1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày viết một ít

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi freakie, 30/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    bạn giai thân của tớ thích con bạn gái thân của tớ. Thật là khó nghĩ khi phải đứng ở giữa.
    đã từng ủng hộ thằng bạn quyết tiến vì tình yêu của bạn
    nhưng giờ, thấy con bé cũng nao nao
    thấy chúng nó đi chơi với nhau nhiều
    gọi cho nhau nhiều
    lại chợt nhớ tới người yêu con bạn ở quê
    thằng bé ngoan hiền, và cũng tốt với tớ lắm
    thằng bé lại yêu con bé lắm
    nếu nó biết, giờ con bé đang đi chơi (với danh nghĩa bạn bè - nhưng k giống bạn bè tí nào) với thằng bạn tớ
    nó sẽ nghĩ gì
    liệu nó có ghét tớ, có hận tớ, có nghĩ tớ xấu xa, có nghĩ vì tớ mà con bé k còn ''chỉ yêu '' nó nữa
    khi tớ giới thiệu cho hai đứa quen nhau, tớ k hề biết rằng thằng bạn và con bạn sẽ thích nhau
    giờ tớ thấy có lỗi với thằng bé ở quê
    chắc nó sẽ giận tớ
    mà tớ k muốn thế tí nào
    biết làm sao đây
  2. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    cả tuần nay hầu như ở nhà
    được nghỉ chuẩn bị thi
    phát hiện ra mình còn một số môn chưa học lại
    buồn rũ rượi
    ở nhà cũng chẳng ôn thi được
    lười quá
  3. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    ghét nó
    nếu có thể chọn anh em cho mình
    mình sẽ k bao giờ chọn nó
    tại sao mình phải chịu đựng một kẻ ích kỉ và đáng nguyền rủa thế chứ
    20 năm rồi
    lúc nào mình cũng phải nhịn
    lúc nào mình cũng phải nhịn
    nhưng càng ngày nó càng tỏ ra quá đáng, k biết điều
    càng ngày càng tỏ ra là một đứa k biết nghĩ tới ai cả
    càng ngày mình càng k thể chịu nổi
    ngày xưa nghĩ nó còn bé, mọi thứ bỏ qua, lớn lên nó sẽ khác, sẽ đáng mặt thằng đàn ông
    nhưng lớn lên, nó lại tỏ ra là thằng đàn ông quá tồi
    mình ghét nó
  4. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    hôm nay ngồi chat với anh, tự nhiên sự căm hận cũng trôi đi hết
    tình cảm hết rồi, k yêu anh nữa, em cũng k muốn hận anh thêm nữa
    anh lặp đi lặp lại rằng em là người anh yêu nhất, và đời này anh sẽ k yêu ai nữa.
    E ngồi nghe, và thấy con tim mình vô cảm
    A bảo rằng anh cần một chỗ dựa lúc khó khăn này, và em lại ra đi dứt khoát, thậm chí k gặp một lần để ''nói chuyện''
    3 tháng ở bên nhau, chưa bao giờ anh muốn nói chuyện, khi em tuyệt vọng và cần có anh, anh cũng chẳng ở đó để có thể ''nói chuyện''
    thì tại sao, giờ, khi em nghĩ em hoàn toàn sống tốt mà chẳng cần anh nữa, anh lại đòi ''nói chuyện''.
    anh là người đàn ông gia trưởng và ích kỉ
    đến tận lúc em ra đi vì anh làm tổn thương em quá nhiều, anh mới cố dùng những ''viễn cảnh lãng mạn và yêu thương'' để giữ em ở lại
    đã có quá nhiều cô gái đi qua đời anh
    rồi sẽ có nhiều cô gái nữa tới
    em chẳng biết 1-2 tuần hay chỉ vài ngày nữa, anh thậm chí quên mất tên em, khuôn mặt em và cả sự tồn tại của em trên đời
    nhưng em vẫn mong anh
    hãy tốt hơn với người đến sau
    cách đây vài ngày, em vẫn còn hận anh lắm, vẫn mong anh chết đi, mong có thể nhìn anh đau khổ hay tuyệt vọng
    giờ em k mong điều gì xấu cho anh nữa cả
    em mong anh được bình yên
    qua được khó khăn này
    em sẽ coi anh như một kỉ niệm
    chẳng hiểu là kỉ niệm vui hay buồn nữa
  5. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    box thảo luận khóa mất rồi
    chẳng còn gì để hóng hớt cả
  6. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    hôm nay lại viết nhé
    lâu rồi, lười
    độ này nhận ra, mình trở nên cay độc, trở nên k biết dung thứ
    và ích kỉ lắm
  7. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    hôm nay tớ thấy buồn kinh khủng
    tớ mất ví rồi
    mất giấy tờ xe
    mất chứng minh thư
    mất bằng lái
    lâu nay k để ý, cũng k biết là mất từ bao giờ
    độ này công an kiểm tra dữ, mới lò dò tìm để mang theo phòng bất trắc
    mất thật rồi
    điều tệ hại là xe tớ k phải chính chủ, và tớ k nhớ chính chủ nó là ai
    nghĩa là tớ sẽ k thể đi làm lại giấy tờ
    tớ chết đây
    k thể ngủ được
  8. X6otro

    X6otro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Thế đã tìm được chưa Lil?
  9. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    ai xế này
  10. loud84

    loud84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    cho em chen một tí.
    hôm nay em phát bóng được rồi. thứ 7 này em thi lại. mong rằng em sẽ qua.

Chia sẻ trang này