1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày viết một ít

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi freakie, 30/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Tớ rất vớ vẩn. Tớ hỏng rồi.
  2. 20111704

    20111704 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình đã đi coi film" *** and city " về. Coi xong tự nhiên trong lòng mình sao nhiều cảm xúc thế này .
    Chuyện đầu tiên là về L.- người mình coi là 1 người bạn thân khác phái - ừhm, sao nhỉ, mình coi, tự nhiên cảm giác rằng đôi khi kể từ cái "say " ấy thì mình cảm thấy hình như đôi khi L sao ấy. Mình cảm thấy hình như L đang coi mình là 1 thứ đồ chơi chăng? Để thoả mãn ư? Không hiểu, nhưng vẫn đối xử với mình như 1 người bạn. Và mình cũng đang cố gắng đối xử với 1 người bạn đây. Liệu rằng L có nghĩ mình dễ dãi không? Liệu rằng L đang coi mình là 1 người bạn hay là 1 con bé dễ dãi có thể cùng với người khác ........Suy nghĩ bất chợt đến, ***. ừhm, đàn ông thường phân biệt *** và love khác nhau mà. Đôi khi đâu fải cứ *** là yêu đâu.
    Chuyện thứ 2 có lẽ là về S - người mình đã yêu, và từng nói yêu mình( dù là lời giả dối )- Hôm nay mình đã nói toàn bộ sự thật những cái mình nghĩ về anh ta. Ừhm sao nhỉ, anh ta tiếp nhận 1 cáh rất bình thương, nhưng sau đó, mình lại bíêt anh ta đã ignore nick mình. mình ko hiểu là anh ta làm sao nữa. Đôi khi đó lại tốt cho mình chăng? Mình là gì của anh ta đâu, và anh ta cũng có thương mình đâu. Thế chẳng tốt khi anh ta ignore nick, mình sẽ ko bị tình cảm chi phối nữa . tốt wá đi chứ. tại sao mình lại cảm giác như mất đi 1 cái gì thân thuộc, tại sao miìh cứ fải tìm mọi chuyện cho ra lẽ cơ nhỉ?? Không hiểu mình nổi nữa rồi.
    Chuyện gia đình - Mình fải nói sao nhỉ. Ừhm, mình đã cảm thấy rất có lỗi khi mẹ mình dành tiền cho mình đi đóng học phí mà mình lại không đóng, mình nói dối và lấy tiền đó đi chơi. Số tiền không fải nhỏ, mẹ mình đã fải trả giá rất nhiều để có nó. Mẹ mình đã fải hy sinh rất nhiều và những mong đứa con này sẽ học hành thành tài để chỉ đủ nuôi sống nó và đứa em nó thôi,. Thế mà nó lại lấy tiền để đi chơi, thế mà nó lại lấy tiền để tự hưởng thụ 1 mình. Nó cảm thấy có lỗi lắm, nhưng nó fải biết nói sao đây nhỉ. Nó ko dám có lời biện hộ nào cho mình. nó đã sai, thật sự sai rùui.
  3. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    mình thích những gì mình đang làm bây giờ
    cảm giác k thừa thãi
    k suy nghĩ
    k có thời gian cho những chuyện tình cảm vớ vỉn
    mình rất thích
  4. nhimxu105

    nhimxu105 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    tớ yêu cái cảm giác chiều nay, tựa đầu vào vai ấy và nói chuyện, cái cảm giác bình yên chưa từng có. Tự dưng tớ lại nghĩ, tớ và ấy, khi cãi nhau căng thẳng, sẽ như thế nào nhỉ ???Tớ và ấy, có khi nào lại có mâu thuẫn ghê ghớm không nhỉ? tớ ko tưởng tượng ra, chỉ biết rằng, bên ấy, tớ thật sự hạnh phúc
  5. Saobang72

    Saobang72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Dùng tạm nick này.
    Đăng đắng, cay cay, chát chát <--- vị của nước mắt
    Đợt này sui xẻ quá.
    Nào thì cố nào.
  6. 20111704

