nhớ hôm đầu tiên tao với mày học thêm, tao lại quen mày qua con H, hồi đấy tao chơi thân với con H hơn mày nhỉ, tao nhớ hồi đấy tao cũng chẳng thích chơi với mày lắm vì mày cứ thế nào ý, tao cứ tưởng khó gần, mày ít cười lắm, chẳng bao h thèm nói chuyện với tao, tao lại là đứa bắt chuyện trước chứ, cứ tưởng đi học thêm với nhau thì sẽ chẳng thể làm bạn , học xong là đứa nào đi đường đấy, lúc nào tao cũng nghĩ thế.......Hồi đấy là lớp 11 vẫn còn trẻ con , tao nói chuyện với mày mà cứ như 0, gây ấn tượng với cả nhà mày vì cái vụ đau bụng của tao, hai ông anh nhà mày cứ mắt tròn mắt dẹt nhìn tao , hum đấy tại tao cũng đau quá cơ nên cũng 0 còn biết trời đất là rì nữa tao hư nhỉ mày nhỉ, nhưng cũng từ cái hum đấy tao mới thấy mày là đứa vì bạn bè..........
    Mày với con H chẳng thiếu được với tao, tính mày trầm hơn nó, nhưng với 1 đứa cực kỳ vô tư như tao thì mày đã kiềm chế được tao rất nhiều , tao với mày chia sẻ cho nhau bao nhiêu nhỉ, tao cũng chẳng bít nữa, nhưng hình như đã share hết, có rì bí mật của tao tao giấu vì cũng muốn mày đừng hỏi tao nhiều hơn mà thôi...........

    Hai kon mà nói chuyện thể nào cũng cãi nhau chí chát nhưng lại ngồi cười hớn hở được ngay, xích mích vài lần tao lại là đứa vô tư quá nên 0 hiểu, mày đã bỏ qua, tao cũng quên, chỉ mong lúc nào cũng như thế để tao có thể thoải mái với mày hơn.....

    Chưa bao h tao khóc trước mặt mày, tao dễ mềm lòng trước những việc 0 đâu nhưng 0 yếu đuối, mày đã khóc với tao, đã tâm sự với tao nhiều điều nhưng mày biết vì sao tao chỉ dám khuyên mày thôi, vì chính tao có lẽ cũng 0 tìm ra được lối thoát cho những lời nói của mày, tao chỉ cảm nhận được chứ 0 thể giải quyết được nó, chỉ biết khuyên mày quên đi nhưng khi tao vào chính hoàn cảnh như thế tao lại chẳng thể quên, nhưng tao 0 khóc, tao sợ tao khóc thì lần sau tao sẽ lại khóc nữa, chỉ biết hai đứa mình có nhiều cái giống nhau, mỗi ngày tao chỉ muốn cố gắng bằng mày, bạn thân là tấm gương cho mình soi vào mà, chỉ cần tao với mày kết hợp với nhau thì sẽ thành con người hoàn hảo đấy mày nhỉ

    Mày hãy quên đi tất cả những gì vướng bận mày nhé, bây h tao cũng đang có chuyện , tao muốn tránh mặt tất cả mọi người , tao muốn tự làm mới mình , để xuất hiện trước mọi người thật vô tư và vui vẻ như trước kia, tao vẫn là tao mày vẫn là mày, hai đứa chúng mình chẳng biết sau này sẽ ra sau nhưng tao vẫn mãi yêu mày, con mèo béo của tao

    À tao hình như có những quyết định 0 đúng đắn lắm thì phải mày à chắc là vẫn còn những suy nghĩ cổ điển quá, 0 thoát được lối mòn mà tao và mày đang bước đi, rồi 1 ngày nào đó tao và mày sẽ thoát được lối đi đấy, 20 rồi đấy mày nhỉ, đã bảo nhất quyết ở 0 vậy mà vẫn hình như số của 2 đứa bọn mình làm sao ý, hơi lận đận, 0 sao mày nhờ, bi h khổ thì sau này sướng, tao với mày mãi mãi thịt xiên nướng mày nhé

Chia sẻ trang này