1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày viết một ít

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi freakie, 30/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuyetvong123

    tuyetvong123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    fải làm thế nào nhỉ?tại anh hay tại em?ko fải lỗi của em rồi nhưng cũng ko trách được anh...chẳng cần biết,chỉ biết là em thấy trống rỗng...ko muốn yêu nữa...đấy là cảm giác của em bây h...hay đúng hơn là ko muốn yêu anh nữa... để trở lại 1 mình như xưa...em lại phải lựa chọn hả anh?bây h em chỉ có 1 điều ước,em ước e chưa bao h nhận lời yêu anh..anh biết vì sao ko?vì anh yêu em nhiều quá,vì anh tốt với em quá,mà như thế thì bây h e ko thể nói lời chia tay với a 1 cách nhẹ nhàng được..e vẫn yêu anh,nhưng e tham lam quá,e muốn cho mình nhiều cơ hội lựa chọn hơn..dù e biết khó có thể tìm thấy ai yêu em như anh...nhưng CHỈ CÓ TÌNH YÊU THÔI THÌ KO ĐỦ...a cũng biết mà..
  2. mizcutie

    mizcutie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    tự nuông chiều bản thân kinh khủng, mình lại bắt đầu thấy sợ rồi
  3. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    lê la suốt ngày, tụ tập suốt ngày
    không thể thế này được nữa
    mình phải làm một cái gì khác
    nào nào nào
  4. romantic_men_a1

    romantic_men_a1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Chán cái cuộc sống ntn lắm rồi.Mún được tự do....ức chế quá!!
  5. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    làm sao có thể tỏ ra yêu nhiều người một lúc thế?
    buồn, buồn, buồn lắm
  6. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    Cái blog rất dễ thương của bạn Huy, copy vào đây Một cậu bạn trong trẻo và rất đáng yêu. Đọc xong, thấy hóa ra, con trai cũng hay nhỉ, không phải toàn cái kiểu như mình vẫn gặp.
    [​IMG]
    (entry chỉ dành riêng cho những bạn đã từng là trẻ con)
    Mượn 1 câu viết đã từng đọc ở đâu đó để bắt đầu : " Đàn ông có rất nhiều điều ước: sự nghiệp thành đạt, nhà cao cửa rộng, vợ đẹp con khôn. Nhưng nếu đi vào chi tiết cụ thể, sẽ thấy những điều ước của họ vô cùng giản dị và cũng rất đàn ông. "
    Tuổi thơ của tớ là mấy cái sẹo ở trán và 3 4 quả bóng nhựa bị lão hàng xóm châm thủng (#&@!$)
    Mùa hè Italia 90, tớ 4 tuổi, xem Maradona khóc nức nở khi sút hỏng trái luân lưu, Argentina bị loại khỏi World Cup và tớ đã ước gì lớn lên mình sẽ là cầu thủ bóng đá ^ ^
    Lớn hơn 1 chút, 8 tuổi, học lớp 3, được mẹ mua cho 2 cuốn truyện Hesman và lúc này trở thành phi hành gia vũ trụ là niềm mơ ước.
    Lớn hơn 1 chút nữa, thấy bản thân không có tí năng khiếu thể dục thể thao nào lắm, bù lại với cố tật lắm mồm, hay cãi chày cãi cối, tớ được anh chị em hàng xóm phán "thằng này hay cãi, sau này nhất định di làm luật sư". Vu vơ trong nhận thức, tớ cho đấy là 1 lời khen, sướng tợn. Từ dạo ấy mơ ước làm luật sư vẫn theo tớ đến tận bây giờ.
    Học cấp 3, suy nghĩ lúc này có chút chín chắn hơn, thấy đi buôn nhiều tiền, tớ khoái làm con buôn. Hi vọng sau này sẽ bán nhà đi thành lập công ty TNHH (cái chữ TNHH hồi đấy với tớ chả có tí cóc khô nào ý nghĩa).
    Vào học Genetic, lúc này nhìn sự nghiệp của bản thân bằng 1 con mắt cực kỳ u ám, tớ chợt nghĩ "chắc mình sẽ là lập trình viên".
    Hiện tại cái ước mơ u ám nhất đã gần thành sự thật.
    Là con trai ai chẳng có hoài bão, có những giấc mơ ấp ủ từ thưở bé đến lúc thanh niên, thậm chí có những ước mơ theo ta suốt cuộc đời. Nhưng trong số đó liệu tất cả có thành hiện thực ? Cuộc sống đôi khi là 1 chuỗi sự kiện diễn ra liên tiếp nhau, có quan hệ nhân quả, mà đôi lúc, chỉ 1 sai xót ta phải trả giá bằng toàn bộ phần còn lại.
    Vậy làm sao để biến ước mơ thành hiện thực ? lại mượn một câu châm ngôn khuyết danh : "Khi bạn cảm thấy quá già không làm được một việc gì đó ?" hãy làm ngay việc đó". Bắt tay ngay vào thực hiện những nhiệm vụ nhỏ nhất, là bước đầu của chặng đường tới thành công.
  7. bigbaby7786

    bigbaby7786 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu sao mình lại đâm đầu vào thứ tình yêu như thế này.
    Hôm trước 2 đứa nc qua đt anh bảo là k lấy vợ nó chỉ ờ ờ rồi anh nói tầm 50t A lấy, mình chỉ chọc là lúc đó chắc con mình cũng gần lấy chồng được roài nếu sinh con gái. Anh bảo thế thì lúc đó gả con cho Anh, chết cười.
    Anh đi ra ngoài với cậu em, cậu em...........
    Còn nói với mình........
    Đang thử hỏi mình có fải là mối quan tâm cuối cùng của A ko.
    Hình như đúng là thế.
    Nản hẳn
  8. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Thực tế: Tôi thành công. Gặp mà như không, nhìn mà như khí, nói mà nhẹ lắm.
    Sự thật: Tôi thất bại. Cái sự 1 mình nó mới ngấm. Nhưng, Sự thật không thắng thực tế. Chí ít, nghĩ kĩ: Vẫn thành công.
  9. nhimxu105

    nhimxu105 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    tớ onl, tớ chờ đợi, cuối cùng thì ấy cũng onl. Nhưng nói chuyện một lúc, tớ cảm thấy nhạt, tớ cảm thấy tớ ko còn là mối quan tâm số 1 của ấy nữa. có thể bây giờ, tớ có nhiều chuyện, nên tớ cả nghĩ, nên tớ hay suy diễn, nhưng tớ đã bắt đầu thấy rằng tớ nên để ấy sống thực với cuộc sống của ấy, ko sa lầy vào tớ nữa ...
    ngày mai, là một ngày đặc biệt, nhưng tớ cảm thấy ko vui, tớ thấy nặng nề...
    nhưng mà tự nhủ, yên tâm, tất cả sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi
  10. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay rơm rớm nước mắt khi có người động chạm vào chuyện cũ. Cũng lâu rồi không buồn vì chuyện đã qua...
    "Thôi hãy chia tay để mãi không còn hờn trách nhau, để không còn ai nhận ra tình yêu của ta đã không như lúc đầu..."
    ... Cứ nghe bài này hoài à....

Chia sẻ trang này