1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày viết một ít

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi freakie, 30/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhaemtrennui

    nhaemtrennui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Thức khuya thế này thì chả ỏai. Ngủ ngay Mỗi ngày trong cái nửa năm ấy sẽ có thêm những niềm vui mới. Ko phải nghĩ ngợi gì hết...ko được và ko nên nghĩ nhiều như thế
  2. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    mỗi ngày cố gắng một it
    mỗi ngày tìm cho mình một niềm vui mới
    dẫu biết thễ
    nhưng bao nỗi buồn vẫn nặng trĩu tâm can .
    em chưa thể quên anh .
  3. MATRIX

    MATRIX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay hư, ngủ nướng.  Suýt nữa thì muộn làm!
  4. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    1 tuần = 7 ngày = 168 giờ = 10080 phút = 604800 giây, cuộc sống của mình đã thay đổi.
    Vẫn đang nếm từng chút sự ngọt ngào của việc thay đổi đó! [​IMG]
  5. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Ko rõ là mơ hay thật, ko rõ là mình có tưởng tượng ra ko nữa, chỉ biết tự nhiên đêm qua khi tắt đèn đi ngủ, nằm trên giường tự nhiên cảm giác có tiếng chân của Bi vẫn đi quanh giường mình như trước, tự nhiên thấy như có tiếng thở, tất cả mọi thứ mình đều thấy một cách rõ ràng, mình ko thể tưởng tượng ra mà lại rõ ràng thế được, Bi vẫn quanh quẩn đâu đây, vẫn hàng ngày về nhà, vẫn luôn luôn theo dõi mình. Hôm nọ cũng thế, bận rộn gần 5 tuần ko xuống thăm, tự nhiên đêm thấy Bi về, kêu đói như mọi khi, mình vẫn nhớ trong tủ còn cái xúc xích nên bảo mẹ lấy cho Bi. Hôm sau xuống thăm, từ hôm ấy ko còn mơ thấy nữa. Nhưng hàng đêm mình vẫn có cảm giác như Bi chỉ quanh quẩn đâu đây thôi, vẫn nghe thấy tiếng thở, tiếng chân bước và thỉnh thoảng tiếng nói mê. Bi ơi .....
  6. behindblueye

    behindblueye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    0
    Hnay lại đuợc nghỉ học. Đi học nhiều dù mệt tí nhưng vẫn vui hơn, và có vẻ bận rộn hơn. Ngồi mãi chán quá hic
  7. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng hôm qua có người bảo sẽ có mưa sao băng. Thế là 2h sáng lọ mọ leo lên nóc nhà ngắm sao với út. Đã lâu lắm rồi mới lại được ngắm cả bầu trời đầy sao và trong xanh đến thế. Lại nhớ thời thơ ấu nắm dài trên cát mà ngắm sao, ngỡ như chạm tay đến bầu trời đầy sao ấy, ngỡ như có thể hái được cả vì sao Mong là list những điều ước sẽ thành hiện thực, vậy mới biết mình quá tham lam
  8. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay được quay TV.  Hình như là cho chương trình "7 ngày công nghệ" của VTV2.  Ko bít mẹt mình có được lên hình ko?
  9. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Cánh tay bị 4,5 cái chảo nướng to uỳnh, nặng trịch đè lên khi đi làm hôm kia giờ vẫn còn sưng, tím và đau nhức nhối quá. Đôi khi mình còn thấy như bị co giật bên trong nữa, hic, có lẽ hum đó bị đè trúng gân, nên giờ nó nhức nhối đến thế, nhiều lúc bê cái bát canh cũng thấy tê tay. Ôi sức khoẻ của tôi, thê thảm vãi!
    Mấy hum nay tập trung cật lực viết thesis, cũng được khá, nhưng mỗi một ngày kết thúc bằng sự mệt mỏi cực độ, hoa mắt, chóng mặt, và có 1 chút ...lú lẫn nữa. Chẳng biết rồi sắp tới đây có bảo vệ tốt được không? Mình đang rất hi vọng, có chút phấn khích và quyết tâm cao độ, không ra tấm thì cũng phải thành món, không điểm 5 thì cũng phải 4. Không thể và không nên nhụt nhạt vào lúc này. Không được và không cho phép mình nghĩ ngợi lung tung gì hết.
    Dốc toàn lực nào! Cố gắng...cố gắng...cố gắng...cố gắng...cố gắng...
    (viết 1 chút thôi, ko lẽ lại chui vào "nhà" mình? thôi thì xin 1 khoảnh nhỏ ở đây vậy.)
  10. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    đi học bị kiểm tra bài cũ
    đi làm cũng kiểm tra bài cũ
    nhục

Chia sẻ trang này