1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày viết một ít

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi freakie, 30/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    giờ đang thích cái gì xơm xơm, bạn alanh mua cho tớ một lố xà phòng đi
  2. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    Để mình nhớ xem nhé
    cách đây 3 năm, 8/3 mình nhận được một bông hồng của một cậu bạn kém mình một tuổi. Lúc ấy mình chỉ là một con bé rất ngố
    Mình tròn mắt ngắm nghía bông hoa và bảo: tặng tớ làm gì, sao lại tặng tớ?
    Cậu bạn ấy, đỏ bừng mặt: kệ tớ, tớ thích tặng thì tớ tặng, hỏi lắm.
    cách đây 2 năm, mình nhận được một bó hướng dương, của người đã từng yêu mình nhất, từ trước tới nay, nhưng mình lại k yêu quý những bông hoa ấy, vì mình không yêu quý người ấy.
    Cách đây một năm, anh vẫn mang hoa cho em, dù e đã bỏ anh và rất đắc chí. Em xấu xa nhỉ.
    Năm nay, rất vui vì không nhận được hoa, không nhận được quà. Năm nay, thấy mình hoàn toàn thanh thản. Hôm nay, mình có một ngày thật sự thoải mái, mình đi mua quà cho mẹ, đi ăn tối với Mắn, không thấy một cảm giác ngột ngạt hay khó xử nào như năm ngoái.
  3. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    phim "cuộc sống tươi đẹp"
    lâu rồi mới xem lại bộ phim này
    cũ cũ lắm rồi
    bộ phim nói về một người cha và đứa con trong trại tập trung của phát xít
    người cha đã cố gắng hết sức để làm đứa con không có những kí ức ghê sợ về thời gian này
    tất cả chỉ như một trò chơi
    xem xong, thấy yêu bố quá
  4. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    quyết tâm chăm chỉ "hơn"
    Hôm nay đã xong cái reg của IPM
    Mie, ghét làm nhóm thế, làm cái kiểu quái gì mà k thấy mẹt bọn kia
    Đã ngu mấy khoản tính toán lại còn phải tính toán một mình. Vật vã, thức cả đêm tính vẫn thấy nó ngớ ngẩn.
    Tới lúc nộp bài với tính điểm, lại còn phải đi tìm bọn nó hỏi tên với số để ghi vào. Sướng nhờ, cóc mò cò xơi, mà cò còn phải đi tìm cóc để mời cóc xơi.
    Nhóm là thế đấy. Điểm chung là thế đấy. Nhục, trong khi mình ngồi tính lồi cả mắt thì chúng nó đi chơi tẹt, ngủ tẹt, zai gái tẹt.
    Mình còn 2 ngày chuẩn bị cho cái idea generation, mệt bỏ xừ, chán học lắm rồi
    còn 1 ngày sau đó để chuẩn bị cho bài tập pre Entre
    còn 3 ngày sau đó để chuẩn bị cho cái pre ngớ ngẩn gì đó về forex intervention
    chả biết bao giờ mới thoát khỏi cái trường quái quỷ này
    Giờ chỉ thèm được ra khỏi nó thôi.
  5. hanuer

    hanuer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Sao bạn ko phân việc rõ ràng ra cho từng người, tội gì phải làm 1 mình cơ chứ. Nếu những người kia ko chịu làm thì bạn có thể thông báo cho giáo viên trừ điểm contribution đi được mà. Nếu còn lần làm nhóm sau thì cạch mặt mấy đứa đấy ra nhé. Mình cũng ghét nhất mấy thể loại lợi dụng chuyện làm nhóm rồi cứ ỳ ra đấy ko chịu làm gì.
  6. Alanh77

    Alanh77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    1.631
    Đã được thích:
    0
    Cũng tranh thủ viết một tí cho hôm nay
    .........................
    .........................
    ...........................
  7. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Viết ít dấu chấm thôi, cha nội!
  8. Hitbank

    Hitbank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2008
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngày rộng tháng dài !
    ........................
    Thế thôi mai viết tiếp !​
  9. Cooler

    Cooler Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    2.840
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay viết 1ít....
    Tự dưng thấy thanh thản thế , năm nay mình k cũng không hoa không quà , nhưng vẫn rất vui và hạnh phúc
  10. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    hôm nay mệt lắm
    đêm nay cũng sẽ mệt
    cả đêm qua ngồi viết cái bp rep nhưng lại hỏng rồi
    giờ viết lại, thấy...chẳng có chữ nào trong đầu nữa
    từ hôm qua tới giờ ngủ được có 3 tiếng, dù bình thường mình ngủ gấp mấy lần thế
    nhưng lạ, đau đầu, nhức mắt, thấy ong ong, nhưng lại k hề buồn ngủ
    hôm nay tới lớp, ngơ ngẩn nghe giảng bài chẳng hiểu gì cả
    à, thế là ngủ ít sẽ k buồn ngủ, bình thường ngủ nhiều, lại cứ ngáp ngắn ngáp dài
    cái quái gì mà capm, risk, beta, weight... sợ thật, vốn ngu mấy cái này, mà t2 lại kiểm tra rồi
    mie, tuần này lắm trò quá, test liên miên, pre liên miên.
    đêm nay sẽ cố sửa lại cái bp rep, làm slides, mai dậy sớm mà đi học và làm pre, chỉ sợ k dậy được
    toàn thế, toàn k dậy được
    xong ngày mai, mình sẽ đi ăn ốc, lâu rồi k ăn ốc, nhớ thế
    độ này xuống tinh thần thế, chả muốn đi đàn đúm nữa, bạn bè mỗi đứa một lớp, cũng chả gặp.
    Lạy trời cho con sửa được cái report, vẫn chưa biết phải sửa nó thế nào
    lạy trời

Chia sẻ trang này