1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày viết một ít

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi freakie, 30/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MrMjtDac

    MrMjtDac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Đi làm quên ko đeo thắt lưng.
    May mà cái quần nó vừa bụng!
  2. caytrutla

    caytrutla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng hôm qua ex gửi 1 bài thơ, còn bảo mình tìm đọc tiểu thuyết "Tuyết" của Maxence Fermine vì "có lẽ anh không nên tặng em". Thỉnh thoảng gặp nhau trên mạng chỉ hỏi vài ba câu xã giao về gia đình con cái rồi thôi. Không hiểu hôm qua bị chập mạch hay sao mà cả 2 lại ngồi nhắc chuyện xưa, mình hỏi anh còn nhớ bài thơ ngày trước anh chép tặng mình không, anh bảo nhớ chứ. Anh nói rằng thời áo trắng rất khó phai. Hic, không biết người ta đang nghĩ gì nữa. Dù sao thì mình cũng thấy vui vui, giữa bao lo toan của đời thường, kỷ niệm ngày xưa như 1 bài thơ làm cho cuộc sống mình thêm thi vị. Cám ơn về tất cả đã qua.
  3. hanoimedia_com

    hanoimedia_com Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    2.452
    Đã được thích:
    3
    fck.... đang vui, tự nhiên bị 1 thằng say làm hỏng hết...chả nhẽ sẵn cái kìm mạng mình đập cho nó 1 phát...
  4. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Ra đây 2 tuần rồi mà mãi đến hôm nay mới đc lag thag ngoài đg đến 11h đêm, đêm HN khác SG nhìu lắm......... Ko có gió mát lạnh ng, cố hít thế nào cũg ko ra đc mùi của đêm vắg..... Nhớ SG wá..........
    @ Matrix: có lẽ bây h chỉ mog chờ vào thời gian thôi, nhưg bao nhiu mới đủ nhỉ??? Có lẽ là vô hạn...... Cảm ơn nhữg dòg chia sẻ của ấy nhé
  5. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần mưa là mình lại nhớ đến bài hát và cái buổi chiều hôm đấy.  Vừa nghe, vừa hát theo và vừa ... khóc.  Lần duy nhất trong đời (tính tới giờ phút này) rơi nước mắt vì một người con gái.
    Đêm nay mưa...
    @Pucca: Bao nhiêu là đủ, chẳng biết được.  Có thể là 1 năm nữa, 2 năm nữa, thậm chí 3 năm nữa hoặc hơn.  Nhưng cũng có thể chỉ là ngày mai thôi, khi mở mắt thức dậy, bạn sẽ thấy cuộc sống thật tươi đẹp!
  6. hanoimedia_com

    hanoimedia_com Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    2.452
    Đã được thích:
    3
    đêm khuya...muốn buzz nik ai đấy để nói chuyện mà ko có...bức...
    phát điên mất
  7. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    May mà quên thắt lưng chứ ko quên...kéo khóa
  8. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Em về tinh khôi
    Bờ vai ơi đừng quá nghiêng nghiêng
    Đánh rơi buổi chiều thơm ngát
    Làn môi ơi đừng quá run run
    Lỡ tia nắng hồng tan mất
    Xin âu lo không về qua đây
    Xin thương yêu dâng thành mê say
    Xin cho ta nhìn ngắm lung linh
    Từ đáy đôi mắt ... rất trong
    Bàn tay em là cánh sen thơm
    Ướp trong vòng đêm mái tóc
    Nụ thanh xuân còn ấp e nơi
    Nếp xinh áo lụa thơ ngây
    Xin trăm năm em về tinh khôi
    Đôi tay ta dang rộng hân hoan
    Xin cho ta một khắc reo ca
    Vui cùng em
    Vì biết đâu có đôi lúc em xa vời vợi
    Biết đâu có đôi lúc con tim nghẹn lời
    Biết đâu có đôi lúc ta quên chờ đợi
    Kề bên nhau quên một chiếc hôn
    Biết đâu sớm mai nắng nghe phơi cuộc tình
    Biết đâu sớm mai gió tan cơn mộng lành
    Biết đâu biết đâu đấy xin em lòng thành
    Và xin cất lấy trái tim này ... nhớ nhung ... phút giây
    Và em sẽ cất cánh phương nào ... thênh thang ... mây khói.

  9. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]

    [​IMG] Sóigiàcựckỳgianác >"<
  10. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Mọi chuyện rồi sẽ wa cả thôi, ngày nào cũg tự nhắc mình như vậy. Bít đến bao h mới có thể bình yên mỗi sớm mai thức giấc...............
    Hn đêm nay lại mưa, đêm wa thức đến 4h30 ság vì nhữg tia chớp ngoài cửa sổ. 1 mình trốg trải, cô đơn nên càg sợ
    @ matrix: ước gì có ai đó cũg khóc khi nghĩ về mình

Chia sẻ trang này