1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày viết một ít

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi freakie, 30/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitcotdn2

    vitcotdn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Già rồi, trong đầu cũng nhiều chỗ mất vệ sinh
  2. oldnick

    oldnick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    lãng mạn như fim hàn quốc, cuối cùng cũng gặp 1 chàng trai nhưng mà anh này hình như là ko lãng mạn lắm. Ngày nào cũng nt, nói những câu yêu thương, đúng là mẫu người lý tưởng nhưng mà hình như là vì học nghành này nên hơi khô khan thì fải. Mong là sẽ dài lâu, nhưng đã kể cho bạn bè nghe rồi, mà thường thì cái j` chưa chắc chắn mà cứ mang ra kể là thất bại, chắc là lần này thất bại thật rùi(mong là ko). Lần trước đi ăn cơm với bạn bè anh ta, ko tự nhiên lắm, toàn các bô lão thui, nc sao được, lại còn bị trêu nữa chứ, hix...
    1 tuần rùi mà chẳng thấy nt là sao?oa...oa(lúc người ta nt thì mình thờ ơ, ko nhắn nữa thì lại thấy nhớ là sao nhểy?, chẳng hỉu)
  3. oldnick

    oldnick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    ui, hoá ra chàng ta có việc bận thật, nhưng mà vẫn chưa chắc lắm. một fát hiện mới, ko tin vào mắt mình nữa, đúng là " nhìn mặt ko thể bắt đựơc hình dong", nhểy?
    hôm nay zui quá, mình toàn có những niềm vui thôi, lúc nào xũng thấy vuichụp dc bao là ảnh, toàn cảnh đẹp nhá, toàn cảnh m thích thui. Nhớ chàng quá...........!!!!
  4. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    "Mày thử nghĩ xem, nếu mày đi học xong mà mọi thứ vẫn thế thì mày tính sao, ngần ấy tiền chỉ học được có 1 Kurs, học phí bên này đắt lắm". Câu nói đầu tiên mình nhận được khi mò vào tìm Stipendium là thế, ừ, nó học ở bên đó 5 năm rồi, nó vật lộn để tồn tại được 5 năm rồi mà nó còn nói với mình như thế, liệu mình có nên đi? Tất nhiên muốn đi thật nhưng mà ai đảm bảo là sau Kurs đó của mình mọi thứ sẽ thay đổi, thực sự là bây giờ mình cảm thấy mình hối hận vô cùng vì đã Reject cái Stipendium tháng 1 này ở Muechen, bây giờ ko còn thời gian để làm lại nữa rồi, tháng 8 sang năm mới lại có Kurs mới, mà nếu như thế thì mọi việc sắp tới của mình lại phải thay đổi toàn bộ, liệu bố mẹ có chấp nhận cho mình từ bỏ hết như thế??????
    Đau đầu quá, bế tắc ....
  5. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Ta tàn nhẫn rồi, cũng độc ác rồi với chính ta. Thì giờ ta quyết làm nó đến cùng. Ko ai ngăn cản được cả. Trách cứ trách, căm ghét cứ căm ghét, miễn là nó sẽ tốt, sẽ tốt hơn. Hừ, danh hão, ảo vọng hão, ta căm ghét chúng, sao bắt ta fải chìm đắm trong nó, sao bắt ta fải chấp nhận nó. Hahhahaha, sẽ ko bao giờ được. Hay ta ích kỷ? được, chấp nhận tất. Tim ta đã bị quỷ nuốt rồi, hahaha, còn gì để mà sợ nữa nào.
    Bùng cháy ngọn lửa với đam mê, khát vọng, ta muốn sống như ta mong muốn - ko dễ, được, chấp nhận tất. 1 năm ra HN, 1 năm vô SG, rồi sẽ bước chân đi, sẽ còn lại gì, sẽ mất những gì? Ta thương, thương cưng lắm, cưng như hiện thân của ta trước đây, được rồi, thấy cưng vui ta vui. Ta trân trọng và muốn gìn giữ nó, duyên may gì đó sẽ........ ta đợi nó ở thì tương lai.
  6. oldnick

    oldnick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    úi trùi ui, mới học buổi đầu mà đã hâm thế này. làm iem đi bộ mỏi cả chân, cuối cùng thì fải đi xe ôm, nt cho bao người, chẳng dc lại càng hoang mang, về đến nhà rùi mới nhận dc, hixx...Về đến nhà thấy pác Tân chuẩn bị đi đón mới hâm chứ, gần về đến nhà mới thấy bao nhiêu người gọi, tức chẳng thèm nghe nữa, điên wa''''''''''''/.............
    và rồi hôm nay iem fát hiện ra chàng của iem là một tên lẳng lơ các pác ah, lại điên thêm, thôi thì mặc kệ, may mà iem chưa nhận lời làm bạn gái nó, ko thì......với lại iem cũng chẳng thích nó mấy, mặc dù nó đúng mẫu người mà e thích, ai biết đâu nó là 1 tên ...đaa..tình chứ
    chấm dứt hết, lo học thui, dạo này bận kinh, suốt ngày fải đi, về ăn xong thì học bài, onl để nc với mấy đứa bạn thân; rùi thì buôn bán mấy thứ, mua mấy thứ, tiện thể học bài lun nữa, học thêm, dạy thêm, trăm thứ bận.......bây h mặt iem đầy mụn rùi các pác ah(hậu quả của đi đg nhiều và thức khuya, hix, hix..)
    (hết iu là hết lo, nhểy, nhẹ cả người, đỡ tốn tiền nhắn tin, kkekee..)
  7. Xengrchina

    Xengrchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì viết một tí vậy
    Ở đời công nhận nhiều khi gặp những thằng điên mệt thật đấy
    Nó cứ tưởng nó là bố đời, khổ
  8. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    éo gì, nick bị khóa, suốt ngày bị xỉ nhục, điểm thì lẹt đẹt,
    số đúng là số chó mực
    độ này mình láo tệ
  9. Silkwalker

    Silkwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2008
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cái bạn ở trên mình nói bậy thế
    Chắc là xả sờ trét đây mà
    Mà làm sao đến nông nỗi ý nhỉ? Khổ ghê cơ. Chắc tại bạn hư chứ gì???
    Tội nghiệp
  10. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bực mình ko thể tả nổi, cứ bảo sao mình ko muốn ở nhà một tí nào hết, bài ca muôn thuở, chả lẽ mình lại quát lên là mình ghét nhất bị áp lực những cái chuyện chả đâu vào đâu như thế. Chúng nó ổn định thì đã làm sao? Đứa nào muốn cưới sớm, có con sớm thì mặc chúng nó, cái đó liên quan gì đến mình, mỗi ng chọn cho mình một con đường đi riêng, sao cứ phải so sánh người này người nọ, ai cũng giống ai thì còn gọi gì là một cái xã hội nữa, điên cả tiết.

Chia sẻ trang này