1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày viết một ít

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi freakie, 30/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    độ này mình kém quá
    độ này cứ tí là mình lại khóc được
    hôm nay ở nhà, mọi người cãi nhau, mình thấy buồn kinh khủng
    mình thấy bố buồn, mình sợ nhìn thấy bố buồn lắm
    chẳng biết phải làm gì
    mình sợ nghe tiếng cãi vã lắm
    nhắn tin cho bạn yêu, nhà bạn yêu cũng đang có chuyện
    bạn cố gắng an ủi mình
    nhưng bạn yêu chẳng có ở đây
    và bạn cũng đang buồn quá, bạn chẳng thể an ủi mình.
    mình đã rất thích một người, nhưng giờ thì k muốn nghĩ tới người ấy nữa.
    nửa đêm, mình ngồi khóc một mình, nhưng hôm nay tự nhiên nhận ra tất cả tình cảm của mình dành cho họ thật vô ích.
    Tự nhiên thấy đó chẳng thể là người mình có thể yêu thương mình theo cái cách mình mong muốn
    Lại càng khóc nhiều hơn
    Không dừng lại được
    Độ này mình thấy mình hèn lắm, ngày xưa chả bao giờ mình khóc vì bất cứ ai, bất cứ cái gì
    giờ thì cái gì cũng sợ, lúc nào cũng sợ, mình sợ mất đủ thứ
    và mình k đủ can đảm làm gì để thay đổi
    ngoài việc ngồi khóc
    nào, nào, nín đi nào
    Được freakie sửa chữa / chuyển vào 00:00 ngày 20/02/2008
  2. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    oài, mỏng manh dễ vỡ
  3. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    từ giờ sẽ phải suy xét lại nhiều thứ
    từ giờ sẽ phải suy xét lại mọi thứ
  4. naga8355

    naga8355 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2002
    Bài viết:
    2.285
    Đã được thích:
    0
    Hay bình thường thôi,thật ra mà nói fải người trong cuộc mới hiểu hết được.Nếu có người làm được như thế đấy mới là tình yêu chứ
    @Thaikt : Mày cứ hóng hớt đi mà học hỏi
  5. thanh4us

    thanh4us Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    0
    chăm ngoan
  6. T_1_N

    T_1_N Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Topic nầy hay đáo để
    TRĂNG MƯỜI BA
  7. Mozilla2008

    Mozilla2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Súc tích và cảm động.
    Hôm nay mình mới lang thang vào đây vì cũng đang lộn xộn trong lòng một chút.
    Lúc chiều ở cty, đùa rằng ai xông đất mà đầu năm việc nhiều quá đi mất, chỉ biết ngồi làm cả ngày, không còn lang thang trên net nhiều như ngày xưa được nữa. Phải cố gắng lên vậy.
  8. eastdragon

    eastdragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    đây thì k hiểu là mình đã đọc đúng chỗ cần đọc chưa?
  9. thaikt

    thaikt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    2.571
    Đã được thích:
    0
    Học thế này chẳng bít bao giờ trình mới lên được...
    Có khi fải vác sách đến nhà em Liz học thui
  10. towsml

    towsml Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Đừng lo lắng j, làm j có ai có thể so sánh với mình trong lòng M
    M chỉ yêu mình thôi.
    Mình phải tin tưởng chứ.
    Có người đang làm cv của một người đàn ông chứ k phải là một đứa trẻ.
    Mặc dù M yêu trẻ con lắm lắm, nhưng mà hư thì sợ lém. Mong manh mà
    Được towsml sửa chữa / chuyển vào 22:05 ngày 20/02/2008
    Được towsml sửa chữa / chuyển vào 22:52 ngày 20/02/2008

Chia sẻ trang này