1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày viết một ít

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi freakie, 30/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nangmuadong_20dn

    nangmuadong_20dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Mơ giấc mơ thật đẹp. Liệu có là sự thật? Một ngôi nhà nhỏ với khung cửa sổ màu trắng. Những lời hoa yêu thích. Ánh nắng ban mai mỗi sáng, tiếng chim hót. Nếu có nó sẽ hết sức yêu thương, trân trọng và gìn giữ.
  2. PxofPx

    PxofPx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2008
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Dào nà?y tớ lươ?i biẮng kinh khù?ng, chf?ng hiĂ?u sao cĂng ngà?y mì?nh cà?ng lươ?i 'Ắn thẮ.
    Nhưng mà?, cò nhưfng viẶc, chf?ng phà?i cù?a tớ mà? tớ cũng bĂ? và?o là?m.
    SẮng chẮt là?m cho bf?ng 'ược.
    Ă,́m ức khi nò chưa hoà?n thiẶn
    Tớ dơ? hơi rĂ?i hay sao ỳ
  3. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    giận rồi
    giận khiếp thật
    tớ mới lỡ lời vài câu
    mới lộ bản chất ra một tẹo
    thế mà giận
    tự nhắc mình, lần sau phải giấu tiệt cái bản chất đong giai đi
  4. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    kể cũng vui, khi mỗi ngày, đều có người gọi mình thức dậy
    mỗi ngày, ấy gọi tớ dậy từ sớm.
    Dù đó là ngày thường, hay ngày nghỉ.
    Ấy sẽ gọi cho tớ (và tất nhiên tớ k chịu nghe, vì tớ đang ngủ dở mà)
    Ấy sẽ nt lại cho tớ "Dậy đi, béo lắm"
    tớ ngáp ngắn ngáp dài, vớ lấy cái đt và nhắn lại "Dậy lâu rồi, hâm".
    Vì ấy mà tớ bắt đầu bớt bực mình khi có ai đó gọi tớ là béo
  5. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Nói đến béo ......Mình lại nhớ đến .......hic hic
    Hôm trước lúc gọt xoài mắt thì ngước xem ti vi, tay gọt rao sắc thế là thế là tớ cắt fải tay lại sâu nữa, dùng 2 cái băng gạt mới cầm máu ( máu tớ hơi khó đông ...hic ) đang đau có đt tớ cũng lỡ nói thế vậy mờ có ng kêu là mất tí máu cho nó bớt béo vì ng ấy gầy hơn tớ, vì ng ấy muốn được béo ko đc .......vì ng ấy sợ sau này có ng đè chết ......Cũng may mà tớ bảo là tớ béo khoẻ béo đẹp .
  6. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Sướng nhỉ?
    Đứa thì có người hàng sáng thả giấc.
    Đứa thì có người vỗ về lúc tay tiết máu.
    Mình chả có người gì?
  7. PxofPx

    PxofPx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2008
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tớ ghét lắm, ghét lắm, ghét lắm
    Mai gặp, chắc chắn phải gặp, chứ không thì tớ lờ đi luôn
    Hôm nay tớ tắt máy
    Hôm nay tớ nhắn tin cho một số máy lạ (nhưng có trong máy của tớ - vì là người quen của ấy)
    Ấm ức
    Bức xúc
    Tớ biết là tớ ghét ấy
    Nhưng tớ cũng biết là tớ bị ràng buộc
    Tớ đã tự để tớ bị ràng buộc
    Tớ chả biết làm thế nào
  8. fangdi

    fangdi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    2.371
    Đã được thích:
    0
    Tặng cả nhà bài hát , hì hì .
    Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng
    Sáng tác: Phạm Duy.
    Thơ/lời: Phạm Thiên Thư.
    Rằng xưa có gã từ quan
    Lên non tìm động hoa vàng nhớ người
    Thôi thì thôi đừng ngại mưa mau
    Đưa nhau ra tới bên cầu nước xuôi
    Sông này đây chẩy một giòng thôi
    Mấy đầu sông thẵm khóc người cuối sông
    Nhớ xưa em chưa theo chồng
    Mùa Xuân may áo áo hồng đào rơi
    Mùa Thu em mặc áo da trời
    Sang Đông lại khoác lên người áo hoa
    Rằng xưa có gã từ quan
    Lên non tìm động hoa vàng nhớ nhau
    Thôi thì em chẳng còn yêu tôi
    Leo lên cành bưởi khóc người rưng rưng
    Thôi thì thôi mộ người tà dương
    Thôi thì thôi nhé đoạn trường thế thôi
    Nhớ xưa em rũ tóc thề
    Nhìn trăng sao nỡ để lời thề bay
    Đợi nhau tàn cuộc hoa này
    Buồn như cánh **** đồi Tây hững hờ
    Rằng xưa có gã từ quan
    Lên non tìm động hoa vàng ngủ say
    Thôi thì thôi để mặc mây trôi
    Ôm trăng đánh giấc bên đồi dạ lan
    Thôi thì thôi chỉ là phù vân
    Thôi thì thôi nhé có ngần ấy thôi
    Chim ơi chết dưới cội hoa
    Tiếng kêu rơi rụng giữa giang hà
    Mai ta chết dưới cội đào
    Khóc ta xin nhỏ lệ vào thiên thu.
    http://antifangdi.googlepages.com/DuaemtimdonghoavangDuyQuang.mp3
  9. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Rất rất không thích bị người khác lôi ra làm trò đùa.
    Điên lên là chửi hết đấy, không có tình nghĩa gì nữa đâu.
  10. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    tớ k thích khi ấy cau mày và bảo rằng tớ khó hiểu quá
    tớ k khó hiểu, tớ làm gì cũng có lí do
    có thể cái lí do ấy nghe hơi ngu ngốc
    nhưng vẫn là lí do
    hôm nay tớ thèm được đi đâu đó xa xa
    ....

Chia sẻ trang này