1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày viết một ít

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi freakie, 30/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    cảm giác rất rất khó chịu khi vào một cái blog, đọc những dòng viết cho những thứ từ rất xa xưa
    cái gì qua thì đã qua rồi, quên nó đi, nhắc làm gì nữa
    chỉ tổ làm người khác khó xử và bực mình thôi
    sorry for being rude with you, but...fuk up, dont mess my life up.
    why cant treat me as a stranger
    Được lilz sửa chữa / chuyển vào 08:30 ngày 14/08/2008
  2. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Chính thức bị đá đít đuổi ra khỏi trường với tấm bằng KHÁ!
  3. votran11

    votran11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    oài, tưởng em là thành viên nhà Cún
    học gì mà chăm thế?
  4. FireScorpion

    FireScorpion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2008
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    2
    Công việc thì nhiều mà sao mình chẳng có "lửa" gì cả. Chán chẳng muốn làm, chỉ thích nghỉ ở nhà nằm dài xem phim. Dạo này lại còn to bụng nữa, nhọc. Mệt mỏi ghê. Vẫn cứ phải lê đi làm, nếu ko thì vợ con chết đói à .... Nhưng mà chẳng có tẹo hứng thú nào thì làm sao được đây. Vợ ôi, anh mệt lắm rồi vợ ôi.
    Có lẽ mình nên chuyển công việc khác, mà việc nào thì cũng lại chóng chán thôi. Biết bao giờ mới "đậu" đây, cứ lang thang mãi à.
  5. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Buồn. Đêm wa khép mi nhưg nc mắt ở đâu vẫn cứ lăn dài........
  6. thanhthuyV

    thanhthuyV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên ngồi nghĩ mới thấy, ko biết có phải mình là người nhàm chán hay đơn điệu ko nữa? ừ, vì nhớ: ko tham gia câu lạc bộ nào, ko là thành viên...tử tế của 1 box nào, cũng ko có sở thích gì giống như mọi người chẳng hạn như:thích nhạc gì? nhóm nhạc, ca sĩ nào?đội bóng đá nào? hay 1 thể loại gì gì đó, hay ko có sở thích gì đặc biệt, sưu tập gì đó... Mọi thứ cứ bình bình diễn ra.... Đôi lúc có người hỏi tới, chẳng biết trả lời thế nào, buồn cười thật.
    Nhưng mà...thật ra thì mình cũng có tí tí đấy chứ? ví dụ như:thích uống cafe, lang thang 1 mình, hay đơn giản như là ngồi ngắm mọi người đi đường... đó cũng là sở thích mà nhỉ?
    Hic hic...1 con người chẳng có gì đặc biệt, nhưng mà cũng có nhiều thú vị, nếu ko đã chẳng trải qua đc hết thời gian dài thế này, cũng sống đc 22 năm rồi chứ ít đâu? hehhe. Rõ hâm.
    Hôm nay đúng là hâm thật.
  7. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    thay việc tụ tập ăn lẩu, hôm nay mình về nhà giúp mẹ chuẩn bị cơm
    Thấy áy náy với mấy đứa bạn vì hôm nay là tiệc sinh nhật chúng nó. Nhưng nếu để mẹ ở nhà tự làm tất cả mọi thứ trong ngày hôm nay, thì không thể được
    Hôm nay là một ngày mệt nhoài, có quá nhiều việc phải làm.
    Khi mình ngồi giữa một núi bát đĩa cần rửa, mệt, nhưng tự nhiên lại thấy vui vui.
    Thấy vui khi nhớ lại cảm giác có tất cả mọi người cùng ăn cơm.
    Mọi ngày mình hay về muộn, k ăn cơm cùng mọi người, không hiểu cái cảm giác mọi người phải đợi cơm thế nào.
    Mình hư thế
  8. nhaemtrennui

    nhaemtrennui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Chẳng bít là tương lai chúng mình sẽ như thế nào.....nhưng bi h thì em hạnh phúc lắm....chồng em rất chi là ngoan....em cũng ngoan.....Năm sau nhé....năm sau.....cây nhà mình sẽ có hoa
  9. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Mới đi làm có hơn 1 tuần mà đã nhiễm thói công chức rùi!
    11h là mắt mũi đã ríu rít cả lại ko mở ra được, nhớ giường, nhớ chăn, nhớ đệm.
    Mấy hôm đầu, thấy mấy pà chị trong phòng kêu 8 rưỡi, 9h là đã leo lên giường đi ngủ, mình cười cười.  Thế mà giờ mình đã nhiễm được 1 nửa.
    Èo, chắc tại ko có người yêu, buổi tối rảnh rỗi quá nên nó như thế!
  10. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    đói lắm, từ sáng tới giờ chẳng được ăn
    mình ghét chỗ này
    ghét
    ghét

Chia sẻ trang này