1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày viết một ít

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi freakie, 30/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhimxu105

    nhimxu105 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay trên đường về tớ tự hỏi, trước đây tớ và ấy vẫn chat, vẫn sms, một ngày vài chục tin, mà đâu có lan man j liên quan đến người khác đâu nhỉ ? sao bây h tớ jỏi suy diễn thế.hôm nay ấy nói với tớ một câu , tớ hiểu rằng sẽ là tam sao thất bản, mỗi người nói lại từ jọng điệu đến cách nói đã khác nhau rồi. Cái tớ cần là niềm tin, tớ fải có niềm tin nơi ấy, vì tớ biết ấy yêu tớ rất nhiều, và không fải tớ ghen tuông mới chứng tỏ là tớ yêu ấy, ấy nhỉ
  2. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết này chỉ muốn ốm.
    Chỉ thích đi làm, vì đi làm được ngồi điều hoà!
  3. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    dễ bị những thứ phù phiếm làm mờ mắt, cả thèm nhưng chóng chán.
    Hôm nay tới nhà bạn jill béo, thấy mình thật ngớ ngẩn khi bỏ tiền ra mua một thứ k đáng một nửa số tiền ấy như thế.
    Nhưng thôi, lại tiếp tục nào
    lại thích thứ mới rồi
  4. rose_and_chocolate

    rose_and_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.820
    Đã được thích:
    0
    tự dưng thấy nhớ 1 ai đấy,1 ngưòi mơ hồ...
    vì nỗi nhớ cũng mơ màng như thế bởi nhớ mà o dám nhận là mình đang nhớ,vì sợ cái cảm giác nhớ nhung đợi chờ lắm rùi,con tim này dù o đập rộn ràng như trước nhưng cũng đừng nên vui khi gặp người ta.....nhớ và tự hỏi liệu người ta có nhớ tới mình o nhỉ,và tự hỏi liệu có nên tiếp tục hay o?
    cũng chỉ nghĩ là đùa cho vui,như bản tính vốn thế,như lần nào cũng thế,chỉ luôn gây thương nhớ cho người khác........
    vậy tại sao lại nghĩ đến ngưòi ta dù đang trong 1 cuộc vui?
    vậy tại sao ở bên cạnh người ta lại thấy rất vui?
    vẫn biết rằng o thể hợp......
    con tim này đáng lẽ o nên thế...........
  5. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Kỳ nghỉ cuối tuần trôi qua thật sự chóng vánh.  Mai lại đi làm rùi.
    Và mình thì vẫn lặp lại cái điệp khúc mọi khi: người ngợm đau ê ẩm, rên rẩm suốt từ mang tai cho tới gót chân sau mỗi buổi đi tập aiki về!
  6. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    49 ngày, 7 tuần kể từ khi Bi hư bỏ lại cả nhà mà ra đi. Có những lúc tưởng chừng như nỗi đau đã qua , nhưng mỗi lần xuống thăm, nhìn thấy chỗ Bi nằm, nghĩ rằng dưới đó lạnh lắm, lại nghĩ đến những ngày cuối cùng, nước mắt lại trào ra. Thương lắm khi nhớ đến Bi đã cố gắng thế nào để vẫn tươi tỉnh với cả nhà, để cả nhà thấy rằng Bi mạnh mẽ lắm, nhưng chính như thế mới làm cho cả nhà đau đớn hơn khi Bi ra đi, vì biết rằng Bi đã phải cố gắng chịu đau. Chị nhớ Bi nhiều lắm, lâu rồi chị ko được ôm Bi vào lòng, ko được trêu chọc Bi :((
  7. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    Ừ, tớ đang điên lắm đấy, đủ điên để có thể trở nên vô lý với những điều bình thường nhất.
  8. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    Still remember...
    A piece of my memory
    Tớ không biết phải nói gì, nhưng cảm ơn, vì đã khiến tớ tin rằng
    tớ sẽ không mãi sai lầm
    Được lilz sửa chữa / chuyển vào 04:52 ngày 18/08/2008
  9. hanoimedia_com

    hanoimedia_com Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    2.452
    Đã được thích:
    3
    Hôm nay tớ bắt đầu 1 cuộc sống mới.
    Sẽ sống không chỉ vì tớ, mà vì ấy, và để yêu ấy nữa...
  10. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Ba về.
    Ba đi công tác 1 tuần, nhớ ra phết.  Mẹ đi ra đi vào cứ than thở nhà vắng vẻ.
    Mình có quà.
    Lâu lắm mới được nhận quà, một cái đồng hồ và một cái ví.
    Hy vọng, với 2 món quà mới, mình sẽ control được thời gian và có nhìu tiền để bỏ vào ví mới!

Chia sẻ trang này