1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày viết một ít

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi freakie, 30/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta l à gì của nhau hả anh?
  2. phuongtimHN

    phuongtimHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    to freeze someone''s blood : làm ai sợ hết hồn
  3. BayXau

    BayXau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Vậy mà mình cứ tưởng nhét ai vào tủ lạnh chứ
  4. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    tớ ốm 3 ngày rồi, hôm nay người ta gọi tớ bảo rằng tớ tới khám sức khỏe để đi làm nào. Tớ đang lơ mơ nằm trên giường, vừa mệt vừa lo lắng một số thứ vớ vẩn, tớ thú thật "Em xin lỗi, em không đi được đâu, thật ra em vẫn chưa tốt nghiệp chị ạ"
    Đấy, thế mà mới hôm qua, tớ còn nói với người ta bằng đủ các từ hoa mĩ về trách nhiệm bản thân, về cố gắng, về..., tớ hứa như đinh đóng cột rằng: em học xong rồi, em chỉ chưa lấy bằng thôi, em không phải tới trường nữa đâu, em làm full-time được...
    Không hiểu có chuyện gì với ấy, tớ gọi ấy k nghe máy, hoặc ấy tắt đi, tớ nhắn ấy không thèm nhắn lại, tớ lo lắng lắm. Tớ không hiểu chuyện gì xảy ra, nên tớ sợ. Tớ cố gắng gọi tất cả những số của ấy, và ấy k nghe, ấy chỉ nhắn lại "Anh có tí việc", vì sao lại có tí việc vào lúc nửa đêm được nhỉ?
    Sáng nay ấy không thèm gọi tớ dậy như mọi ngày nữa, tớ nt ấy cũng vẫn k trả lời.
    Ốm mệt quá. Chiều nay đi học, làm kiểm tra và lại test một đống thứ để..xin việc khác (dù không biết để làm gì)
  5. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Tớ, ấy........
    Trái ngược nhau
    Nhề
    Ấy chẳng yêu cầu nhưng tớ áy náy .
    Thế đó
    Tớ vẫn ho
    Ho dồn dập
    Đêm qua tớ và ấy nc.
    Âý bảo tớ là ấy bận lắm.
    Ai yêu ấy fải thông cảm lắm.
    Tớ bảo với ấy là khó nhề. Vì fụ nữ thường ích kỷ.
    Happy birday ấy nhá.
  6. yeju

    yeju Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Mới hôm qua còn ngọt ngào vậy mà hôm nay đã như thành hư không.Thật khó nắm bắt.
  7. HoaTrangNguyen_sad

    HoaTrangNguyen_sad Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    5
    Kiên nhẫn đến hết mức có thể rồi.
    Chỉ sợ cố nữa thì sẽ bùng lên .
    Cố nữa thì sẽ thành nguội lạnh
  8. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    nói chung là đỡ ốm rồi, giờ thêm cái bệnh đau bụng thôi.
    Thôi, thời kì tệ hại, tuần sau chắc sẽ khỏi ốm.
    Sẽ lại đi tẹt ga
  9. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    người ta bảo mình phải cố gắng refresh, nhưng chẳng lẽ, cảm xúc của anh đã nhanh thay đổi vậy chỉ trong một tg quá ngắn thế sao
  10. votran11

    votran11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Có thể em ah. Anh đã trải qua rồi.

Chia sẻ trang này