1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày viết một ít

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi freakie, 30/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    nhà em trên núi thay đổi si tai rùi thì phait, bạn ấy khóa nick người khác cũng thật nhẹ nhàng tình cam như box tâm sự này, mọi nguời đều muốn được nhẹ lòng hơn.
  2. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    tớ chẳng biết đâu, nhưng tớ thấy lạ lùng lắm
    hôm nay, thỉnh thoảng nghĩ về những thứ đã xảy ra, quả thật thấy phân vân lắm, chẳng biết nên làm gì
    Được lilz sửa chữa / chuyển vào 20:42 ngày 21/08/2008
  3. thanhthuyV

    thanhthuyV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai tớ sẽ đứng lên bục giảng chính thức. Có lần tớ đứng lên bục giảng rồi, nhưng đó là lúc tớ đi thực tập, còn giờ ko phải là thực tập nữa, tớ đi dạy thật.... Tự nhiên thấy hồi hộp quá. Mai tớ sẽ nhận mới chủ nhiệm, sẽ đc "cầm đầu" 45 đứa học trò thân yêu, ko biết tụi nó thế nào?
    Tớ tuy có bị gọi là còi thì tới trường tớ vẫn đc hs của tớ chào ngoan ngoãn... Vui.
  4. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Tại sao anh cứ phải nhắn tin cho em trình bày về chuyến đi của anh ấy nhỉ, em đã bảo em ko care rồi, cứ đi đi, về em nói chuyện sau, mới nhắn có mỗi một câu "Ich möchte mit dir sprechen wenn du zurückkommst" mà mặt mũi đã xám ngoét xong nhắn lại là em đừng lo, ko có chuyện gì xảy ra đâu. Em muốn nói chuyện khác, chứ ko phải về chuyến đi, em rất bực mình.
  5. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Tớ rất thích bài " Thêm một " . Ko định chen chân vào đây, vì tớ cảm thấy .... gì thì cậu biết rùi đấy, nhưng bài thơ đó quá tuyệt .
    Một ngày mới tốt lành cậu nhé.
  6. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    sometime, I cry a little, just to make me feel better.
    but, the real feeling
    is something
    that never can be deceived
    Ừ, tớ là người xấu
    tớ là đứa chen vào và phá đám người khác
    tớ là đứa tệ hại
    tớ biết mà...
    Được lilz sửa chữa / chuyển vào 00:36 ngày 22/08/2008
  7. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    được yêu có thích không?
  8. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    còn tùy đó là ai
  9. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Có những tình yêu kết thúc thật không đáng một chút nào, yêu thì chẳng có lí do gì nhưng chia tay thì thật quá nhiều lý do mà có lẽ lúc yêu chẳng ai có thể nghĩ ra.
    Có những người khi tình yêu đã chín, họ về sống bên nhau, để rồi đùng một cái, 3 năm sau, người chồng nói rằng "Anh đi chơi với người khác thấy vui vẻ hơn ở nhà với em, anh thấy tự do hơn, muốn đi lúc nào thì đi, muốn về lúc nào thì về, ko ai quản lý". Thế là kết thúc một cuộc tình, chẳng một chút vấn vương hay thương xót người đã cùng với mình suốt 3 năm trời.
    Hoặc có những mối tình bên nhau đã được một thời gian, chia sẻ rất nhiều, cũng xây mộng về một happy ending, đùng một cái cũng chỉ là một câu "Anh thấy từ rất lâu rồi em ko còn ở bên anh nữa, mình chia tay nhé", lý do chỉ đơn giản vậy thôi, cũng kết thúc một cuộc tình.
    Đôi khi không thể đổ lỗi cho bất kì ai hay bất kì hoàn cảnh nào, nhưng vẫn cứ phải chấp nhận sự thật dù có muốn hay ko.
    Yêu quí những gì còn đang ở trong tầm tay của mình, vì chẳng biết bao giờ những thứ quí giá đó sẽ rời xa mình.
  10. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Ta đã trở lại, lợi hại gấp trăm lần! Khà khà...  [​IMG]

Chia sẻ trang này