1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày viết một ít

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi freakie, 30/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. votran11

    votran11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu người yêu mình đi làm ở đâu mà yêu sếp tệ.
    Sếp tệ thì yêu làm jề?
  2. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    tạm biệt anh tình yêu của em
  3. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Tất ca? nhưfng gì ngươi có, ngươi yêu thương, sef la? cu?a ta.
    Lơ?i nguyê?n hay nhi?? Nó vận va?o được đến đâu rô?i?
  4. lanhthanhthu

    lanhthanhthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    934
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rùi mới có 1 buổi sáng hạnh phúc như hnay
    Cảm ơn K lắm đấy ạ!
  5. namcanh_namcanh

    namcanh_namcanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2006
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Mưa... lòng lại chùng xuốg nặng nề..... Trái tim lại đập từng nhịp khó khăn
    Sắp đến phải ở nhà 1 mình, ko biết làm sao đồi diện với nỗi cô đơn, cảm thấy sợ......... Lúc này thật sự sợ lắm khi phải ở 1 mình.......
    Bao giờ mới có thể lấy lại thăg bằg trog cuộc sốg???? bao giờ mới có thể bình yên......
  6. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    nhàn nhạt, bình thường, mệt mỏi...
    giá mà...
    cứ trời mưa
    lại nhớ cái áo khoác ấm áp thế
  7. lanhthanhthu

    lanhthanhthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    934
    Đã được thích:
    0
    nếu 1 lúc nào đó:
    khi ....
    khi ta thấy ta sụp đổ thật sự
    ta sẽ làm ji?
    khi ta thấy ta kg còn ji nữa
    ta sẽ làm ji?
  8. dinosa

    dinosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Trước không anh ,bình thản sống vô tư...
    Giờ lại không anh,đầy bão tố.....
    Tưởng rồi sẽ hoàn nguyên như cũ.....
    Nhưng ai ngờ...Không lại chẳng bằng không......
    Tạm Biệt Tình Yêu !!!
  9. namcanh_namcanh

    namcanh_namcanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2006
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Nắg lên rồi lát nữa sẽ ngồi đồg cafe cho đến h đi học, mở nắp fin cafe và tha hồ hít, nhớ wá mùi cafe nóg...... Chỉ 1 nơi đó bao năm rồi ko thay đổi, thử nhiều nơi nhưg nơi ấy vẫn níu chân mình và ko đâu thay thế đc....
    Đêm nay sẽ say, say để ko phải đi vào giấc ngủ với nhữg mệt mỏi và nghĩ ngợi...... Cố lên! Rồi sẽ qua.......
  10. lanhthanhthu

    lanhthanhthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    934
    Đã được thích:
    0
    Nghe chua thế?

Chia sẻ trang này