1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày viết một ít

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi freakie, 30/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên thấy buồn cười dã man, tớ bị thách thức, thế thì tớ sẽ thử làm người xấu một phen, dù chưa bao giờ làm thế đâu
  2. babylove510

    babylove510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2008
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Sẽ cố coi anh như 1 người bình thường, ko còn thấy gần gũi, ko thấy thân thuộc. Vì bjo mình đâu còn như trước nữa phải ko a? Cố tìm người để lấp vào chỗ trống nhưng hình như càng như vậy thì e càng thấy nhớ a hơn thì fai E fai làm thế nào bjo đây
  3. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào cũng vậy 1 tuần mà cái vòng luẩn quẩn lại đến.
    Ờ thì ta là 1
    ờ thì
    ờ thì
    Tại ta
    Mà ấy thế
    Ờ thì 1 tuần 1 lần 1 .......
    Thấy ghét cái điện thoại kinh khủng nhưng chẳng dám đập chẳng dám tắt máy 24h/1ngày.
    Ta ko thắng nổi chính ta.
  4. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    đi xem phim, con bạn bỏ đi chơi với giai và nhờ người đưa vé cho mình. Một mình với 4 cái vé, đem 3 cái đi bán.
    Phim Người sắt, chán ốm, nhưng chắc trẻ con và con trai thì sẽ thích
  5. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    lòng nhẹ tênh, ngày hôm nay, 3 đứa đi uống cà phê vỉa hè, muốn được ngắm hồ, giữa lúc trời mưa. Yêu cái cảm giác trời mưa như thế lắm, hơi ướt át, lạnh.
    tới nơi thì cái quán vỉa hè ấy chẳng mở, tiếc nhờ
    đội mưa gió lên thế này, lạnh ơi là lạnh
    đúng là những đứa liều mạng hạnh phúc
    chúng mày nhỉ
  6. hienuvn

    hienuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    ngày xưa ghét mưa khủng khiếp
    ghét cảnh đi ra đường fải lụp xụp áo mưa
    chẳng hiểu sao
    mình lại thay đổi
    trời mưa
    thấy nhẹ nhàng
    bình yên
    thích thật
  7. PxofPx

    PxofPx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2008
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Ngà?y 'àf mới mà? trơ?i vĂfn lành, muẮn tì?m mẶt chùt Ắm mà? sao khò thẮ.
    Tớ chf?ng cĂ?n Ắy.
    Tớ ... nhớ Ắy.
    Tớ nhớ Ắy, hơn tớ tươ?ng.
    Nhưng mà? Ắy khĂng cò ơ? bĂn tớ 'Ă? là?m tớ Ắm.
    Mà? nẮu cò ơ? bĂn tớ, 'àf chf́c gì? Ắy cò thĂ? là?m tớ Ắm.
    Tớ chì? nhớ mẶt à?o tươ?ng cù?a tớ thĂi, cò lèf 'ò khĂng phà?i Ắy.
  8. aqua112

    aqua112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    Không đem cho a một vé nhỉ, chưa được đi xem vé VIP bao giờ.
  9. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    không biết mình có bị làm sao k nhỉ?
    Lo lắm
    giờ lắm bệnh tật lắm
    ung thư này, viêm gan này, tâm thần phân liệt này
  10. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Tớ hoàn toàn tự do và thoải mái. Những gì đã qua, cho qua. Không nhìn lại và nhắc lại. Thi thoảng, ừ, mỉm cười 1 vài chút. Cũng kì quặc thật.

Chia sẻ trang này