1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày viết một ít

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi freakie, 30/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. oldnick

    oldnick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    tuần này vui quá, lần đầu tiên được bước chân đất xuống ruộng, lần đầu tiên nhổ lạc, lần đầu tiên được làm đồng như một người nông dân thực thụ, lần đầu tiên được nhìn thấy một con sâu to đùng, cánh đồng rộng bát ngát, hương thơm ngào ngạt, một màu xanh non của lá mạ, được thả mình trong làn gió mát, đưa tầm nhìn ra xa, thật rộng lớn, ui rất nhiều cái lần đầu tiên...thật đúng là như "du lịch sinh thái vậy", một cảm giác thật tuyệt, và mình đã gần như có một mối tình mới.
    mùa hè tuyệt vời, nhưng mà bù lại mình có một nước da fi châu, một khuôn mặt chi chít mụn, muỗi đốt chằng chịt, như là điên ấy hix, khổ thía...
  2. hanoimedia_com

    hanoimedia_com Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    2.452
    Đã được thích:
    3
    đang rơi...rơi tự do, chẳng biết bao h thì chạm đáy...và mình sẽ ra sao..
  3. bigbaby7786

    bigbaby7786 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Đã và đang bùng fát.........thôi rồi từ nay lại Alone.
  4. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    lại bình thường trở lại rồi
    may thế
    bớt xì trét nhiều rồi
  5. hienuvn

    hienuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thế
    Nhiều lúc thấy hâm hâm đơ đơ nhưng may quá, đã trở lại bình thường.
  6. chunchunot

    chunchunot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    Tối wa ngồi trên lớp tự dưg mắt cay xè khi anh bạn cùg lớp đi vào và ngồi xuốg, nhìn cái lưg ấy sao mà giốg........ Tưởg rằg có thể sắt đá, có thể quên hết, có thể cho mọi thứ ở lãi phía sau nhưg e vẫn là e yếu đuồi mỏg manh lắm......
  7. hanoimedia_com

    hanoimedia_com Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    2.452
    Đã được thích:
    3
    mưa...sao năm nay mưa nhiều thế...chưa bao h hứng 1 cơn mưa khủng khiếp thế...
    về đến nhà , nhà cũng ướt...may mà không chết vì điện giật
  8. abcDPxyz

    abcDPxyz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2008
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0

    Hà Nội mưa trắng trời........
    Đón em vê trong cơn mưa chiều....lang thang...lang thang...
    ....Mưa ướt lạnh....một cái ôm chặt......
    Giữa trời mưa to....vẫn có 2 đứa lang thang trên đường....chạy xe thật chậm.....thật chậm thôi....không muốn jừng đâu cả....
    Không nhớ đây là cơn mưa thứ mấy hai đứa bên nhau....chỉ biết...có rất nhiều....rất nhiều những ngày mưa mình bên nhau.....bình yên....
    Hơn 3 tháng yêu nhau....gần như những chiều mưa nào mình cũng bên nhau....và cũng chính vì thế mà em nói : Tình yêu mình là tình yêu mưa......
  9. bigbaby7786

    bigbaby7786 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Mưa to, cũng chán chẳng hiểu anh ntn.
    Mưa đang nằm ở trong fòng, chị gái bế cháu xuống dưới nhà bảo L ơi xuống coi sông, mở cửa đứng nhìn đường ngập nước thấy may mình đang ở nhà, chạnh lòng nhớ tới anh k biết giờ này có ở ngoài đường ko?
    Vì mưa to, vì ngập nước đứng nhìn những con người dắt xe....nhìn vẻ mặt của họ đầy lo âu của họ chẳng hiểu sao mình và chị mình lại bật cười. Thấy mình thật lố bịch.
    1 chút j đó an ủi, một chút j đó an ủi..........ôi
  10. hanoimedia_com

    hanoimedia_com Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    2.452
    Đã được thích:
    3
    mưa, không hiểu sao năm nay mình ghét những cơn mưa của Hà Nội, bao nhiêu rắc rối, đen đủi đều dính đến mưa....
    cứ có cảm giác bất an khi trời mưa..lo lắng

Chia sẻ trang này