1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày viết một ít

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi freakie, 30/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieukhinhvu

    tieukhinhvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2007
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Sao tớ lại dị ứng thế chứ, lâu ko gặp quên mất anh yêu mi?nh la? Đ a? n g viên, va?o đọc xong tí té xi?u.
  2. hanoimedia_com

    hanoimedia_com Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    2.452
    Đã được thích:
    3
    ngụ ngon...tớ hôm nay cũng mệt lắm nhưng mà vẫn phải thức...kô ngủ sớm được...
  3. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    ước ao
    giá mà được thế này nhỉ
    [​IMG]
    Được freakie sửa chữa / chuyển vào 01:55 ngày 18/06/2008
  4. loveyouloveme

    loveyouloveme Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Đi ăn linh tinh và vào cuối ngõ , lâu lắm mới vào cuối ngõ , làm mình lại nhớ THỨ6 nhưng bây giờ ko vui như xưa ,nó đi được lâu phết rùi nhỉ chắc ko buồn như hồi ở vn
    Về nhà dọn cơm xong , chui ngay xuống phòng nằm lăn ra ngủ ,chỉ cần ngủ .........ku em xuống gọi sao ko ăn cơm ? ko đói thì ko ăn chứ sao , ghét ...........tỉnh dậy xem song bộ phim rồi mãi kongủ được , uhm..........đêm nằm nghĩ linh tinh lại khóc .......cố lên rồi sẽ qua
  5. PxofPx

    PxofPx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2008
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Tớ may mắn, không biết vi? đâu nhưng tớ luôn may mắn trong học ha?nh. Hên thế chứ :P
  6. hanoimedia_com

    hanoimedia_com Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    2.452
    Đã được thích:
    3
    mưa...mưa...tớ ghét giời mưa lắm
    ngập, tắc đường,,,nghẽn cả di động...chẳng nhắn tin được ấy
    Được hanoimedia_com sửa chữa / chuyển vào 19:09 ngày 18/06/2008
  7. B_orienTed

    B_orienTed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Còn tớ đang bị kẹt ở cơ quan vì trời mưa to đây hichic, ghét trời mưa vì mưa làm mình bị kẹt, bụng thì đói, gặm bánh quy khô khốc chán bỏ xừ, ko lại đc mưa buồn bỏ xừ, cơ mà thỉnh thonảg vẫn thích ngắm mưa đấy là nếu ngồi ở phòng mình chứ ở cơ quan thì never
  8. 20111704

    20111704 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, mình đã hoàn toàn chính thức kêu rằng anh hãy xoá nick mình đi, hãy ra khỏi cuộc đời của mình, Mình không muốn tình cảm ảnh hưởng wá nhiều, khi anh xoá nick và ignore mình thì mình đã khóc, Ừhm, nhưng không như những lần trước mà lần này chỉ cảm thấy đau và 1 chút gì đó không hiểu mình đã làm đúng hay sai.
    Giờ này, ngồi trên thư viện, cái đầu óc mình lùng bùng cả lên. Thôi thì nick này của em lập ra là chỉ muốn 2 đứa mãi đi cùn đường để đến cái đích cuối cùng nhưng mọi chuyện lại không như em vẫn hằng mong,
    Thôi thì đường ai nấy đi vậy, nếu có duyên thì sẽ gặp lại thôi mà.
  9. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Anh ******** điện
    Lâu mới nghe giọng anh, dù chat hàng ngày khi anh còn ở bên kia, nhưng hầu như chả bao h voice cả, vì lúc mình làm việc thì anh mới về nhà, lúc mình rảnh rỗi thì anh lại đang ở lớp. Giọng anh có vẻ chán chán, chán cũng đúng thôi, bước chân về một chỗ chả giống cái nhà cho lắm, mọi thứ đều phải làm lại từ đầu, từ ngày anh đi đến giờ, chả có ai thèm bước chân về nhà cả. Bây giờ anh sẽ làm gì, mới về, còn chưa xác định gì cả, lại làm lại từ đầu, công việc mới, cuộc sống mới. Mọi thứ có được như anh mong muốn khi anh quyết định rời bỏ mọi thứ để đi ko? Mong anh về những cũng muốn anh ở lại bên kia, mâu thuẫn, cuộc sống thật bất công với anh, lẽ ra anh có thể có một gia đình hạnh phúc hơn nhiều.
  10. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    mưa mưa mưa
    bão
    tớ sợ trời mưa thế lắm
    tự nhiên đèn xe bị cháy, đèn đường thì mờ ảo, mà mắt tớ lại kém quá, chỉ thấy mọi thứ loang loáng.
    Không nhìn thấy đường, k nhìn thấy người đi đường, không nhìn thấy gì cả, mọi thứ lóa hết cả, hoan hô cái ''''cảm tính'''' của mình, vẫn đi được mới tài.
    Đường ngập hết cả, vừa đi vừa sợ hết hồn
    chết máy thì tiêu luôn đấy (phải đi học sửa xe gấp thôi, mùa hè còn dài lắm)
    Về nhà mới dám thở phào, mặt mình thì ỉu xìu, mẹ vẫn mắng mình được.
    Mệt thế
    Dặt dẹo ngủ quên
    p/s: không bị cận thật là thích
    Được freakie sửa chữa / chuyển vào 07:43 ngày 19/06/2008

Chia sẻ trang này