1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày viết một ít

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi freakie, 30/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    thích nirvana
    càng nghe càng thấy hay
    dù nó cứ u ám thế nào ý
    Load up on guns
    Bring your friends
    Its fun to lose
    And to pretend
    Shes overboard
    Myself assured
    I know I know
    A dirty word
    Được freakie sửa chữa / chuyển vào 20:48 ngày 02/07/2008
  2. meo_u_2001

    meo_u_2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Bạn yêu vẫn hỏi tớ về ấy, bạn yêu lo ấy làm phiền tớ. Để bạn yêu khỏi lo, tớ trả lời "Không quan tâm nữa, kệ!"
    Tớ có đang nói dối không?
  3. nhimxu105

    nhimxu105 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Tớ hơi bất ngờ khi tớ fát hiện ra vấn đề của tớ.
    Lúc đi về, bạn tớ đi cùng đã fải đập vào vai của tớ bảo là " Mày làm sao đấy, ko nhìn thấy cái chị kia à, nghiêm trọng hơn cả tỉ lần mày ý chứ " . Uh nhỉ, tớ hay lo lắng, tớ hay nghĩ ngợi, nhưng tớ luôn tự tin vào sức khoẻ của mình. Hic, thế mà...
    Nhưng tớ sẽ ổn nhỉ, vì tớ ko cô đơn, vì ấy ko bao giờ để tớ một mình cả. Cảm ơn cuộc đời đã mang ấy đến cho tớ, tớ cảm thấy biết ơn
  4. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay
    Biết viết gì đây
    dạo này văn kém lắm roài
    Được xuayxuay sửa chữa / chuyển vào 12:45 ngày 03/07/2008
  5. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    thấy bớt yêu sếp hơn nhiều rồi
  6. oldnick

    oldnick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    H đây thì có thể chắc chắn 95% rồi, chính là Hanawa, còn 0,5% nữa thôi, tất cả những gì mình thu thập được là bằng chứng chứng tỏ đấy là Hanawa. Người ta ko thể giấu mình một cách hoàn hảo trừ những người trong tổ chức đặc biệt như CIA, FBI, hay xã hội đen. Rồi có như thế nào thì cũng thể hiện đấy là mình, rất nhỏ thôi, nhưng cũng đủ biết. Vậy Hanawa làm thế để làm gì, nếu như ko fải để thử mình thì để làm gì nhỉ?, vẫn chưa hiểu.
    Nghi ngờ ngay từ đầu là đúng, chỉ có Hanawa mới nói như thế, chỉ có Hanawa mới có cách giải quyết vấn đề như thế....
    Chỉ cần gặp mặt là có thể kết luận chắc chắn rồi, thế nên mình mới nhận lời, hy vọng là mình đúng
    Được oldnick sửa chữa / chuyển vào 22:18 ngày 03/07/2008
  7. mizcutie

    mizcutie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    mình hư thế, mình toàn nói dối thôi
  8. nhimxu105

    nhimxu105 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nghĩ ít đi, thấy thoải mái hơn nhiều.
    Có 1 điều hơi tiếc, buổi sáng tớ tưởng tượng ra nhiều cái, nhưng mà cuối cùng tớ lại nhàn.
    Sự nhàn ko mong muốn vì đã rất háo hức.
  9. bigbaby7786

    bigbaby7786 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên nó có sự bứt fá tóc ngắn và đỏ hoe
    Và nó nhận thấy rằng nó chưa là j chưa là j chưa là j .........nó thấy mệt mỏi và chán nản
    Hp đến quá nhanh và đi quá nhanh
    Mệt mỏi nhận ra rằng mình chẳng là j quan trọng cả
    Thế đấy
    1 năm nữa sẽ nhanh lắm
    Nhanh lắm
    3 tháng là 90 ngày là 2160 giờ là 129600 phút và 7776000s
    Để quên đi ko lâu những có lẽ ko quá lâu nhưng thực sự khó quá.
    Cố nào
    Cố
  10. thanhthuyV

    thanhthuyV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Không thể nói gì hơn đc nữa. Tại sao đã 2 năm rồi, 2 năm rồi mà ko quên được, cố quên, cố ko bao giờ quan tâm hay tò mò nữa vậy mà...không thể làm được.
    Không thể quên được để có thể đón nhận 1 cái gì đó mới mẻ hơn và tốt hơn. "Người đến sau phải chịu hậu quả của người đi trước" ừ, cũng tội nghiệp nhưng thành thật là ko biết làm gì hơn nữa.
    Càng cố quên thì lại càng nhớ, nhớ...nhớ...
    Đúng là đồ dở hơi!

Chia sẻ trang này