1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày viết một ít

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi freakie, 30/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    mình già thật rồi, giờ trong đầu lúc nào cũng nghĩ tới mấy từ : xăng, lạm phát, phi mã...
    hôm nay bạn tớ -một giảng viên đại học- nói cho tớ nghe về sự khó sống của một giảng viên
    một đứa cố gắng học hành, kiếm cái bằng giỏi, trở thành giảng viên, tiết kiệm chừng mực. thế mà...
    Cuối cùng chốt bằng một câu: tao chẳng dám lấy chồng đâu mày ạ. Lỡ lấy chồng, bao thứ phải lo, khi sinh con, phải nghỉ làm, thì sống kiểu gì
    Đứa khác, lắc đầu: tao làm hùng hục, cả năm chả để được đồng nào. Thưởng tết nó cũng cắt mất. Giờ lúc nào cũng mệt mỏi chuyện tiền, chả muốn yêu đương gì nữa. Muốn lấy chồng luôn đi cho nó xong thủ tục.
    Giật mình, mấy đứa bạn thân, lớn lên với nhau từ bé, đều thích những thứ lãng mạn phù phiếm. Chẳng bao giờ phải lo nghĩ gì.
    Giờ chẳng đứa nào lãng mạn được nữa. Đứa nào cũng thấy mình già nua, mệt mỏi, chán nản
  2. ToAmor

    ToAmor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    thế thì phải tìm đến âm nhạc thôi bạn ơi...

    http://www.cakhucvietnam.com/Song6488.aspx


    Nắng lên rồi đêm vội đi ngày đang tới
    Đất với trời bắt tay nói câu chào nhau
    Gió tung tăng đùa vui bay làn tóc rối
    Cả thiên nhiên cũng hân hoan đón mặt trời
    Biển trong xanh nhẹ hôn bờ cát trắng
    Sóng lao xao mơn man vuốt ve bàn chân
    Khẽ trao nhau nụ hôn thật êm ái
    Khép đôi mi để chiếc hôn ngắn được dài
    Có anh rất hiền, có em yếu mềm
    Cho đôi ta nghe trái tim mình
    Dịu dàng lên tiếng
    Men tình ngây ngất, hương tình lâng lâng
    Còn chờ đợi chi anh ơi hãy ôm em vào lòng
    Trái tim nồng sẽ không quay lưng lại
    Dẫu cho bao thăng trầm đổi thay
    Hãy hứa một lời với em nào hỡi người
    Rằng đôi ta suốt đời có nhau.
    Đã yêu rồi sẽ yêu anh trọn đời
    Trái tim em chỉ biết yêu anh thôi
    Và tình yêu đó sẽ được dành riêng cho
    Chính người em yêu và được yêu.

  3. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Đọc những gì em viết chị lại nhớ về một bài thơ rất thú vị lâu rồi đọc lại cũng thấy hay

    Cậu bé và cô bé
    Môrit Carem
    Giá tớ được là con trai, -
    Cô bé có lần đã nói, -
    Tự lâu tớ đã bỏ đi
    Sang châu Phi chơi cho khoái!
    - Còn nếu tớ là con gái, -
    Cậu bé liền đáp lời ngay. -
    Thay cho chỉ màu tớ sẽ
    Thêu bằng tia nắng ban mai!
    Rồi hai người dần khôn lớn
    Cùng nhau nên vợ nên chồng,
    Với nhau sáng trưa chiều tối
    Họ toàn nói chuyện tiền nong.

    Nhưng cô bé ơi nghĩ nhiều quá lo nhiều quá làm chi hãy tận hưởng tuổi thanh xuân của em để sống có ích vui vẻ và lạc quan ,chị không phủ nhận việc kinh tế trong quan hệ gia đình nhưng chỉ cần có kinh tế thôi không đủ, rất nhiều đôi có đủ kinh tế nhưng vẫn chia tay nhau đấy thôi
    Bạn chị có một đôi hai đứa lấy nhau ngày đó chốn ra vào góc riêng tư của hai vợ chồng là kho của gia đình sửa tạm gọi là phòng tân hôn. Trần của cái góc riêng tư đó đi phải cúi thấp đầu mới vào được.
    Vậy mà 5 năm trở lại ai biết đâu hai đứa đó đã xây được nhà 4 tầng có két sắt đựng tiền đàng hoàng. Chị vừa đi ăn mừng tân gia nhà mới của bọn nó và đang chuẩn bị đón đứa con thứ hai hào đời.
    Khi lấy chồng hãy chỉ nghĩ đến tình yêu thôi em có điều đó sẽ vượt qua được tất cả mọi điều trong cuộc sống. Chị thực sự không phải tuýp phụ nữ lãng mạn quá đâu nếu em hiểu chị. Nhưng tất cả những gì chị đã trải qua chị thấy tình yêu thực sự quan trọng trong cuộc sống vợ chồng, có tình yêu người ta sẽ có sự tha thứ đó là điều cần thiết nhất
  4. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    "e k tự tin, nhưng em thích phưu lưu, e sẽ gặt hái nhiều thất bại"
    nghe xong thấy ớn lạnh
    cái kẻ mà mình ghét
    cái kẻ mình cho là kẻ đáng khinh
    lại vẫn luôn là kẻ nhìn thấu con người mình
    Hôm qua ngồi mỉa mai nhau bằng những từ tốt đẹp
    Rất đắc thắng khi mình cợt nhả vào những suy nghĩ bon chen của kẻ đó
    chợt giật mình khi được nghe câu kết ấy
    đấy là người mình ghét nhất, và là người mình sợ nhất
  5. BBSieuQuay10

    BBSieuQuay10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Tây lai ta ấy
    Tớ thì thà k có tình mà thất, còn hơn bị thất tình

  6. BBSieuQuay10

    BBSieuQuay10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Dạ, quậy quá sợ ế ợ (căn bản là sợ a ghét nên fải tu)
  7. AIanh9

    AIanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    1.007
    Đã được thích:
    0
    Từ mai mình sẽ tu mới được
  8. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    chỉ sợ hư nhiễm vào máu rồi, không tu được thôi.
    chết dở
  9. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    Mai là ngày 8/3 rồi, tớ sẽ mua cho mẹ một bó hoa đẹp. Mẹ tớ luôn coi tặng hoa là thứ phù phiếm, nhưng vẫn cứ vui khi được tặng.
    mai, không hi vọng có hoa cho mình, năm nay thực sự không muốn có.
  10. MrCua77

    MrCua77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Lại chán phù phiếm dồi
    Được hay lại chuyển gam sang loại phù phiếm hơn đại loại như nhẫn hay gì gì đây cũng nên

Chia sẻ trang này