1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày viết một ít

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi freakie, 30/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ruoi83

    Ruoi83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần kêu ca là lại cái câu chán. Tối qua A đến nhà, Bố mẹ cóc thèm ra nói câu nào. 3 anh em chú cháu ngồi sắp xếp lại kênh ti vi, xem Chạy án...Cứ gò bó thế nào ấy. Không đến thì bảo là ko đến, đến thì thế đấy! Sáng A gọi dậy đi bơi nhưng cóc dậy nổi, người đau ê ẩm mắt dính chặt vào. Nói thật là ngủ nướng còn khiến mình khoẻ hơn nhiều so với tập thể dục, nhưng mà chả hiểu sao mình lại nghe lời mà dậy sớm đi bơi hàng ngày cơ chứ.Hè,thực ra thì cũng thích đi bơi thật nhưng mà thỉnh thoảng và hôm nào thích thì đi. Dạo này thì khác, thêm lý do để tập thể dục buổi sáng! Vươn vai cái nào, aaaaaaaaaaaa.....
  2. w_Rose

    w_Rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0

    Ngày mai, nhầm , hôm nay chứ...ngày này năm ấy... ngày này năm nào...
    Thui, nghe nhạc vậy, rồi cố ngủ nào ...
  3. w_Rose

    w_Rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm rất là sớm đã có mặt ở nơi cần có mặt..Chợ, hôm nay là ngày đặc biệt của Mama, sao có thể k nhớ chứ
    Hi, hi n vía nhẹ nên trộm vía có đặc quyền "k phải kiêng" mà đi từ đầu dãy đến cuối dãy toàn lời đon đả...lại còn nhận đc mấy lời dặn dò ngày Tết Đoan NGọ lại nhớ đi sớm vào nhá...
    Ai buôn bán j, bảo tớ một câu, trộm vía, chắc mở hàng cũng NGON...Thật đấy
    Tay xách nách mang, mệt phết...
    Về nhà lại ào vào nơi muốn có mặt....
    Thế mà
    Được w_rose sửa chữa / chuyển vào 12:47 ngày 17/05/2008
  4. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Chị qua ở nhờ, thấy tội nghiệp và cũng muốn trách chị lắm. Người phụ nữ, dù tình yêu dành cho chồng có lớn mấy thì cũng đừng biến nó thành tình yêu mù quáng chứ. Nhất là khi mình trao thân gửi phận cho một đứa ko ra gì. 3 năm đi lấy chồng, 3 lần mổ, 3 lần thất bại, nhiều lần bị mát mẻ, và lần này thì bị đuổi ra khỏi nhà. Sao phải khổ thế chứ chị, sao cái suy nghĩ của chị nó vẫn còn thiển cận và nông cạn đến mức vẫn còn chờ mong ở một ng ko xứng đáng làm chồng chút tình cảm còn sót lại như thế. Chị đâu phải ko có công ăn việc làm, đâu phải ko kiếm ra tiền, đâu phải ko có nhan sắc hay gia đình tử tế (thậm chí tất cả những cái đó chị còn hơn gia đình chồng gấp mấy lần), vì cái gì, sĩ diện à, sĩ diện để ngậm nỗi nhục vào lòng mà tiếp tục chung sống à, sai lầm, thiển cận!!!
  5. chiecla_mau_xanh

    chiecla_mau_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy lo quá, kô hiểu chính xác là lo cho anh hay lo cho mình đây.
    Tại sao có thể dùng đt liên lạc được mà k gọi hay nt cho em lấy 1 lần, sao có chuyện k nghĩ đến em có thể giúp.
    mà cũng đúng thôi em giúp gì cho anh được trong lúc này chứ. Hịc.
    Tự nhiên lại nghĩ kô hiểu mình là gì của anh đây?
  6. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    bắt đầu thấy hoang mang
  7. boyabc

    boyabc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm rồi mới vào viết nhưng công nhận những gương mặt nổi tiếng và hay viết lấy chồng hết và đi làm...để lại box hơi bị nhàm và ko co topic nào thật sự hay và mới....
    ko biết viết thế này có bị coi là xì pam ko nhưng mà nó cũng là tâm sự của mình trong dòng chẩy của thời gian....
  8. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Tớ ốm ấy cáu tớ qua đt vì tội ko chịu lo cho mình.
    ừ.
    Thế mà tớ có cảm giác nghẹt thở với cách quan tâm của ấy.
    Cảm giác 2 tuần mới gặp đc 1h và cùng 1 ng nữa.
    Tớ không khóc thét lên là tốt lắm rồi.
    Tớ xin lỗi vì đã làm mà không có hỏi ấy.
    Tớ xin lỗi.
  9. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    vô tâm cũng k hẳn là vô tâm
    chỉ là với ấy, tớ k quan trọng như ấy đối với tớ
  10. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    anh hỏi em là em k bao giờ ghen phải k? em k bao giờ giận phải k?
    ừ, em k ghen, em k giận, nhưng em buồn.
    e k đố kị với quá khứ của anh
    nhưng e buồn, tủi thân tới phát khóc
    vì em biết, quá khứ của anh không phải là quá khứ
    nó vẫn đang là hiện tại...

Chia sẻ trang này