1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày viết một ít

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi freakie, 30/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanoimedia_com

    hanoimedia_com Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    2.452
    Đã được thích:
    3
    nhạt nhạt...thiếu thiếu...chán chán.. có lẽ mình cần 1 chút muối
    Được hanoimedia_com sửa chữa / chuyển vào 02:27 ngày 01/07/2008
  2. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    "Tình yêu trong xa cách như ngọn lửa, gió sẽ thổi tắt ngọn lửa nhỏ và thổi bùng lên ngọn lửa lớn". Ấy luôn nói vs tớ như thế, cứ cho là thế đi, we''ll see, tớ ko tin lắm vì đơn giản ấy đã có kinh nghiệm thương đau về chuyện này rồi, tớ chỉ thấy ngọn lửa này sẽ bị gió thổi tắt thôi.
  3. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    thấy muốn nổ tung lên
    nhưng chắc sẽ suôn sẻ thôi
    nhỉ
  4. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Âm u. Bầu trời xám xịt như đợi mưa, đợi chút ẩm ướt cho dịu khí trời. Còn ta? ta đợi gì? Đợi chút nồng nàn sẽ bừng lên trong đôi mắt nhìn? ta đang nhìn, nhưng cái nhìn lãnh đạm quá, ánh mắt hờ hững ko chút tình. Thiếu mất nó, thiếu cả những ngọt ngào, những nồng ấm..... Băn khoăn lạ, ta.....tìm.........tìm lại những mộng mơ. Tháng ngày trôi.....lặng lẽ........có còn bùng cháy lửa yêu thương? Hay tất cả nguội lạnh theo trái tim khô? Ta chạm màu thời gian.....thời gian úa......tình ta có úa?
  5. vodka2000

    vodka2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2007
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Mưa
    Gột rửa tất cả
    Đối diện với mưa, không tin mình lại đối diện sớm thế, nhỉ.
    Ta lớn thêm nhiều rồi, lại mạnh mẽ và lý trí, lại khờ dại và lại là chính ta.
    Người từng nguỵ biện lý thuyết cà phê đắng, kẻ từng than khóc cho những sự giả dối đầy tinh vi, tất cả lùi lại cho tháng 6 mưa, tháng 6 thi, tháng 6 chia ly.
    Chia ly là khởi nguồn cho một sự bắt đầu. Chẳng hối tiếc gì, chỉ bước tiếp trên chính đôi chân mình thôi
    Yêu gia đình, bạn bè, yêu đồng nghiệp, cả Sếp nữa, lắm lắm
  6. Saobang72

    Saobang72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Đã cắt tóc ngắn rồi.
    Ai cũng bảo trông như có vấn đề.
    Hình như là có vấn đề thật ấy chứ
    Sắp ốm roài
  7. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Tớ sợ cái cảm giác này. Nhìn mấy cái ảnh, đột nhiên tớ chờn chợn. Nhớ ấy chăng? Không tốt 1 chút nào cả. Sắp rồi, sắp rồi.
  8. chunchunot

    chunchunot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại mưa..... Đội mưa đi chơi với bạn.... bạn đi cùng ng yêu..... nhìn bạn có đôi có cặp lại tủi thân, lại nghĩ vớ vẩn...... Đi ăn KFC, đi chơi dt chỉ..... Nhữg món rất thích nhưg hôm nay tâm trạg thật sự ko tốt...... Nhìn bạn cười nói cùg ng yêu cũg thấy ấm lòg, mừg cho bạn..... Ng đàn ông ấy thật sự hiếm thấy, giữ chặt vào nhé....... 10h30'' chạy băg băg trên đg vắg cùg gió và mưa..... lạnh từ trog ra ngoài..... 1 mình..... chua xót......Nc mắt ko rơi nhưg lòg mặn đắg........
  9. oldnick

    oldnick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Mình chắc đến 90% là hanawa, ko the nhầm được, các dữ kiện mà mình có được nếu là trùng hợp ngẫu nhiên, tất nhiên, nhưng chỉ fần nào đó, đằng này thì....., mình sẽ tìm hiểu thêm nữa, quyết tìm ra sự thật. Mình chẳng có gì giấu giếm, fải sợ, nhưng mục đích của việc này để làm gì?, thử ah?, hay để zui, hay lại có mục đích khác xâu xa hơn, thâm hậu hơn........
  10. oldnick

    oldnick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    một ngày vui!!!
    mấy hôm nay ốm quá, người nóng như lửa, mệt quá, nhưng ko thể để mọi người biết được,ốm đơn thuần thôi mà, chỉ có ho với sổ mũi...vặt vãnh, có thể lo được.
    ngày2 vẫn đi dạy, trời nắng chang2. H gọi điện,đi học hộ bạn nó 2 ngày, giúp được 1 buổi thôi, mình còn fải đi dạy, nhưng đúng hôm ktr, thôi thì nghỉ dạy giúp nó cũng được(mất toi 80k)
    lớp nó mặc dù chưa gặp, ngại thì ko ngại nhưng mà mệt lắm, ốm lắm,H cứ áy náy, nói vài câu cho nó xuôi chứ thực ra mệt wa''
    đến lớp học mà ho, sổ mũi như điên, nhưng ma được học nhiều thứ hay lắm, nói chuyện cũng vui, lớp nó cũng quý mình, cũng fải công nhận mình khéo tay thật, mới đi học đuợc 1 hôm, hôm sau ktr vẫn lamd được điểm khá, kin đây
    thang dien lop nó làm sao ấy, cứ nhìn chằm2, có xinh như người ta đâu cơ chứ, khổ ạ, chỉ thấy sợ thôi chứ thích gì...
    tum lại là rất zui, cuc ki zui

Chia sẻ trang này