1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày viết một ít

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi freakie, 30/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tớ ức chế ..........hôm nay tớ .......tớ ức quá .
    Chưa là j kể cả bạn thân cũng chẳng được chỉ
    là bạn bỉnh thường ........thế mà
    Ức quá .......mà ko khóc được dù lúc đó rất muốn khóc .
    Dám nói tớ thế .
    Bạn à
    Hờ
    Ấy xem ấy ntn ?
    Thất vọng vì mình từng nghĩ đó là bạn tốt
  2. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Hè, 1 ngày đã qua Cố lên nào. Vẫn còn đến 6 ngày nữa
  3. ThaiKimCham

    ThaiKimCham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Mình viết luôn 2 tí mai đỡ phải viết
  4. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0

    Cứ gặp nhau được tí là bắt đầu đánh nhau.
    rồi chửi rủa nhau
    coi đó như một cách giảm xì trét
    nhưng tớ chán kiểu ấy rồi
    tớ muốn ấy ''trưởng thành'' lên một chút
  5. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    không thích những người thô lỗ
  6. commmmm

    commmmm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Khi đối diện với bất hạnh, con người ta trở nên gần Chúa. Ở người công chính, nỗi bất hạnh càng lớn đức tin càng sâu sắc. Huyền học Cơ đốc nói, Mourir sur sa Croix, chết trên cây thánh giá của mình. Và chính Chúa Jésus cũng nói, phải chết mới được phục sinh
  7. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    hôm nay nhận được một cái thư refusal
    không hẳn là buồn, thấy hơi hụt hẫng chút
    mình là đứa kém tài
  8. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    hình như ấy nghĩ, với tớ, ấy có thể nói bất cứ cái gì.
    Ấy cho mình quyền nói bất cứ câu gì với tớ, mà không hề nghĩ nó có thể làm tớ tổn thương.
    Cái gì cũng có mức độ thôi.
    Hôm nay ấy gọi tớ là "Con điên này", và tớ khóc.
    Tớ thực sự rất bối rối khi nghe thế.
    Tớ không hiểu ấy nghĩ gì mà nói như thế, tớ không hiểu cái câu "chỉ muốn trêu em thôi mà" mà ấy cố giải thích.
    Tớ không cần và không muốn cái kiểu trêu ấy, nhất là từ một người tớ rất có tình cảm.
    Tớ không thích càng ngày ấy càng hay nói với tớ theo cái kiểu đó (và ấy lại tỏ ra thích thú nữa)
    tớ khóc, và tớ không còn muốn gặp lại ấy nữa
  9. virusHiV

    virusHiV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    nhưng mà lúc này tớ chưa muốn làm "chuyện người lớn"
  10. lanhthanhthu

    lanhthanhthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    934
    Đã được thích:
    0
    em vốn hồn nhiên hay liên thiên, nghe ng ta xút đểu " ...bình yên là khi vuì đầu vào chăn,lắng nghe những cảm xúc của chính mình... " làm theo thật. Thấy lòng mình " chênh vênh" kinh khủng, chỉ mún khóc nhè!
    sao mún lòng mình nhẹ tênh mà thật khó, khó lém ý_huhu

Chia sẻ trang này