1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày viết một ít

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi freakie, 30/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MATRIX

    MATRIX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    (Ảnh có tính chất minh hoạ: Cờ đến tay ai người ấy phất)
    Ổn rồi đấy.
    Vậy là cuộc sống của mình đã bước sang 1 trang mới.
    Cơ hội đang đến, nắm và giữ chặt lấy nó nhé!
    Cố lên, tôi ơi! [​IMG]
  2. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    cờ đến tay ai người ấy phất
    thế thì phất mạnh vào nhé
  3. nhimxu105

    nhimxu105 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Chữ kí của Lilz hay thật, hợp với tháng này,mùa này.
    " Love you and love the rain", tớ cũng đang như thế
  4. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, sấm chớp to vậy mình mà ở nhà thì chắc chắn 100% ôm chặt cái chăn và nắhm tịt cái mắt vì......sợ. Thế mà hum qua lại đi ngoài đường, sấm chớp kinh khủng khiếp, mãi đến lúc thấy sét mới sợ và chạy vô trú. Lúc về vẫn sấm và chớp, lại đi 1 mình về. Trời, sợ chết khiếp, hôm qua thấy mình cũng can đảm gớm
  5. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là gì?
    Là khi tớ không mang áo mưa, trời mưa và mọi người đều mặc áo mưa, mọi người nhìn tớ đầy vẻ thương hại và kì quái.
    Nhưng tớ lại cảm thấy cực kì sung sướng
    Mỗi khi tớ được đi dưới mưa, cái cảm giác sung sướng tột độ ấy lại xuất hiện.
    Mưa và Mèo, là hai thứ đem lại cho tớ cảm giác hạnh phúc và bình yên nhất
  6. MATRIX

