1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày viết một ít

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi freakie, 30/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    hôm nay tớ khóc
    và không thể dừng lại được....
  2. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    hey, còn lâu mới lớn bằng vẫn còn thái độ ẩm ương thế này thì chắc cũng phải vài năm nữa mới lớn được
  3. fangdi

    fangdi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    2.371
    Đã được thích:
    0
    Bé Linh à , ngủ ngoan đi nhé
  4. dowhat_whatdo

    dowhat_whatdo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    tại sao?
    Được dowhat_whatdo sửa chữa / chuyển vào 15:30 ngày 01/08/2008
  5. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    có lẽ ấy nên tham khảo qua bộ sách mười vạn những câu hỏi vì sao
  6. zzLilLinhzz

    zzLilLinhzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    bình yên nhé
    tự nhiên
    tớ muốn làm con trai
  7. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    hôm nay lập cái topic ngớ ngẩn
    k đúng như mình mong muốn
    mình già thật rồi
  8. Hibernation

    Hibernation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Sao lại bảo là topic vớ vẩn
  9. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    ngủ lắm thế, ngủ suốt ngày
    Gửi cô bạn giỏi giang!
    hôm nay tới nhà bạn chơi, tớ thấy bạn giỏi quá
    nhà bạn đang chuẩn bị tết, năm nay nhà bạn làm bánh trưng, làm giò xòa, làm bánh xu xê, làm ô mai, làm bánh tét
    Cái gì bạn cũng biết nấu, cái gì bạn cũng làm được
    tớ chẳng biết làm thứ nào ở trên cả
    mẹ bạn khéo nhỉ, bạn cũng khéo. Mẹ bạn là người hà nội gốc, nhẹ nhàng, cầu kì, luôn đòi hỏi con cái phải biết làm mọi thứ. Mẹ bạn nhẹ nhàng và k bao giờ đánh con cái kể cả khi nó còn nhỏ, nhưng sao tớ thấy sợ sợ.
    Tớ sợ những người cầu toàn như thế. Nhưng tớ lại cũng ao ước có người như thế để dạy cho tớ phải làm gì.
    Tết ở nhà bạn thích thế, giờ còn mấy người chăm lo chuẩn bị cho cái tết như thế.
    Tự nhiên tớ nhớ ra, 17 năm rồi tớ k xem gói bánh trưng
    Năm nào 30 tết mẹ tớ cũng mua vài cái bánh, một ít giò, đi siêu thị mua ít đồ ăn sẵn, rảnh tí nào thì tranh thủ mua cành đào. Chẳng bao giờ có chuyện cùng chuẩn bị tết kĩ càng như ở nhà bạn.
    Có cảm giác ở nhà bạn, tết thực sự là một dịp gì đó rất vui, rất quan trọng.
    Ở nhà tớ, mọi người bận rộn với công việc riêng của mình. Vì thế tớ ghét tết.
    Tớ thấy tết cô đơn lắm, tớ thấy tết mệt mỏi lắm.
    Từ bé tớ đã hay ghen tị với bạn, tớ thấy bạn hơn tớ nhiều quá. Tớ thấy bạn tốt hơn tớ nhiều, giỏi hơn tớ nhiều, xinh đẹp hơn tớ nhiều, đảm đang hơn tớ nhiều.
    Giờ lớn k thấy ghen tị nữa, chỉ thấy bạn thật đáng nể thôi
    Tự nhiên cũng thèm được nấu bánh chưng
  10. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    hôm nay anh ta hỏi mình: chúng mình có thể quay lại được k
    mình thấy ghét anh ta thế.
    Một kẻ chỉ giỏi nói và k bao giờ làm
    Kệ thôi, chỉ coi anh ta là kẻ xa lạ
    Đáng ghét và tự phụ
    Nhưng hôm nay mình lại khóc
    Cái chuyện ấy giờ lại làm mình khóc tiếp
    Mình tưởng mình quên đi rồi
    Giờ tự nhiên nói chuyện với anh ta, mình lại khơi ra, mình lại nhớ ra
    Mình lại khóc
    Lại thấy thất vọng về bản thân
    Lại thấy sợ
    Những lúc thế này
    mình không biết làm gì cả
    mình thèm có ai đó ở đây
    để mình ôm lấy, và khóc toáng lên
    mình sẽ thấy dễ chịu
    nhưng k được
    bố mẹ đang ngủ
    k được làm ồn
    ...
    cứ thế này
    mình thấy khó thở lắm
    không thở được
    Giá mà nelly còn sống, ít ra mình có thể ôm nó, mỗi lần ôm nó mình lại thấy bình yên, ấm lòng, và can đảm
    giờ nó chết rồi, mình phải tự nắm tay mình thôi, nhưng mà nó lạnh buốt
    Mình chỉ càng thấy tệ thêm

Chia sẻ trang này