1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày viết một ít

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi freakie, 30/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    trời nóng thế này, tớ chả ôm ấy được đâu (nói thay lời "ấy" của bạn)
  2. lanhthanhthu

    lanhthanhthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    934
    Đã được thích:
    0
    hêy
    vui lên chứ
    chiều đang đẹp lắm
    đẹp đến tệ
  3. meo_u_2001

    meo_u_2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Ai bâ?u, ôm dư thươ?ng, thê? ý
  4. lady

    lady Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2001
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Nóng quá chả viết được cái gì
    Để mai viết tí của hôm nay vậy
  5. votran11

    votran11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Cả nhimxu, Lil và Mèo sắp hàng ra nào. Ôm tuốt. Mà tớ không hiểu nhimxu có giống Lil và Mèo k
  6. lanhthanhthu

    lanhthanhthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    934
    Đã được thích:
    0
    mang 2 cốc nc lên mà h vẫn khát
    chả bit sao hnay mất nhìu nc thía
    sợ ma, chả dám xuống nhà lấy nc uống
    tệ quá!
    ji thì ji chứ cái khoản 1 mình thì đáng sợ thật đấy!
  7. nhimxu105

    nhimxu105 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua xảy ra chuyện j nhỉ ??? Đến bây giờ tớ chỉ nhớ được câu ấy hỏi tớ " em muốn luôn hay qua đợt này ?" và tớ trả lời là "luôn". Lúc đó tớ thấy vỡ vụn, vì dù đã chuẩnbị tinh thần rồi nhưng sao vẫn thấy nó quá nhanh . Tớ ko kìm nén được, thế là nước mắt cứ chảy ra, k ngăn được. Thật là buồn cười, ấy chiều theo ý tớ, chiều theo mong muốn của tớ, thế mà đến lúc đạt được rồi, tớ lại ko chịu được cái cảm giác mất ấy. Tớ nhỏ nhen, ích kỷ và toàn làm ấy khổ
  8. my_way782

    my_way782 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2006
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0

    Không có gì,
    Uh, không có gì là không có gì. Nhưng mà lại có gì. Đang nghĩ một chuyện, không hiểu là có tỉnh không hay đang bị u mê, bị rơi vào trạng thái trên mây và không thể nhận thức hay phân biệt được điều gì. Không biết có phải là tốt không, hay........? Ở đời khó thật, đúng là "trật tự xã hội đảo lộn tất cả", thật trộn với giả, giả trộn với thật. Bị bệnh đa nghi đấy, ai đối tốt, cũng đặt dấu hỏi, ai đối bình thường cũng đặt dấu hỏi. Còn ai đối không tốt thì đặt luôn dấu chấm. Khó nhận ra lắm. Vì không phải ai xấu thì cũng đeo biển trước ngực, vì không phải ai tốt cứ nói tốt là tin được là tốt. Và cũng có người xấu nhưng thể hiện là tốt thì cũng rất khó nhận ra. Người thực sự không tốt không phải vì không tốt mà là vì mục đích gì đó nên phải thể hiện là tốt. Cũng bị quy là "không tốt" tất. Xấu không hẳn là giết người cướp của mới là xấu. Mà tốt thì cũng không có cái gì định nghĩa được đầy đủ thế nào là tốt. Luôn có câu hỏi được đặt ra. Tại sao người ta đối tốt? Uh, là người hay đề phòng thì phải, nên là luôn đặt ra câu hỏi để nghĩ người ta vì mục đích gì đó. Cho dù, có lẽ người ta tốt thật nhưng vẫn bị nghĩ là có mục đích gì đó. Uh, khó hiểu nhỉ. Vẫn cứ vòng vèo như thế. Và cứ đặt và trả lời, và rồi lại quay lại điểm xuất phát đầu tiên. Nhưng cuộc sống hiện tại thì phải luôn đặt ra những câu hỏi như thế phải không?
    S.A.D
  9. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Mắn tay ngắn ôm ko vừa đâu nhá, có lẽ nhimxu như mắn ý
  10. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    hôm nay lại thấy sếp đáng yêu tệ

Chia sẻ trang này