1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày viết một ít

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi freakie, 30/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    hôm nay ngủ li bì
    chắc bù cho hôm trước tớ overnite để ôn thi
    thấy mình đúng là đứa vô tổ chức, cứ trước hôm thi môn nào đó là overnite
    rồi mếu máo: giá có thêm một ngày
    ngố thật, lại sắp thi tiếp rồi
    cứ tối đến, tớ nt cho một người k quen biết
    tớ hỏi thăm người ta, tớ kể cho người ta những chuyện xảy ra trong ngày
    và tớ k hề muốn biết người ta là ai
    chỉ đơn giản là một số điện thoại vu vơ
    tớ tình cờ tìm thấy trên ttvn này
    thỉnh thoảng có cảm giác thèm quan tâm tới một người xa lạ
    dù đáng lẽ, tớ nên dành sự quan tâm ấy cho những người quen
    mà lâu nay tớ bỏ bê
    có thể mình là một đứa kì quặc
    thật sự
  2. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Cho em viết ké với
    mấy ngày nay, đợt này nhiều chuyện đi đến đâu mà trong đầu cũng nghĩ tới 300usd
    thấy mình cáu lung tung với nhiều người
    thấy mình chẳng là gì đối với ai đó
    lúc nào cũng thế 22h, 23h lại alô gặp cafe
    lúc đó tớ sẽ nghĩ thế nào
    tớ có hâm đâu 22h tớ lò dò ra quán cafe gần nhà
    23h15 lò dò về nhà thấy mình .......
    ngày nào cũng thế time lệch nhau mún gặp nhau ko được
    mê đánh bóng hơn là có ai đó đang tồn tại bên mình
    tự dưng tớ thấy tớ chẳng là gì của ấy
    nhiều lúc thấy ấy sms rồi nói chuyện lúc đó tớ thấy an tâm
    ấy lucc nào cũng nói là đừng nghi ngờ
    ờ .......không nghi ngờ sao đựơc khi ấy sms đường mật cho ng con gái khác
    và tớ đã nói chuyện đt với bạn tớ là tớ ghét đàn ông, chán đàn ông, cảm thấy thất vọng ở họ dù ấy bên tớ đâu có đến nỗi nào nhỉ rất chân thành, thành đạt công việc ổn định, nhà cửa đàng hoàng, ai nhìn vào tớ cũng nghĩ tớ HP lắm ý lúc nào mún đi đâu xa có ấy đưa đi dù tớ ngồi ô tô có lái riêng nhưng tớ chẳng thấy hp lắm sao ý nhỉ ...............thôi tớ chán viết rồi viết rồi. nếu ấy vô tình vào đây đọc thì hãy hiểu tớ nhé.
  3. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    "uh, tớ hư
    uh, tớ lười
    uh, tớ nổi loạn"

    xong rồi, thế là k được thi rồi, mình nghỉ quá số buổi quy định
    miẹ kiếp, mình đã phải ôn môn này rõ vật vã
    vì mình k hiểu nó, vì mình ghét những thứ lê thê và khô khan, vì mình ghét cái môn phân tích tài chính ngớ ngẩn ấy
    mình vẫn phải cố ôn để thi, 600 trang sách, cái thứ chữ nhỏ tin hin, căng cả mắt ra
    toàn tiếng anh, mình ghét thứ ngôn ngữ quái đản ấy
    tiếng việt đọc còn chả hiểu gì, thế mà mình phải cố hiểu nó bằng tiếng anh
    và..đến hôm nay
    còn đúng nửa ngày nữa là thi
    mình biết rằng mình k được thi
    đau quá
    mình chẳng biết phải làm sao nữa
    chỉ biết ngẩn người ra
    thôi đúng rồi, mình đã bỏ vài giờ tut
    nhưng mie kiếp, đấy là giờ để cô ''dạy kèm'' và giảng thêm cho học sinh thôi, em muốn đi hay k là kệ em chứ, em k thèm cái dạy kèm của cô, nó chả giúp một tí gì cho em cả
    cô k nhận thấy rằng tới đó làm mất thời gian và thêm đau dầu thôi hay sao
    em tự học còn thấy tốt hơn
    thà em phải ngồi cả đêm đọc sách còn thấy hiểu ra nhiều điều và thoải mái hơn tới lớp ''dạy kèm'' ấy để nghe cô giảng 1h45''
    thôi, dù sao cũng bỏ đi cả rồi
    giờ thì xong rồi, mình sẽ k kịp học lại, k kịp ra trường, bao nhiêu dự định thế là tan tành
    k biết phải nói với bố thế nào nhỉ, giấu thì chẳng sao
    nhưng tới lúc lấy bằng, biết phải làm thế nào
    muốn đi chết quá
    mình k nghĩ được gì nữa, ngày mai sẽ làm gì nhỉ, tới chỗ thi và cãi một trận với cô chăng (đúng là đồ k tim)
    mình ghét cái môn này khủng khiếp, mình ghét cả những người làm ở đó, một đám máu lạnh
  4. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên hôm nay thấy não lòng
    ích kỉ nhỉ
    vì mình buồn
    vì mình khóc
    vì mình bối rối
    mà mình thấy khó chịu khi bạn bè vui
    tíu tít đi chơi
    ích kỉ thế
  5. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên lờ mờ
    cảm nhận được
    những người ấy chờ mong gì ở mình
    những ông anh
    những người bạn trên mạng
    họ k cần mình theo cách mình cần họ
    ...
    tự nhiên lại thấy sợ lắm
    vì cảm giác k còn được an toàn
  6. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    anh bảo rằng anh sẽ giúp em
    giúp em vượt qua cái khó khăn quá lớn này
    ....
    em muốn vượt qua nó
    em biết anh có thể giúp em
    vì anh là người từng trải
    và mấy trò ''mua bán xin xỏ này'' anh có kinh nghiệm lắm rồi
    còn em, e k biết gì cả
    ....
    e k biết phải nói gì
    vì anh là người em đã từng yêu và từng rất hận
    và vì anh là người em muốn quên đi
    muốn vứt khỏi kí ức
    ....
    anh bảo rằng giờ anh khác rồi
    rằng anh chỉ muốn giúp e
    rằng anh k muốn e phải bỏ qua nhiều những cơ hội
    và em sẽ k phải đối mặt với bố mẹ e đầy khó khăn
    nhưng em sợ, liệu anh có còn như xưa, có còn là con người đáng sợ và tàn nhẫn, đầy mưu mô tính toàn
    e sợ rằng anh đang có ý gì đây
  7. macmannhi

    macmannhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Đọc đoạn này thấy... sướng! Khà khà!
  8. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Cũng cho tớ viết một ít với nhá .
    Chưa dám viết vì chưa đồng ý
  9. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    hôm nay tớ đã bình tĩnh rất nhiều
    tớ tự suy xét lại mình, và thấy thời gian qua tớ tệ quá
    tớ đòi hỏi quá nhiều ở người khác
    suốt ngày tớ đem những sự khốn khổ của mình ra kêu ca, và bắt người khác chịu cùng
    từ hôm nay tớ k muốn làm thế nữa
    tớ sẽ k làm thế nữa
  10. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Thế àh. Hứa k làm thì k làm đấy nhá

Chia sẻ trang này