    20111704 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi chơi với đi cả ngày với đám của QA. Đang coi film thì L gọi đt, heh, thế là coi film về xong là chạy sang chỗ L .
    Nhưng gặp được 1 tý thì L lại đi gặp bạn, ừhm thôi kệ. Tối lại về ăn cơm với cô nên coi như mìh không gặp đựơc rồi. Thế là tức mình nhắn tin bảo là "nếu tối nay ăn cơm xong không đi gặp thì không nhìn mặt luôn". 1 lúc sau không thấy tin nhắn trả lời, thôi nghĩ là chắc mình chọc, nên L biết nên đành vậy. Đang định gọi rủ QA đi uống nứơc thì L gọi.và bảo là ko về nhà cô ăn cơm . Nên rủ ra đi ăn.
    Ngồi ăn trong quán vui thật. 1 lát sau lại đi lên Diamond chơi. Heheh, tống 3( vì đi xe ôm mà). Thế là mình lại ngồi giữa. Mình đã cố tình không muốn tiếp xúc quá sát với L thế mà...................Sao nhỉ, ừhm, có 1 cảm giác gì đó, nhưng gạt phăng cái suy nghĩ đó qua 1 bên và mình gần như thành công.Đi chơi về xong rùi mình lại nhắn tin về trận banh tối nay với L.
    Nhưng giờ này mình lại nghĩ lại, hình như L đang giấu mình cái gì đó. Không hiểu, hay tại mình suy diễn lugn tung nhỉ. L nói là lên tiển bạn gái đi nước ngoìa. Nhưng sao lúc đi ăn với mình thì lại bảo là tại sao fải tiển, nhưng L lên từ sáng mà đến mãi 3g chiều mới gọi đt cho mình, Lúc trưa mình gọi hỏi là lên chưa , bảo đang đi ăn. Chỉ có đi với bạn gái mới gọi lâu thế mới bắt máy. Hình như L đang nói dối thì fải.Tại sao thế nhỉ?
    Mình đôi lúc cũng hơi vui vui, vì mình chỉ nhắn tin chọc doạ, nhưng ko hiểu L sợ mình giận thật hay là do cô ở nhà ăn trứơc rùi nên sau đó mới đổi ý đi với mình.
    Nhưng điều quan trọng là mình không care cái đó cho lắm. nhưng khó hiểu. Mình thì không muốn phá hoại tình cảm của người khác( mà cũng fá ko đựơc vì L là mẫu người si tình cực kỳ . nhưng....... sao nhỉ, mình ko muốn L hiểu lầm gì đó, ko muốn mất đi tình bạn trong sáng này).
    cảm giác giờ rất ư là khó hiểu
  7. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    bạn Xu bảo cái tật ngắm gái đẹp của tớ thật tức cười
    Tính ra tới nay, đã có một cơ số gái và zai nhận xét cái tật nhìn gái đẹp của tớ
    kì cục nhỉ
  8. nhimxu105

    nhimxu105 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay tớ đã chúc ấy tuần mới hiệu quả, quên đi những lo lắng cho tớ , tớ đã nói tớ sẽ vượt qua, vì tớ ko cô đơn, vì tớ luôn có ấy bên tớ. Nhưng đến chiều nay, tự dưng sau một hồi nói chuyện với mấy đứa kia, tớ lại bắt đầu rơi vào cái tâm trạng hâm đơ, ko hiểu nổi bản thân. Thú thật lúc ấy tớ chỉ muốn gọi điện cho ấy, để nghe ấy nói vài câu j đó, để tớ thấy được ấy vẫn luôn bên tớ, để tớ an tâm.
    Tối nay, tớ biết ấy mệt lắm, bận lắm, nhưng ấy vẫn cố gắng đến ngó tớ 1 cái, nói vài câu chuyện rồi về. Tớ lại tìm được cảm giác bình yên, tớ cảm thấy biết ơn, vì những gì ấy đang làm cho tớ
  9. 20111704

    20111704 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Maybe i''m wrong.
    Tại sao thế này, tại sao mình lại dễ giận thế này. Mình cảm giác ghét anh ta wá, mình thích anh ta thật rùi hay sao. Không đựơc không thể như thế được. Calm down nào. Mày sẽ hết cái cảm giác này thôi mà. Huhuhu
  10. chunchunot

    chunchunot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    1 ngày nữa sắp qua đi, ngày mai bắt đầu 1 thág mới...... Có thể vữg bước hơn ko??? Có thể ko chôg chênh nữa ko??? Có thể bìn yên nhìu hơn ko????

Chia sẻ trang này