1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày viết một ít

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi freakie, 30/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày viết một ít

    30/11
    Hôm qua sinh nhật bạn hiền, chưa kịp tặng quà cho bạn, bạn đã nhắc véo von
    Hôm qua đi ăn lẩu vịt, k thấy ngon, chỉ thấy mình sắp chết vì béo rồi
    Hôm qua bỏ học, k thấy tội lỗi, thấy rất dễ chịu, trước sau gì mình vẫn là đứa học sinh hư
    Hôm qua anh nt bảo rằng rất nhớ em, chỉ muốn nói lại một câu: anh làm ơn tha cho tôi đi, anh hành hạ cuộc sống của tôi thế còn chưa đủ hay sao, anh để tôi sống với
    Chả hiểu anh ta muốn gì nữa, chả hiểu tất cả những gì anh ta nói để làm gì
    Nhiều khi chỉ muốn xông vào tát anh ta một cái, nhưng mình chưa tát ai bao giờ
    Nên k biết phải tát thế nào
    Không có kinh nghiệm làm gì cũng khó
  2. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0

    nửa đêm hôm qua lại bị đánh thức vì chuông điện thoại, anh k ngủ được cũng kêu tôi là sao?
    Không hiểu đến bao giờ anh mới nhớ rằng tôi chả phải con chó con của anh, để anh huýt sáo phát là chạy tới nữa
    bao giờ anh mới nhớ rằng tôi ghét anh vì những việc anh làm lắm, và rằng chúng ta chả còn gì với nhau
    bao giờ anh mới ''biến đi thật xa'' như anh đã từng nói đây
    Có thể mình k may mắn trong chuyện tình cảm
    mình luôn gặp phải những người yêu bản thân quá đáng
    k con người khác ra cái khỉ khô gì cả
  3. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    chuẩn bị nào
    lại đi ăn thôi, suốt tuần nay mình đi ăn uống bét nhè khắp nơi, dù trong túi chỉ còn tiền đủ tiền đổ xăng
    cứ sướng đi
    khổ sau cũng được
  4. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    hôm qua bạn Cua làm tớ rất sợ
    tớ coi bạn là quyển nhật kí, để tớ viết lên đấy
    xưa nay bạn có bao giờ bực tức vì điều đó đâu
    thế mà hôm qua lại mắng tớ
    bạn bảo tớ làm bạn bực mình
    rằng ''anh k ngại để em viết lên khắp người, nhưng những thứ em viết làm anh bực mình lắm''
    tớ sợ lắm, vì bạn bảo tớ hãy tránh xa bạn ra
    tự nhiên thái độ của bạn thật...
    tớ k để mất quyển nhật kí của tớ đâu
    nên đừng mong tớ tránh xa bạn
  5. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    lại ngủ quên rồi
    lại bỏ tiết rồi
  6. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    tớ mạnh mẽ hơn ấy tưởng đấy
    tớ sẽ sống tốt hơn ấy nhiều
    đồ độc ác và ích kỉ
  7. p2ptrp

    p2ptrp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Sory cắt nhời, cho tớ vít mới, hum nay tớ bùn lắm.
    Sáng sớm bình minh gõ cửa lúc 10 cơ ạ, sếp mắng khách giục thiệt bùn khôn xiết. Lại thêm mấy đám sinh nhật với cưới hoải nữa.
    Hay cuối năm mình cũng làm một đám kiếm chác nhẩy!
    Cơ mà vẫn thiếu chú rể bùn hết tháng mất
  8. neyolovesyou

    neyolovesyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    Ờ cũng cho tớ viết 1 ít để jải buồn nhé.
    Hmm hôm nay đến VDZ thế là đã đc gặp cái lão có jọng nói hách dịch, ngứa tai (thực ra là làm đau tai mình thì đúng hơn) đấy rồi. Haha đúng là jọng nói làm sao thì người cũng như vậy. Trông dáng hắn ta thật là hãm tài. Không muốn tả thêm nữa. Nhìn chung chốt hạ một câu là sẽ ko lấy nổi vợ. Đúng là đáng đời. Haizzzzzzz dù sao cũng trút xong căm hận rồi. Chuẩn bị cai ttvnol trong vài ngày tới thôi. Mình ko spam nữa, ko vào mạng nữa để thời jan học hành làm việc.
  9. vo_thuong_man

    vo_thuong_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    một ngày nhạt nặng nề trôi như cánh lá đang chao vì gió đổi muôn hướng. Trong bạt ngàn người đang hối hả ngoài kia có ai chợt dừng chốc lát để nhìn mặt nhau? Tiếng còi hú inh tai, tiếng phím gõ như vô cảm, tiếng lóc rocks của bể cá cảnh, không gian đặt ngoáy một màu xám lờ mờ, chẳng buồn nghe dt, chẳng buồn cười , chẳng sao cả..

  10. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Thảo nào tớ gọi ko ừ, ko hứ
    Ai cũng hối hả mà. HN mùa đông rồi ấy ạ, ai cũng hối hả cho kịp về nhà, về nơi ấm áp nhất, nơi bình yên hơn tất cả mọi nơi. Chỉ có ấy, ấy mới ngồi đấy, rock, smoke, cafe và lướt web.
    Làm cho mình 1 nơi hạnh phúc được rồi đấy bạn iu ạ Chẳng nhẽ cứ ngồi trên lưng ngựa và đằng sau là ả bôhêmiêng kia??? Ngựa đi mãi cũng fải dừng :) hỏi xem ả ý muốn chưa

Chia sẻ trang này