1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày viết một ít

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi freakie, 30/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nangmuadong_20dn

    nangmuadong_20dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Những ước mơ được ấp ủ, những dự định đang thực hiện. Cảm giác này tuyệt thật. Sẽ cố gắng, cố gắng nhiều hơn nữa cho 1 tương lai mình mong đợi. Bao nhiêu hoài bão, mơ ước. Đang gắng thực hiện từng ngày.
    Nếu chỉ vì những giá trị bề ngoài thì mình cũng ko cần phải nghĩ ngợi quá nhiều. Nhưng cũng hiểu được rằng cuộc sống vốn thế và người ta luôn dùng những giá trị đó để làm thước đo 1 con người mà. Lăn tăn nhiều làm gì. Thôi thì cố gắng làm cho mình duyên dáng và đáng yêu hơn vậy. Sẽ có ngày ta gặp đúng người dành cho ta thôi
  2. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    Mình...
    sẽ cố gắng dành nhiều thời gian để đọc sách hơn
    sẽ cố gắng đọc hết bài trong sách cần đọc
    sẽ cố gắng chăm chỉ làm bài tập
    sẽ cố gắng học thêm cái gì đó mới
    sẽ cố gắng sửa cái tật nói trống không
    sẽ cố gắng giữ quan hệ tốt với các bạn cũ
    sẽ cố gắng tìm một ai đó để yêu thương thực sự
    chán cái kiểu này rồi
  3. buratinoav

    buratinoav Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Có mỗi "Chán" là ở thì hiện tại. Còn đâu toàn ở thì tương lai xa lắc xa lơ. Mà nếu em chán "Cái kiểu này" rồi, có ý định bỏ đi thì cho anh xin lại nhé! Anh đang chẳng có cái kiểu nào cả. Chán thế!
  4. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    sao, anh đang có nhu cầu xin cái "kiểu này" à
    thế thì chuyển lại thì hiện tại nhé
    giờ mình lười đọc, cứ giở được một trang sách lại buồn ngủ kinh khủng
    giờ thì mình đi học mà không bao giờ chịu làm bài tập, hỏi thì "khó lắm cô ơi, e đọc đề chả hiểu gì"
    giờ mình mắc cái tính nói trống không, ''dạ, ơi, ạ'' k còn ở trong từ điển nữa
    giờ mình bỏ bê tiếng nhật, hồi xưa cứ quyết tâm mãi, thế mà...
    giờ mình chẳng có ai để quan tâm, để mè nheo, để yêu thương, đã quá chán những mối quan hệ k đầu k cuối
    anh xin cái nào trong thì hiện tại nào?
    _________
    chủ nhật rồi, thèm đi chơi quá, mà chả ai đi với mình.
    mấy con bạn làm sao ý, chúng nó trở nên lười biếng ra khỏi nhà hơn cả mình
    thôi, dọn nhà vậy
  5. AIanh9

    AIanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    1.007
    Đã được thích:
    0
    Viết một tí thì bảo spam
    Vớ vẩn
  6. buratinoav

    buratinoav Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Cho anh xin tất! (Ko phải là tất đâu nhé, hôi lắm!)
    Sách đọc 1 trang rùi bỏ đó, anh đem nhóm bếp
    Bài tập ko chịu làm cũng bỏ đó, cô có hỏi thì kêu "Khó lắm cô ơi, em định đọc đề mà chả hỉu gì cả".
    Xoá từ "dạ, ơi, ạ" trong từ điển thì thêm vào cả 1 đống "grừ, grào, hừm, mún chít à, đập phát giừ ..."
    Bây giờ phải hô quyết tâm để học tiếng Hờn Cuốc thay vì tiếng Nhật. Giống nhau cả mà. Dễ lắm!
    Còn cái khoản cuối, tạm thời cứ cô đơn đã nhé! Chờ anh!
  7. AIanh9

    AIanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    1.007
    Đã được thích:
    0
    Sợ nhất thù dai
  8. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    sợ nhất zà còn hư hỏng
  9. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0

    muốn hết béo
    mà k làm được
    khổ thân mình
    hôm qua đang ăn dở cái bánh, có điện thoại
    vừa nhấc lên, chưa kịp nói gì, đã nghe thấy "béo béo béo, làm zề đới"
    đau lòng đánh rơi bánh
    cắn cả vào lưỡi
    bọn đểu
  10. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Muốn đi đến một nơi thật xa, ko ai biết đến mình nhưng lại sợ cô đơn
    Muốn quên thật nhanh một người nhưng lại sợ người đó cũng sẽ quên mình mất
    Muốn yêu 1 người khác, nhưng lại sợ làm thế, mình ko còn đường quay về với người cũ
    Muốn trút hết giận dữ trong lòng, muốn buông tay cho khỏi mệt, nhưng lại sợ mình chưa cố gắng hết mình.
    Nói chung là mâu thuẫn quá...

Chia sẻ trang này