1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày viết một ít

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi freakie, 30/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhimxu105

    nhimxu105 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã cảm thấy rất không thoải mái, thậm chí khó chịu.
    Hôm qua tớ đã tự nhủ tớ sẽ khác đi, sẽ k để lộ sự thích và k thích của tớ.
    Nhưng có lẽ thật là khó
    Tớ khó thay đổi tớ
  2. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Cân bằng cái cuộc sống này là điều mà mình đang ước
    Được saobangleloigirl sửa chữa / chuyển vào 13:12 ngày 31/07/2008
  3. behindblueye

    behindblueye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai thi rồi, lo quá
  4. MrMjtDac

    MrMjtDac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Khi người ta ko được sống trong yêu thương, bảo bọc, người ta sẽ lại tự phải gượng dậy mỗi lúc quỵ ngã.  Kiểu như cây xương rồng ấy.  Còn càng được yêu thương, càng hay ăn vạ.
  5. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    đọc lại những tin nhắn lưu trong điện thoại, chợt giật mình hiểu ra, vì sao em vẫn nhớ anh đến thế
  6. MATRIX

    MATRIX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Maybe I know who you are!
    Cuộc sống có những điều ngẫu nhiên, tình cờ hết sức ngộ nghĩnh.  Đôi khi là một cuộc nói chuyện với một người lạ hoắc trong đêm khuya thanh vắng.  Những câu chuyện ko đầu, ko cuối, về mưa, về giá xăng, về động đất, lũ lụt, tắc đường v.v...
    Một ngày mới đang tới, và mình cảm thấy rất ư là buồn ngủ!
  7. lehuong2403

    lehuong2403 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Ui, hôm nay tớ bảo vệ luận văn rồi. Lo quá cơ, chả biết thế nào nữa. Chiều nay chắc khoảng 3h là bảo vệ rồi. Ko biết kết quả thế nào đây, Bồn chồn, sốt ruột quá. Chết mất thôi
  8. thanhthuyV

    thanhthuyV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Không biết đến bao giờ em mới có thể đứng vững vàng đc? Mọi thứ đang rối tung lên và thật là oan nghiệt cho số phận của em.
    Số phận cho em và anh gặp nhau làm gì để rồi lại mang anh đi khi chúng ta còn yêu nhau? Trong gia đình anh giờ chắc đang rối tung lên, mệt mỏi và căng thẳng nữa đúng ko? Tại em, tại em xuất hiện trong cuộc sống của anh đúng ko?
    Em cũng đau khổ lắm, giờ thì em cũng hiếủ sâu sắc cái cảm giác phải bỏ người mình yêu thương vì hoàn cảnh hiện tại, phải bỏ đi nhưng gì những tưởng thuộc về mình...
    Những ngày này là những ngày thật tệ với em, em ko biết sẽ phải vượt qua nó như thế nào nữa? Muốn khóc mà chẳng thể khóc nổi cho bản thân được nhẹ nhõm. Chỉ mong đây là giấc mơ, tỉnh dậy là hết nhưng ko, đó là sự thật mất rồi, em ko làm thế nào thay đổi đc....
    Anh đến rồi cũng phải đi, xa em mãi mãi. Anh vẫn yêu em nhưng ko thay đổi được hoàn cảnh hiện tại, em cũng bất lưc. Chúng ta chấp nhận tất cả thôi anh ạ.
    Ngày mai, ngày kia...tuần sau, tuần sau nữa...mong rằng thời gian và công việc, cả khoảng cách địa lí nữa sẽ giúp chúng ta cân bằng trở lại.
    Vỏ ốc của em lại được tạo ra, em chỉ có thể lấy công việc làm điểm tựa, lấy hs thân yêu của em là niềm vui.
    Chúng ta phải sống thật tốt thôi anh ạ. Em sẽ cố để quên anh!
  9. hienuvn

    hienuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Sao có những đứa mờ mình nhìn avatar mình thấy ghét thế cơ chứ
    Được hienuvn sửa chữa / chuyển vào 15:52 ngày 05/08/2008
  10. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Những điều SP 2 nói hôm nay ko phải mình ko biết, mình biết từ trc rồi nhưng cái bản tính đa nghi luôn khiến mình phải lật tung vấn đề lên phân tích, soi xét chán chê rồi mới tin ... một phần, đó là con người mình.
    Anh lại về muộn rồi, cũng ko sao, hôm nay em mệt, em ko có tâm trạng để nói chuyện, anh thì lái xe một quãng đường dài chắc cũng mệt, nói chuyện sau, bây h đụng vào em là em dễ cáu lắm, ngày hôm nay công việc khiến em phải nói cả ngày mà lại ko phải nói tiếng mẹ đẻ thành ra bây giờ cái lưỡi em muốn cứng đơ lên rồi.
    Em buồn ngủ nhưng em lại nhớ trước khi đi ngủ anh chúc em ngủ ngon bằng ... :-*, bây giờ thiếu nó, giấc ngủ của em dường như đến chậm và khó khăn hơn.

Chia sẻ trang này