1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày viết một ít

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi freakie, 30/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    đới là lơì bài hát, mà lời bài hát thì k có giới tính
    @anh trai bậy xấu: e vẫn trẻ con, thỉnh thoảng. Cái đấy khó hết lắm
  2. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    To: Lật đật
    lâu lắm mới chat với anh, thực sự như những gì e đã nói: e k còn chút cảm xúc nào
    k ghét
    k yêu
    k giận
    k gì cả
    thậm chí k còn tức tối khi nghĩ tới những gì đã xảy ra
    e vô cảm với anh rồi
    mà hình như e vô cảm với tất cả mọi thứ khác rồi
    nhưng như thế dễ sống hơn
    anh nhỉ
    bực thật, sao tới tận bây giờ, anh vẫn k thôi nói những câu kiểu ấy
    cái gì mà chỉ có bên e anh mới hạnh phúc
    cái gì mà anh thấy khổ sở vì nhớ e
    ngày xưa anh nói với e, nghề của anh là "đút trên chặn dưới", dùng cái miệng để tiến thân
    e tin rồi
    nhưng giờ e nghe thấy khó chịu lắm, thấy tầm thường lắm
    Được lilz sửa chữa / chuyển vào 01:24 ngày 13/02/2008
  3. votran11

    votran11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Valentine vui vẻ và ấm áp.
    P/s: Nhớ đi ngủ sớm.
  4. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    gửi Icy
    cảm ơn đã ở bên tớ valentine
    cảm ơn những gì đã làm cho tớ
    chào ấy
    chúc ấy vui vẻ
    hạnh phúc
  5. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Cũng muốn viết một tí. Viết dư lày là hơi nhiều dồi thì phải
    Chết dở
  6. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Một ngàn vì sao nhớ... Một ngàn vì sao thương... Em ném lên trời cả nghìn thương và nhớ...
    (st)
  7. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    hôm nay tớ làm một việc ngốc quá
    ngốc quá
    tại sao lại làm thế cơ chứ
    thế là mọi thứ hỏng hết rồi
    hỏng hết rồi
  8. Twenty_F

    Twenty_F Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    có j từ từ nèo, lilz khóc quá, hok hiểu j cả
    Được twenty_f sửa chữa / chuyển vào 02:07 ngày 16/02/2008
  9. Twenty_F

    Twenty_F Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    dù là j, cứ núi đi mờ
  10. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    chả cần
    hôm qua mình đi uống trà với bạn Jill và bạn Dương
    có một thứ trà được gọi là ngũ vị, trong đới có một vị rất hay
    Vị ruồi
    bạn (quên xừ tên rồi) gọi mấy e phục vụ toáng lên: e ơi, thế 4 vị còn lại của cái này là gì?
    chết cười
    chết cười hơn khi mấy e phục vụ tới, hớt con ruồi lên rồi...cười rũ rượi và bỏ đi (pó tay)
    hôm qua có hẹn đi ăn ốc với bạn Dép, cafe với bạn iu, kfc với anh zai
    và mình ngồi nhà mặt mũi méo mó
    ngu thế
    việc gì phải thế
    hôm nay sẽ đi bù
    hôm nay sn nhiều người lắm, chuẩn bị đi nào

Chia sẻ trang này