1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày viết một ít

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi freakie, 30/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Ghé vào đây ta gởi nhờ 1 ít....
    Ngẫm đợi thời gian, thời gian trôi quá nhanh...
    Ta tiếc hòai nhưng ko thể lấy lại những gì đã trôi mất.....sóng vỗ bờ......biển cát trắng.....trải dài trên đấy năm tháng bình yên.
    Ngày mai sẽ bắt đầu thử lại. Khó khăn chỉ là nhất thời nếu ta thực sự cố gắng.
  2. MeoNew

    MeoNew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Sao thế này? Sao mãi thế này? Bao giờ mới có thể thản nhiên như không từng biết
  3. oldnick

    oldnick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    úi trùi ui, thật vô dụng, sao lại cứ hay kêu ca fàn nàn thế nhểy?, đúng là hâm. Bị lừa mới cú chứ, nhưng may là ko sao, nhưng lỡ kể mất rồi còn đâu. Điên cái đầu mất thôi, zời ah. Sao ko ai trả lời thế này, hỏi gì cũng ko nói, hay định cho mình bất ngờ gì à, ở nhểy, sắp sinh nhật mình rùi còn đâu, 26-8 nhểy. Nhưng gia đình toàn tổ chức theo lịch âm thui, tiện mừ, ai lại sinh vào đúng rằm tháng 7 làm chi, nhểy, thế cũng vui.....
    ngủ thôi, tự nhiên bây h đọc truyện ma thấy sợ thế, ko hỉu nổi(mà tập này sao sợ bằng tập trước cơ chứ nhểy)
  4. lanbaby

    lanbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    hnay tự nhiên rảnh rỗi đi search lại nick anh. Thế nào lại tìm ra nick mới. Nick anh là gồm tên anh và tên người con gái đó. Tò mò. Em mượn nick bạn add nick mới của anh. Chỉ để thỏa cơn tò mò mà thôi.
    Nhìn lại mình. Có thể em vô tâm, có thể em chôn quá sâu. Nhưng em thực sự đã ko còn ý nghĩ gì về anh nữa. Cho dù ngày qua ngày em đều nhìn thấy bản sao của anh, mọi người kêu nó giống anh. Nhưng em chỉ thấy nó có đôi mắt của anh, còn lại em ko nhìn thấy anh qua nó. Chỉ đơn giản nó là con CỦA EM, ko phải của anh.
    Vẫn luôn mong anh tìm thấy hạnh phúc đời mình nới người con gái đó.
  5. bigbaby7786

    bigbaby7786 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác nghẹt thở .......
    Muốn ......muốn bứt phá
  6. GaiDuyen

    GaiDuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thèm lại cảm giác đi học
    Xem ti vi giật mình vì biết mình đã già
    Hài
    Tự nhủ quá phí phạm thời gian vừa qua
    Cũng ko sao! Sẽ cố gắng, dù có phải thi lại đh...
    p/s : hnay nhóc mượn tí đất của chị fờ rik ki để viết bài.Hí
  7. nl4ever

    nl4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Làm sao ngủ được bi h? hik, hik, hự hự, đau bụng quá. Ghét lại phải thức đêm, ôm cái bụng đau đến sáng :((
    Mai còn cả đống việc đấy,
  8. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    cả nhà cùng đi ngủ thôi nào, chúc ngủ ngon
  9. mercury21_88

    mercury21_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    hôm nay giở ra chiếc hộp đựng kỉ niệm
    e đã giữ rất nhiều ảnh , thiếp của anh và e , đẹp thật đấy
    nhìn khuôn mặt 2 đứa hạnh phúc
    e xin lỗi đã bỏ anh mà đi
    xin lỗi đã chọn sự nghiệp chứ không chọn anh
    xin lỗi rằng e đã từng lấy 1 người để lấp chỗ trống
    và rồi e nhận ra , e đã yêu 1 người thật lòng
  10. meo_u_2001

    meo_u_2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Dựng con bé đang ngáp ngủ dậy chỉ để hỏi khỏe không, bác có cảm thấy buồn cười không nhỉ? Em mệt đến phát ốm vì cách quan tâm không đúng giờ của bác.

Chia sẻ trang này