1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày viết một ít

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi freakie, 30/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    Anh tin mình đã cho nhau một kỉ niệm
    Lần đầu tiên thấy em
    Chỉ muốn đến thật gần chào em thôi
    Mong niềm vui hiện lên môi xinh
    Lần đầu tiên nắm tay
    Anh không tin ngón tay từ em yêu lại vuốt ve
    Níu đôi bàn tay anh
    Cho đêm nay khi vầng trăng lên cao rồi
    Mình em ngây ngô mong chờ ánh nắng mai
    Đang vu vơ đang hình dung trên con đường mình tay nắm tay
    Có một ngày (anh quên đi thời gian trôi dần)
    Tay cầm tay nhau (anh quên đi mình đang nơi đâu)
    Qua từng nẻo đường (nhưng trong tim mình nhớ ra em một thiên thần)
    Có ai ngờ (anh chưa tin vào đôi tay này)
    Trong tình yêu (ôm em ngay ngày ta quen nhau)
    Như một giấc mộng (nhưng anh tin mình đã cho nhau một kỷ niêm)
    Sẽ mãi mãi không quên được em
  2. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Cái tình cảm nó luôn tri phối cái lý trí của con người.
    Khóc thì cứ khóc, nhớ thì cứ nhớ, miễn sao biết rằng kẻ đó không đáng được nhận.
  3. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    muốn hét, muốn chửi, muốn đập phá
    mình k thích cái cảm giác như có cái gì đè làm nghẹt thở thế này
    bực quá
    bực quá
  4. nothingme

    nothingme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    làm ơn, đừng làm em đau nữa
  5. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    cả ngày ở nhà khiến tớ như phát cuồng, tớ lo lắng, tớ khổ sở, tớ sợ hãi.
    Thế rồi tớ vác sách ra khỏi nhà, ra quán cà phê ngồi học, đọc xong 5 chương sách, đi về, và tớ tự nhiên thấy vui lên rất nhiều
    trời nắng đẹp, gió mát, mọi người đi dạo buổi chiều, hồ tây rất đẹp
    tớ tự thấy vui, vui khủng khiếp
    Ừ, tớ vẫn ổn mà, hoàn toàn có thể ổn mà k cần ấy mà
    tớ thích cuộc sống thế này, tự do và tận hưởng những niềm vui rất lạ lùng mà ấy luôn cho là k thể hiểu nổi.
    Tớ tha thứ cho ấy, tất cả mọi chuyện
    Forgive you and forget you.
  6. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Không bon chen cafe được nữa rồi. Ở lại vui vẻ và bình yên em nhé? Tháng sau chị em mình lại gặp nhau, lại ngồi uống, ngắm mấy bác ngoại tình, buôn chuyện linh tinh và nhìn nhau cười.
    Thương bọn em nhiều!
    TA
  7. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Nhanh nhỉ chị mới về mà đã đi, chúc chị đi may mắn.
    Có những lúc hâm lên thì chẳng coi ai ra gì.
    Tự dưng thấy thoả mái.
    Chẳng có đàn ông fụ nữ chẳng sao mà.
    Bão lòng rồi sẽ bình yên.
    Hãy là gợn sóng ở hồ nhé là gợn sóng ở biển thì bao la lắm lúc đó sẽ mệt mỏi và ..........
    Ta thấy thoả mái, ta sắp được nghỉ học tạm thời và ta fải đi cày đi làm.
    Ôi cuộc sống ..........
    Tự dưng thấy muốn nổi dậy
    Thế đó tại sao ta không bằng lòng với những gì mình đang có. Fải chăng ta tham phải chăng...........
    1 ngày thứ 7 ở nhà đọc truyện
  8. votran11

    votran11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Sợ mơ hồ, bóp nghẹt
    ------------
    @Mấy nhóc BB: Ghê quá.
  9. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Những ngày tháng rất nặng nề, bao nhiêu chuyện đau đầu, đen đủi và mệt mỏi cứ thi nhau đổ ập xuống đầu, tựa hồ như cái đầu mình đặc quánh toàn nỗi đau. Tối, cảm thấy chỉ cần ở nhà thêm vài phút nữa là sẽ khóc òa lên, sẽ điên loạn vì không khí nặng nề, xách xe, ôm laptop lên công ty, ngồi làm việc và buôn chuyện với bạn. Nhẹ nhàng hơn, dù không có nụ cười thực sự, nhưng cũng nhận thấy mình đang ở một không khí khác, ko có mùi chết chóc vây quanh, cũng ko phải cứ ru rú ở cái góc nhà với cái máy bàn chạy rù rù đến nhức đầu.
    Mỗi lần mở YM như một thói quen, vẫn nhìn vào cái nick đen sì ấy, đương nhiên biết là online, đương nhiên biết nếu buzz có thể sẽ có rep (vì chỉ có mình và Hà là hai special clients, lúc nào cũng avai dù bận mấy) nhưng thiết nghĩ cũng chả có chuyện gì để buzz, thực ra là có nhiều chuyện, nhưng mối quan hệ đâu còn như trước để mà rủ rỉ hết chuyện nọ đến chuyện kia. Chẹp, thôi thì cứ cho là offline đi để cho đỡ nặng đầu, bản tính ương bướng và tự ái ngút trời cũng ko cho phép mình được bấm đúp vào cái nick ấy. Thôi thì cũng phải chấp nhận cái status hiện nay thôi, we''ll see, what will be will be! Thi gan thì thi gan!
  10. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    tức lắm rồi, éo hiểu nữa, vẫn cứ "ngây ngây thơ thơ" vô số tội

Chia sẻ trang này