1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày viết một ít

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi freakie, 30/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Ấy dặn dò tớ dạo này đang thi cử, thì ít đi chơi thôi.
    Ấy cũng hiểu là dạo này tớ có đi đâu đâu.
    Học, học .......
    Dạo này tớ fải cày khuya để ôn bài nên nhìn thần sắc tớ chán.
    Ấy bảo khi tớ thi xong thì ấy có một chuyện muốn nói.
    J ấy nhỉ?
    Ấy còn nói 1 câu rằng, biết ấy bận là tốt, không mè nheo ấy nhiều, ờ vì tớ không thích mè nheo nhiều chứ nói thật tớ thích gặp để mè nheo chứ k thích mè nheo qua điện thoại.
    Ấy bảo tớ là con cún bướng bỉnh, ơ hay tớ k fải cún nhé, mà tớ là con cua ngang tàn cơ .
    Thôi nào bắt đầu nào, tớ thi nốt hôm nay thôi.
    Được saobangleloigirl sửa chữa / chuyển vào 10:30 ngày 14/05/2008
  2. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    thật dễ chịu khi có ai đó gọi mình dậy vào mỗi buổi sáng (buổi trưa chứ)
    cảm ơn nhé
  3. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Tớ lại sắp phải xa người ngày nào cũng nhận nắm tay tớ rồi. Shock toàn tập.
  4. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Tớ muốn nói.
    Trong tình yêu, việc không thành cũng là điều bình thường. 4 năm, cũng chỉ là 4 năm thôi. Gần gụi rồi lại xa xôi ngay đấy. Thế, tớ chả biết nói gì cả.
    Tớ chả nghĩ cho ấy đâu, tớ nghĩ tới cái bàn tay của tớ, nó lại túng quẫn rồi.
    Tớ chả nghĩ cho ấy đâu, tớ nghĩ cái việc ấy bỏ nơi này để về theo ý bố mẹ ấy, tớ khổ.
    Tớ sẽ như thế nào nhỉ? Tớ chỉ vừa mới thấy ấm áp thôi mà? Sao đã thấy lạnh ngắt ngay được nhỉ?
  5. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Đừng nghỉ việc!
  6. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    safe and warm
    là cảm giác mà mọi cô gái đều cần
  7. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Bạn bè trong TTVNOL:
    Đây là trang web mới: www.thodia.vn
    Trang web giới thiệu về các địa chỉ ăn uống, mua sắm, nghỉ ngơi tại HN, TP HCM và sắp tới là các tỉnh thành trong cả nước
    Đặp nhập và giới thiệu những địa chỉ bạn biết mà chúng tớ chưa biết nhé!
    Viết các bài cảm nhận, khen chê về các điểm đến
    Giới thiệu với bạn bè về trang web này
    Thanks!
  8. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Ừ, ấy ở lại. Nhưng vẫn thấy lạnh.
  9. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Chiều nay lại được nghỉ, lại ngủ thôi. sao ng ta kô cho học vào buổi sáng và buôỉ tối nhỉ? Học buổi tối cho thay đổi kô khí, cho mình đỡ ở nhà ôm máy tính
  10. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay tớ làm ấy tốn tiền điện thoại quá nhỉ?
    Tớ sẽ ko làm ấy tốn nữa nhé.
    Tớ sẽ cố gắng chăm ngoan như ấy nói.
    Dưng ấy thừa hiểu kết quả mà.
    Nhề
    Nhề
    Hôm qua tớ đã thẳng thắn nói những điều mà tớ suy nghĩ về những j liên quan đến ấy. Và tớ đã có câu trả lời rồi.
    Tớ đã hiểu.
    Hiểu.
    Tớ ốm, ấy lo ......
    Ừ tớ đang thực sự khó chịu.
    Thôi nhé.

Chia sẻ trang này