1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày viết một ít

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi freakie, 30/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hikaruz

    hikaruz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    freakie! ai nhỉ? kệ, viết tí vậy!
    hnay viết thế thôi, mai viết tiếp
    :D
  2. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    tối nay bọn tớ đi uống cà phê, vì con bạn phải ở nhà một mình, nó sợ, phải đi uống cà phê, làm dài thời gian sung sướng, làm ngắn tg sợ hãi.
    tớ kể cho bạn nghe chuyện một anh zai bạn tớ, đi ra đường với cái áo khoác đen, bị mẹ gọi giật lại vì "con ơi, con đừng mặc áo đấy, áo đấy già lắm, con mặc áo trắng đây này"
    đấy, cố gắng nỗ lực của một bà mẹ để anh con trai hơn 30t đầu trông k quá già và có cơ kiếm được chị nào đó chống ế
    tự nhiên con bạn nói: mày ơi, chắc vài năm nữa mẹ tao cũng chạy theo tao bảo k được mặc áo đen, k được đi giày bệt...đấy nhỉ
    ái chà chà, năm nào bọn mình cũng đi xem pháo hoa với nhau, bọn mình đi chơi với nhau, cà phê với nhau, mua sắm với nhau, xem phim xem kịch cũng với nhau
    tao bắt đầu tin rằng tụi mình cũng sẽ ế giống nhau đấy mày ạ
    viết bài này để kỉ niệm con bạn yêu quý
    chúc cho mày tìm được ai đó ngoan hiền, chăm chỉ, tốt tính và chịu...ở rể như ý ******
    nhé
  3. LNTWhT

    LNTWhT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Tớ chỉ muốn nhắc lại một lần nữa là ay luôn có thể đến với một sự lựa chọn cv khác nếu ấy muốn.
    Ay nghĩ sao nếu trong vòng 10 ngày tiếp theo, tớ invil và không làm phiền ay, de ay có thể tập trung và....
    Và ay biết có thể tìm tớ ở đâu. Tớ sẽ luôn ở đó thôi
    Nếu làm ay buồn thì tớ xin lỗi, đây là bản chất của tớ, tớ không thể sống khác đc. Nó tự nhiên như tất nhiên là phải thế như tình cảm tớ dành cho ay
  4. hikaruz

    hikaruz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    có rồi đấy! vụ ở rể ấy
    Được hikaruz sửa chữa / chuyển vào 10:00 ngày 21/02/2008
    Được hikaruz sửa chữa / chuyển vào 10:00 ngày 21/02/2008
  5. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    hôm nay được tin Bin sắp đi xa, thằng bé thật thông minh và giỏi giang
    ngày xưa, mình vẫn thấy rất xấu hổ vì dù mình nhiều tuổi hơn nó, nhưng mình chỉ chín chắn bằng một nửa nó
    Lâu lắm rồi k gặp thằng bé, k gọi cho nó, cũng k nt cho nó
    Thỉnh thoảng nó nt mình mới trả lời, có hôm quên k trả lời
    Thế mà thằng bé chẳng quên mình, nó vẫn yêu quý mình thế
    Mình vô tâm quá
    toàn đuổi theo những thứ vớ vẩn
    quên cả những thứ quan trọng ngay bên cạnh
    Học chăm chỉ em nhé
    Chị vẫn nhớ ngày xưa em cứ ước ao làm ....đặc công
    Giờ k thế được rồi
    Sau này biết đâu em sẽ thành....bộ trưởng nhỉ
    Bin của chị giỏi mà
    Được freakie sửa chữa / chuyển vào 20:24 ngày 21/02/2008
  6. aqua112

    aqua112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    Nick bị treo hết rồi
    giờ phải mượn nick mà viết
    khổ thế
    tớ bị treo
    vì gọi mod là Nó
    thật tai hại
    ai mình cũng gọi là Nó, giờ đến mod cũng quen mui
    đáng lẽ phải gọi là ông/bà gì đó
    cứ quên
    chả còn cái nick nào cả, ghét quá
  7. 20111704

    20111704 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    hihi, topic này ko biết fảai là topic tâm sự ko. Nhưng thôi kệ, viết 1 tý vậy
    Hôm nay đi với 1 người khác, 1 người mà mình xem như 1 người anh,nhưng mình biết rõ là người đó có cảm tình với mình. Ngồi trong rạp mà trong lòng mình luôn nghĩ về anh iu. Giờ này anh đang làm gì nhỉ, vở kịch vui biết bao nhưng fải chi người ngồi kế bên cạnh lúc này là anh nhỉ,Nhưng mình suy nghĩ wá ư là vẩn vơ, có lúc nào đó anh có thời gian rảnh để cùng mình xem 1 bộ phim đâu cơ chứ. Anh tòan bận, đi với anh lúc nào cũng fải canh thời gian.
    Rồi vở kịch kết thúc, mình về nhà, bật máy tính lên, anh nhảy vào hỏi mình đi đâu mới về. Ôi mình vui biết bao vì lời trách móc ấy, Mình và anh nói chuyện, tuy rằng đến giờ mình ko xác định rõ là anh có yêu mình thật lòng hay ko. Nhưng mình vẫn yêu anh nhiều lắm, nhiều nhiều lắm. Mình đã quyết định trao hết tất cả cho anh vào tuần sau mà ko cần anh chịu bất cứ trách nhệim gì. Thôi thì dù sao nếu chuyện gì đến sẽ đến mà đừng nghĩ vẩn vơ nữa nó nhỉ. YÊu anh, yêu anh mãi thôi.
  8. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    một tuần mới rồi
    phải cố gắng chăm chỉ
    k được bỏ học nữa
    k hư nữa
  9. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    mình ghét nghe điện thoại
    Dù toàn là người quen gọi (ừ, số lại thì lại nghe)
    mình vẫn k nghe, cứ để nó rung mãi thành missed calls
    dù chẳng bận bịu gì
    nhưng vẫn cứ k nghe
    để sau đấy lại nt hỏi lại xem có chuyện gì
    thế mới bảo mình là đứa ngớ ngẩn
    Biết việc này làm người gọi bực mình lắm
    nhưng ... không hiểu sao cứ thấy sợ sợ khi phải nói chuyện trên điện thoại
    chắc vì thế mình thích đt cố định hơn, vì khi chuông reo, mình chẳng biết đấy là ai cả
    lan man tí, vì vừa có mấy cái missed calls của ex, chả hiểu gọi làm gì nhỉ, lâu quá rồi
  10. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này