1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày viết một ít

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi freakie, 30/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. behindblueye

    behindblueye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai thi môn cuối rồi, dài quá. Chả biết học cái gì bây h, lại ngồi onl
  2. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi muốn được ai đấy nắm lấy bàn tay mình thật chắc chắn, đôi khi muốn được dựa vào bờ vai ai đấy thật vững chãi. Nhưng biết rằng đó chỉ là đôi khi muốn, còn lại thì vẫn muốn một mình. Bây giờ có lẽ một mình với những dự định là tốt nhất
  3. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    phải cố gắng để có thể hiểu được sếp nói gì
    listening skill kém quá
  4. lanhthanhthu

    lanhthanhthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    934
    Đã được thích:
    0
    Lại là ta 1 mình trong buổi chiều
    Ta đi trong nó, gió chiều thổi tóc ta bay
    ...
    Ta cần khác ta đi hơn nữa
    Hẳn mai sẽ kg như này nữa
    Nhỉ?
    Hẳn thế!
  5. namcanh_namcanh

    namcanh_namcanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2006
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay hình như viết nhiều hơn 1 ít
    Trưa cafe sau đó vào chùa tìm 1 chút tĩnh lặg cho tâm hồn rồi đi học...... 5h chiều về nhà chạy lăg xăg từ quận này sag quận khác vào giờ tan tầm để lấy 1 món quà mà con bé e đã đặt tặng SN ng yêu của nó...... 6h chiều về đến nhà, mắt cay xè vì gió và khói xe.... Chạnh lòg.......
    Tối 4 đứa cùng ngồi nói đủ thứ chuyện trên bàn nhậu.... tiễn 1 ng đi ko nc mắt ko khó khăn ko buồn và ko đau vì đơn giản họ chỉ là bạn mà ko phải 1 phần quan trọng nhất của ta......
    Hôm nay ta đc phép say nhưng ko biết sao ko thể say đc...... Bạn bảo gì nhỉ?? Qua rồi thì thôi... 3 năm ko là nhiều.... 1 ng tốt như mày sẽ gặp 1 ng xứg đáng hơn...... Còn nhiều điều lắm nhưng nghe rồi cho qua.... mình cũng đã từng khuyên những ng bạn của mình như thế mà......
    Ko cầm đt và bấm số..... Thật sự vẫn chưa say....... vẫn còn lý trí lắm..........
    Có ai nhìn thấy, có ai đối diện mà nghĩ mình đag đau khổ ko nhỉ??? Họ tất cả đều nghĩ có lẽ mình đã vượt qua rồi...... Mình thật sự là 1 ng dồn nén cảm xúc rất tốt, tự dồn nén, tự mình gặm nhấm, tự mình đau..... Ngốc nghếch và ngu xuẩn.... Uh! Mình là như thế đó..................
  6. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    đang muốn xem phim hài "keeping mum"
    tên tiếng việt là "Im thin thít và lặn mất tăm"
    [​IMG]
    Được freakie sửa chữa / chuyển vào 08:08 ngày 26/06/2008
  7. tyrannosaurus

    tyrannosaurus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Điên ko chịu đc. Spam đúng 1 lần mà lock nick đến tận 22/7, ko pót đc bài vào TL. Làm cái j` mà tinh tg'' the ko bít đc nữa.
  8. hienuvn

    hienuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    vừa đọc mấy câu thơ , đại ý nói rằng cái j đến dễ thì cũng sẽ đi nhanh.
    trước đây mình cũng nghĩ thế, mình luôn tin cái j đã qua khó khăn sẽ quý giá, sẽ bền vững...
    nhưng mà hình như thực tế ko fải vậy,
    thời gian thay đổi
    con người đổi thay
    anyway, tất cả rồi sẽ qua thôi. sẽ qua cả thôi mà
  9. UglyChicken

    UglyChicken Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    đôi khi ta thấy lòng đau nhói. bởi vì những câu nói hững hờ.
    như những buổi chiều êm ả. ta lang thang trong những cảnh đường đời và thấy cả cuộc đời như giong bão.
    ta thấy mình nhỏ bé biết bao. đang lơ lững trên không trung cao ngất.
    bỗng gió to , ta ngã xuống đất mền , nghe đau nhói....
    đừng hỏi đất mền mà tại sao đau....
  10. chunchunot

    chunchunot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    Trốn học ngồi cafe nói những chuyện nhăg nhít mà ngần ấy năm chưa nói hết và ko biết bao mới hết.
    Tự dưng thấy sợ cuộc sốg này quá, sợ cả đàn ông..... Dối trá, thực dụng, dung tục...... Có lẽ sẽ trở thành pà cô già vì chỉ cần nghĩ đến thôi đã muốn rút chân lại rồi chứ nói gì đến chuyện bc tiếp
    Đói bụng nhưng ko muốn ăn gì, hình như sang h có mỗi ly sữa đá và 1 số nc trog bụng......
    Dạo này ngủ cũg ko ngủ đc, sụt mấy kg rồi.....
    Ở nhà 1 mình buồn quá....... Lại suy nghĩ linh tinh....... Chán mình quá.....

Chia sẻ trang này