1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày viết một ít

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi freakie, 30/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Biết ngay là anh Tùng ko hài lòng với con đường mình lựa chọn mà, anh em họ nhưng sống với nhau từ bé nên ông anh chẳng khác nào anh ruột của mình, việc gì mình cũng phải đem ra hỏi ông ấy, giấu mà ông ấy biết đc thì ông ấy cho mình đi đời :-ss. Nhưng ông anh mình crazy mỗi cái nước toàn cowboy và khủng bố và là người duy nhất cứ bắt mình phải học - học nữa - học mãi " Anh hơn 30 tuổi còn đi học, sao em lại nghĩ là em học bây giờ sẽ là muộn hả?". Vâng, nhưng bác có vợ con rồi, bác đi lúc nào chả được, còn em mà đi thì .... Ngay từ hồi còn học ở bên kia, suốt ngày ông anh đã chat chit tỉ tê với mình "Học đi xong thi rồi sang bên này anh gây dựng sẵn cơ sở cho", grừ, mình vừa xong thì ông anh cũng bắn về nước thế mà bây giờ cứ bắt mình đi học tiếp. Em sang bên ấy bơ vơ hả , em có đi em cũng phải chọn chỗ nào em có cơ sở chứ :(, thế mà cứ mắng mình, ức ko chịu nổi .
  2. hienuvn

    hienuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Cảm thấy không thực sự khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần
    Một số chuyện nằm trong dự định muốn thực hiện rất sớm mà chưa thể được. Trưa về đọc 1 bài báo mà thấy nản
  3. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    cảm thấy mọi thứ cứ giả giả
    chết dở
  4. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
     
    Thêm một
    Thêm một chiếc lá rụng,Thế là thành mùa thu.Thêm một tiếng chim gù,Thành ban mai tinh khiết.
    Dĩ nhiên là tôi biết,Thêm một - lắm điều hay.Nhưng mà tôi cũng biết,Thêm một - phiền toái thay!
    Thêm một lời dại dột,Tức thì em bỏ đi.Nhưng thêm chút lầm lì,Thế nào em cũng khóc.
    Thêm một người thứ ba,Chuyện tình đâm dang dở.Cứ thêm một lời hứa,Lại một lần khả nghi.
    Nhận thêm một thiệp cưới,Thấy mình lẻ loi hơn.Thêm một đêm trăng tròn,Lại thấy mình đang khuyết.
    Dĩ nhiên là tôi biết,Thêm một lắm điều hay.
    Trần Hòa Bình
  5. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Sau tất cả những gì đã xảy ra, những gì mình đang trải qua, mình hiểu rằng, mục tiêu 1 năm tới của mình là chính xác và đó là cách duy nhất để mình có thể giải quyết được tất cả mọi vấn đề. Cách duy nhất để kết thúc chuỗi ngày tồi tệ này là mình cần phải cố gắng hơn tất cả mọi người rất nhiều, vì mình chỉ có một con đường đi duy nhất đó thôi.
  6. hanoimedia_com

    hanoimedia_com Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    2.452
    Đã được thích:
    3
    thực sự mọi thứ rất khó khăn...nhưng tớ sẽ đợi được đến lúc đấy dù nó có thể rất xa...
  7. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    Muốn ốm rồi, mệt thế chứ lại
  8. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Tối nay bực bực nên để cái stt "working - không tiếp khách", y như rằng, ko ai dám đụng vào mình khi mình đang cộc cằn như thế. Ken gọi trên facebook hỏi xem tại sao mình lại dissapointed, thế là được thể kể lể than thở, kêu la với Ken, Ken rất nice nhé, lúc nào cũng sẵn sàng ngồi nghe mình kể lể bất cứ khi nào mình có chuyện gì. Mai Nấm bay sang Sing, gửi cho Ken ít quà, lần vừa rồi sang mình nhiều đồ quá nên chỉ mang cho Ken được toàn ... sách báo .
    Phát hiện ra facebook có chức năng viết blog, thế là xong, chuyển nhà sang bên facebook được rồi, blog chỉ còn là chỗ thỉnh thoảng lượn vào quét tí mạng nhện thôi .
    Nói với Ken "tao muốn sang Sing ngay ngày mai quá". Nó cười "Mày sang Sing để ở thì được, yên bình và sạch sẽ, còn nếu sang chơi thì mày chả đi hết đất nước tao trong 2 ngày rồi đấy còn gì?", suốt ngày nó rủ mình apply sang Sing làm việc . Should i think of it????
  9. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Tức muốn ói máu vì cái mạng củ chuối chấm muối tiêu ở nhà.  Phập phập phù phù, lởm khà lởm khởm.  3 ngày nay nó chập chập chờn chờn, gọi điện thoại lên hỗ trợ khách hàng thì hứa lên hứa xuống, hứa nhăng hứa cuội, 3 ngày rồi ko chịu đến sửa.  Chưa đóng tiền thì sao cắt nhanh thế?  Hỗ trợ khách hàng thì như sịt!
  10. friends_forever64

    friends_forever64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    sao cuộc sống lại nhàm chán thế nhỉ?

Chia sẻ trang này