    MATRIX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
     
    Đang học cách thức ngày và ngủ đêm. [​IMG]
    Vậy là ngày làm việc đầu tiên đã trôi qua một cách rất suôn sẻ nhé! [​IMG]
    Chỉ mỗi tội là hơi bị buồn ngủ một tí thôi! [​IMG]
    Chả là thức đêm ngủ ngày quen rồi, bây giờ đảo ngược lại đồng hồ sinh học nên gặp phải một chút khó khăn. [​IMG]
    Cho đến lúc này, mọi thứ đều rất ổn.
    Hôm qua, Phòng Tổ chức cán bộ nhắn lên rất đột ngột.
    Chẳng chuẩn bị gì, bị gọi đi phỏng vấn.
    3 câu hỏi lý thuyết với một đoạn quy phạm khoảng 10 dòng = TA yêu cầu dịch.
    Mất hơn 1 tiếng để hoàn thành, được mấy chị trong phòng khen "làm nhanh thế, mấy thằng này (chỉ vào mấy thằng con trai đang ngồi trong phòng) hồi trước nó làm cả buổi sáng, rồi đánh vật cả buổi chiều mới xong được đấy!" [​IMG]
    Tất nhiên, kiến ngủ của mình ko phải là thứ hoàn hảo. Đồng chí trưởng phòng chỉ điểm ra một số những thiếu sót. Điều ấy là đương nhiên thôi! [​IMG]
    Thế là mình được nhận vào làm. Là công chức nhà nước rùi đấy! [​IMG]
    Ngày đầu tiên bắt đầu với 1 đêm trắng tới 5h30'' sáng mới thiêm thiếp ngủ được vì hồi hộp, vì nghĩ suy, vì toan tính, v.v... 7h chuông báo thức réo inh ỏi như thể trêu ngươi. 1 bát cơm nguội + 1 cốc cafe, mình là người có mặt thứ 2 tại văn phòng sau đồng chí trưởng [​IMG].
    Mở màn là một bản vẽ loằng ngoằng của cái gọi là Bố trí chung toàn tàu. Ngồi ngắm + đoán + suy diễn + hỏi han + ghi nhận + tích luỹ. Tình hình là tớ đang cần có 1 quyển sổ tử tế với 1 cái bút ngon lành để ghi chép. Bạn nào có nhã ý tặng thì tớ xin nhận nhé! [​IMG]
    Rất may mắn là mình có máy tính để ngồi vọc chứ ko đến nỗi phải ngồi vêu cả ngày chỉ để nhìn cái tờ giấy trắng loằng ngoằng nét đen vô tri giác. Một bản vẽ tuyến hình cần phải thực hiện. Cho đến cuối ngày thì khoảng 70% khối lượng công việc đã được hoàn thành. Ko đến nỗi tồi.
    Cơm trưa ăn tại cơ quan. Thực lòng mà nói thì nhìn mâm cơm, tớ chả thấy có nhiều chất dinh dưỡng cho lắm. Một đĩa thịt luộc, một đĩa khoai tây xào, một đĩa đậu sốt, một bát cà pháo và 2 bát nước rau cho 6 người ăn. Tất nhiên là ko thể thiếu 1 âu cơm to uỵch.
    Nhưng như người ta nói, ăn có đàn, mọi người ăn rào rào rất ư là khí thế nên chẳng mấy chốc mâm cơm đã hết veo. Mình oanh tạc được 3 bát và giành được chân vét nồi. [​IMG] (xấu ăn thế đấy [​IMG]).
    Chiều, đang gà gật vì thiếu ngủ thì cái đt ré lên làm cả phòng giật mình. Đến mình xài cái âm báo tin nhắn này tới hơn 2 tháng rồi mà vẫn còn giật mình nữa là mọi người xung quanh [​IMG]. Hi hi, sms đến từ vùng đất của đêm trắng và tuyết lạnh, cool. Và cơn buồn ngủ của mình cũng bay mất! [​IMG]
    Bão, HN mưa tầm tã. Ko mang theo áo mưa, vậy là ướt. Tan sở, vòng về nhà, rước 2 thằng em, 3 anh em đi tập. Cơ man là mồ hôi mẹ, mồ hôi con thi nhau trào ra hổn hển, ướt đẫm lưng áo. Rồi cộng với nước mưa trên đường về, vậy là bộ quần áo mới được giặt giũ thơm tho mới xài được 1 lần đã lại phải giặt lại. [​IMG]
    Có thể nói, ngày hôm nay là ngày của hành xác. Hành xác, nhưng mà tớ rất vui. Vui vì một cuộc sống mới, với bao dự định, bao điều hứa hẹn. Đấy, cuộc sống hiện tại của tớ bây giờ là như thế đấy. [​IMG]
    Còn bây giờ thì tớ phải đi học rồi. Học cách ngủ đêm và thức ngày í mà! G9 [​IMG]
    P/S: Mưa rất to, mặc dù thích mưa nhưng tớ lại đang thích được ngắm trăng.  Và hôm nay tớ viết hơi nhiều, chứ ko phải là viết một ít như mọi ngày.
  7. hienuvn

    hienuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Một ít của bạn MATRIX , chẹp chẹp
    Anyway, chúc mừng ấy
  8. MRVToHo

    MRVToHo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Dạo này miềng ngại đọc cái gì có nhiều chữ
    Dưng cơ mà cũng chúc mừng những gì tốt đẹp đang có
  9. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
     
    Uầy, cuối tuần, được nghỉ 2 ngày, sướng ghê. [​IMG]
    Tuần sau sếp đi Sing công tác cả tuần. Cả phòng rộn ràng bàn tán kế hoạch ăn chơi nhảy múa lúc vắng sếp. [​IMG]
    Hẳn là tuần sau sẽ có nhiều chuyện thú vị đây. [​IMG]
    Nhưng mà bây giờ thì cứ tận hưởng kỳ nghỉ cuối tuần đầu tiên đi đã! [​IMG]
    Được MaTriX. sửa chữa / chuyển vào 02:17 ngày 09/08/2008
  10. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    ồ, đôi khi những trò đùa sẽ trở nên thật tai hại

Chia sẻ trang này